Gìn giữ tiếng Việt trên đất Thái

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Ông Phan Quốc Lợi đã được chọn là 1 trong 16 kiều bào tiêu biểu về nước dự đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX.
(VOV5) - Ông Phan Quốc Lợi đã được chọn là 1 trong 16 kiều bào tiêu biểu về nước dự đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX.

Với tâm nguyện gìn giữ tiếng Việt ở đất Thái, ông Phan Quốc Lợi, thế hệ thứ hai người Việt ở Thái Lan đã mở lớp dạy tiếng Việt tại gia đình từ năm 2002. Sau đó, bằng niềm say mê với tiếng Việt, ông đã thuyết phục được trường THPT Pathum Thep Vithayakhan đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy của nhà trường và ông trở thành giáo viên chính thức. Mô hình dạy và học tiếng Việt mà ông dày công tạo dựng đã trở thành mô hình cho nhiều giáo viên tới học hỏi. Đến nay, có tổng cộng 45 trường phổ thông trung học trên toàn Thái Lan đưa môn tiếng Việt vào giảng dạy như một ngoại ngữ. Ông Phan Quốc Lợi đã được chọn là 1 trong 16 kiều bào tiêu biểu về nước dự đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn ông nhân dịp ông về tham dự Đại hội này.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:


 P/v: Thưa ông, dịp này ông về Việt Nam tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Ông có những suy nghĩ cũng như những cảm xúc như thế nào khi nhận tin được về tham dự đại hội?

Ông Phan Quốc Lợi: Tôi thật bất ngờ không nghĩ mình có được vinh dự này. Trong cuộc đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một đại hội như thế này. Nhân dịp về dự đại hội, tôi có dịp tiếp xúc với các kiều bào tiêu biểu, nghe họ kể về công tác cộng đồng và cách giảng dạy tiếng Việt. Tôi thấy cộng đồng Việt Nam trên thế giới đang phát triển mạnh và tôi cũng mong một ngày nào đó, cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ nối vòng tay lớn thành để tạo thành một cộng đồng người Việt chung trên toàn thế giới.


Gìn giữ tiếng Việt trên đất Thái - ảnh 1
Ông Phan Quốc Lợi, kiều bào tại Thái Lan


P/v: Là một đại biểu tham dự đại hội thi đua yêu nước lần này, về bản thân, ông cũng có những đóng góp không nhỏ cho cộng đồng người Việt ở Thái Lan?



Ông Phan Quốc Lợi: Nói về đóng góp của tôi thì tôi có đóng góp nhưng đối với đồng bào trong nước thì tôi chỉ như một hạt cát nhỏ góp phần vào trong bãi cát lớn. Những đóng góp của chúng tôi còn rất khiêm tốn, nhỏ bé so với những đóng góp, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến syĩ trong nước trong hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chúng tôi tuy sống ở nước ngoài nhưng chúng tôi mang dòng máu Việt Nam nên chúng tôi cũng quyết tâm làm tất cả những gì đất nước cần để cùng nhau phát triển trong công cuộc đổi mới hiện nay.

P/v: Sự nghiệp mà ông vẫn luôn theo đuổi từ mấy chục năm nay đến giờ là dạy tiếng Việt cho con em người Việt tại Thái Lan cũng như người Thái Lan. Niềm say mê này dường như đã ngấm vào ông rất lâu rồi và ông vẫn đang duy trì nó?

Tôi rất thích là nhà giáo. Và tôi đã trở thành nhà giáo. Trong tâm nguyện của tôi luôn mong người Việt Nam giữ được Tiếng Việt, nguồn gốc của mình và văn hóa Việt Nam. Tôi và các bạn trên đất nước Thái Lan đã đưa bản sắc văn hóa và tiếng Việt của mình hòa nhập với cộng đồng các nước ASEAN.

P/v: Tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này, ông cũng có một bài tham luận đóng góp cho đại hội. Ông có thể nói sơ qua về nội dung của bài tham luận này?

Ông Phan Quốc Lợi: Trong bài tham luận này, tôi có nêu lên vài vấn đề còn vướng mắc trong dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Tôi sẽ đề nghị lên Bộ Giáo dục và đào tạo giúp đỡ. Thứ nhất là về giáo viên. Địa bàn của chúng tôi ở Thái Lan hiện nay đang thiếu nhiều giáo viên tiếng Việt. Hiện nay và trong tương lai, Bộ Giáo dục và đào tạo Thái Lan cũng như các trường học Thái Lan đang có nhu cầu muốn đưa môn tiếng Việt vào trong các trường học của Thái. Hiện nay đã có 45 trường học của Thái Lan đã dạy chữ Việt. Do đó, rất cần đội ngũ giáo viên.

Điểm thứ hai là giáo trình ở nước ngoài. Vì ở Thái Lan, tiếng Việt đã được đưa vào giảng dạy như một môn học chính quy thì cần có một giáo trình nhất định để sử dụng trên toàn quốc. Giáo án, giáo trình rất cần cho đội ngũ giáo viên. Do đó, tôi rất mong Bộ Giáo dục và đào tạo giúp đỡ để có bộ giáo án dạy tiếng Việt chung cho toàn nước Thái Lan.

P/v: Xin cảm ơn ông.    


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu