Hướng về quê hương từ Paris: Khát vọng dựng xây mái nhà chung cho phụ nữ Việt

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Tôi rất mong muốn ở Paris có một hội phụ nữ để các chị em có chỗ để sinh hoạt, giao lưu, giúp đỡ nhau, sẻ chia kiến thức..."

Sau gần ba thập kỷ sinh sống và làm việc tại Pháp, vợ chồng chị Nam Linh và anh Quốc Tuấn vẫn luôn đau đáu hướng về quê hương. Những mùa Tết gần đây, khi điều kiện cho phép, anh chị đều thu xếp trở về Việt Nam để sum họp gia đình, cảm nhận nhịp phát triển đổi thay của đất nước và tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Không chỉ giữ gìn truyền thống Tết Việt nơi xa xứ, anh chị còn mong muốn xây dựng sự gắn kết bền chặt hơn trong cộng đồng người Việt tại Paris, đặc biệt là hình thành một tổ chức hội phụ nữ để chị em có nơi sinh hoạt, sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV5, anh chị đã chia sẻ những cảm xúc về quê hương, về cộng đồng kiều bào tại Pháp và những trăn trở cho một mái nhà chung của người Việt nơi xứ người.

Hướng về quê hương từ Paris: Khát vọng dựng xây mái nhà chung cho phụ nữ Việt - ảnh 1Anh Quốc Tuấn và chị Nam Linh trong hành trình về nguồn tại khu di tích Tân 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 

PV: Xin chào đón các vị khách mời, chị Nam Linh và anh Quốc Tuấn đến với phòng thu của VOV5. Được biết hai anh chị vừa có một cái Tết ấm áp trên quê hương!?

Chị Nam Linh: Tôi và anh Tuấn rất may mắn là 3 năm nay đều được về ăn tết cùng gia đình. Tôi làm về cho thuê homestay, mà thời điểm này là mùa đông lạnh nên cũng ít khách. Vì thế tôi có thể thu xếp dễ dàng để về, chỉ có chồng tôi là khó lấy được ngày nghỉ. Anh ấy phải sắp xếp từ vài tháng trước để có thể cùng vợ về Việt Nam ăn tết.

Anh Quốc Tuấn: Tôi và vợ sang Pháp đã 28 năm rồi. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, trước kia chuyên phẫu thuật lồng ngực, tim mạch, còn bây giờ về ngoại khoa bụng, hiện công tác tại Paris. Những năm về trước, chúng tôi ít có điều kiện về Việt Nam, kể cả về kinh tế cũng như thời gian phải dành cho việc hòa nhập và ổn định cuộc sống tại Pháp. Bây giờ thì có điều kiện hơn, chúng tôi hay đi du lịch các nước trên thế gới, và đặc biệt trong tâm khảm của mình thì Việt Nam luôn là nơi chốn quê hương mà mình mong được trở về.

Hướng về quê hương từ Paris: Khát vọng dựng xây mái nhà chung cho phụ nữ Việt - ảnh 2"Việt Nam luôn là nơi chốn quê hương mà mình mong được trở về"

PV: Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã để lại cho anh chị ấn tượng như thế nào trong những năm gần đây?

Anh Quốc Tuấn: Mỗi lần trở về, chúng tôi đều thấy bất ngờ về những thay đổi của đất nước. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng ở Việt Nam ngày càng hiện đại. Thậm chí, có những điều mà chúng tôi thấy ở nước ngoài cũng không bằng Việt Nam. Ví dụ Paris vẫn được gọi là “thủ đô ánh sáng”, nhưng khi về đây tôi lại thấy Hà Nội lúc nào cũng lung linh. Sự phát triển của đất nước làm những người đi xa như chúng tôi càng muốn trở về và nếu có thể thì đầu tư trên quê hương.

Chị Nam Linh: Quả thực về đây, đi đến đâu cũng thấy đường phố rộng rãi, quy củ hơn. Và đặc biệt là mọi người ăn mặc rất đẹp. Năm nay chúng tôi lại có một niềm vui đặc biệt hơn những lần trước, đó là chúng tôi được tham gia cùng Quỹ nhân ái – Hoa hậu Áo dài phu nhân trong hành trình Xuân chiến khu, đến với Tân Trào để thăm những địa danh lịch sử. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ khuyết tật, mồ côi, vượt khó, và những gia đình nghèo khó... Tôi rất cảm động và đã tự hứa với mình là mỗi năm sẽ về quê ăn Tết và tham gia cùng các thành viên của Quỹ, góp sức mình mang tình yêu thương đến cho các em nhỏ, những gia đình nghèo. Chuyến đi đó đã mang đến cho chúng tôi niềm vui lớn, vui hơn những năm trước rất nhiều.

Hướng về quê hương từ Paris: Khát vọng dựng xây mái nhà chung cho phụ nữ Việt - ảnh 3Anh chị Tuấn - Linh và các chị em trong nhóm khiêu vũ đón Tết sớm tại Pháp

PV: Xin được hỏi anh chị về cộng đồng bà con mình ở Paris nói riêng cũng như ở Pháp – cộng đồng mình gắn kết với nhau như thế nào trong các hoạt động chung?

Chị Nam Linh: Cộng đồng người Việt Nam ở Paris rất đông, và cũng có rất nhiều hội đoàn. Nhưng thực sự thì tôi chưa thấy có một tổ chức nào để gắn kết chị em phụ nữ. Chúng tôi không có tổ chức đoàn thể, nhưng đến tết thì các gia đình lại rủ nhau gói bánh chưng, vui tết cùng nhau. Và năm nay chúng tôi đã có một câu lạc bộ khiêu vũ nho nhỏ. Trước khi về Việt Nam, tôi đã tổ chức cho chị em một buổi tất niên rất vui, có sự tham gia của cả kiều bào và các bạn Pháp. Hôm đó có chừng 40 người, mỗi người sẽ mang một món đến để góp chung. Mọi người còn đùa rằng ở bên đó ăn Tết còn to hơn cả Việt Nam (cười)

Anh Quốc Tuấn: Tôi thì cũng phải tập trung vào công việc chuyên môn, nhưng lúc nào cũng ủng hộ bà xã hết lòng, nhất là những công việc vì cộng đồng. Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng giờ công việc cũng đã ổn định, chúng tôi có thời gian, có điều kiện hơn nên phải cố gắng tham gia các phong trào. “Nếu em đi đâu thì em cứ báo trước vài tháng, anh sẽ sắp xếp lịch làm việc để đi cùng em!”.

Hướng về quê hương từ Paris: Khát vọng dựng xây mái nhà chung cho phụ nữ Việt - ảnh 4Chị em phụ nữ tại Paris cùng nhau đón Tết xa nhà

PV: Quả là rất tuyệt vời, vì như người Việt mình vẫn nói rằng “thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Với những hoạt động như thế, cộng đồng mình có thể phát triển như thế nào trong tương lai?

Chị Nam Linh: Tôi rất mong muốn ở Paris có một hội phụ nữ để các chị em có chỗ để sinh hoạt, giao lưu, giúp đỡ nhau, sẻ chia kiến thức... Tôi thấy ở Séc, Đức đã có những tổ chức hội phụ nữ rất mạnh, hoạt động sôi nổi, tôi thèm lắm. Ở Pháp chưa có, đồi hỏi công sức và đội ngũ cùng chung tay xây dựng. Tôi đang tìm hiểu và kêu gọi các chị em cùng bàn bạc xem mình có thể làm được không.

Anh Quốc Tuấn: Chúng tôi là những cá nhân rất nhỏ bé, bao năm qua đã nỗ lực làm việc để đạt được một vị trí nhất định. Chúng tôi may mắn cũng có được uy tín trong cộng đồng tại Paris, nên cũng rất mong muốn tập hợp cộng đồng. Hiện tại chúng tôi mới làm theo tính chất tự phát, làm sự kiện mang tính chất gia đình rồi mời mọi người tới chung vui. Nhưng về lâu dài, chúng tôi mong muốn sẽ có tổ chức chính quy hơn. Vợ tôi muốn cùng các chị em khác thành lập hội phụ nữ. Tôi thấy ý tưởng thì rất tốt, nhưng để làm được thì cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng hướng dẫn và hỗ trợ. Đó là điều mà chúng tôi rất trăn trở.

PV: Như vậy, điều mà anh chị vẫn trăn trở là làm sao có được sự kết nối cộng đồng bền chặt hơn, nếu thành lập được một tổ chức thì tốt nhất. Cũng rất mong điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực vì người Việt mình ở Pháp nói riêng cũng như ở các nước khác trên thế giới có số lượng ngày càng tăng, và những tổ chức cộng đồng cũng đang phát triển mạnh. Xin chúc anh chị sẽ sớm tìm được điều kiện cần và đủ để xây dựng tổ chức hội đoàn người Việt vững mạnh ở Pháp!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu