Bà con kiều bào một lòng một dạ hướng về biển đảo của tổ quốc

Hoàng Hướng
Chia sẻ
(VOV5) - Bà Đoàn Thị Hồng Loan là đại biểu đại diện cho cộng đồng người Việt ở Ba Lan về thăm cán bộ, chiến sĩ đang sống và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên quần đảo Trường Sa.

(VOV5) - Bà Đoàn Thị Hồng Loan là đại biểu đại diện cho cộng đồng người Việt ở Ba Lan về thăm cán bộ, chiến sĩ đang sống và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên quần đảo Trường Sa. Bà rất xúc động khi được chứng kiến việc thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió và sự khắc nghiệt của thiên tai, thời tiết ở vùng biển đảo của tổ quốc. Bà Đoàn Thị Hông Loan trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN những cảm nhận của mình khi thăm quần đảo Trường Sa cũng như chia sẻ về đời sống của cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Bà con kiều bào một lòng một dạ hướng về biển đảo của tổ quốc - ảnh 1

Bà Đoàn Thị Hồng Loan (thứ nhất, hàng sau) cùng đoàn kiều bào trên tàu ra thăm
quần đảo Trường Sa

Nghe âm thanh tại đây:


Pv: Thưa bà, bà cùng đoàn kiều bào vừa thăm đảo Trường Sa. Xin bà cho biết cảm nhận của bà khi tham gia chuyến đi này?


Bà Đoàn Thị Hồng Loan: Tôi cảm thấy rất vinh dự được thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan về thăm Trường Sa. Người Việt bên kia hay có thói quen xem thời sự vào lúc 0 giờ ở Việt nam, bên kia là chiều tối. Lúc ấy bà con đã đi làm về, quây quần bên mâm cơm. Bà con thường xuyên cập nhật thông tin thời sự của Việt Nam cũng như của Trường Sa, nhất là thời kỳ mà tầu Hải Dương 981 xâm phạm vùng thềm lục địa của Việt Nam. Bà con rất bức xúc về biểu hiện của phía Trung quốc và một lòng một dạ hướng về Biển Đông, về biển đảo của tổ quốc. Bà con tổ chức hai cuộc biểu tình phẩn đối thái độ của nhà cầm quyền Trung Quốc trong việc đưa giàn khoan ra vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.


Bà con kiều bào một lòng một dạ hướng về biển đảo của tổ quốc - ảnh 2

Bà Đoàn Thị Hồng Loan (thứ nhất từ phải sang) cùng các đại biểu kiều bào chụp ảnh trước Dinh Thống Nhất nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam


PV: Về thăm Trường sa bà thấy nơi đây như thế nào?

Bà Đoàn Thị Hồng Loan: Gặp các chiến sĩ ở đây tôi thấy rất xúc động vì sự hy sinh rất lớn của họ và người dân vì cuộc sống của họ ở đây thiếu thôn và kham khổ nhiều, nhưng họ vẫn trụ vững với tinh thần tất cả vì tổ quốc. Tôi có hỏi thăm các chiến sĩ thì họ cũng nói rằng nhiệm vụ là trên hết cho nên không có gì cản trở được họ. Về tâm tư, chuyện lớn nhất là xa đất liền lâu. Nhưng với họ, nhiệm vụ nắm chắc tay súng vảo vệ chủ quyền biển đảo chưa bao giờ lơi là, sao nhãng.

PV: Tôi thấy bà rất chăm chú chụp ảnh phong cảnh Trường Sa?

Bà Đoàn Thị Hồng Loan: Tôi chụp những thứ gì riêng riêng của đảo như cây phong ba, tượng Cụ Trần Quốc Tuấn, rồi nơi ăn chốn ở của cán bộ chiến sĩ…

Bà con kiều bào một lòng một dạ hướng về biển đảo của tổ quốc - ảnh 3

Bà Đoàn Thị Hông Loan dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam

PV: Cộng đồng người Việt ở Ba Lan tương đối đông và đã tổ chức hội đoàn từ lâu rồi. Bà con bên ấy thường tổ chức những hoạt đồng cho cộng đồng?

Bà Đoàn Thị Hồng Loan: Hội người Việt ở Ba Lan đoàn kết và hữu nghị thường tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ và thông tin về tình hình đất nước. Cách đây hơn 10 năm ở Ba Ban đã có trường dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng, nhất là các cháu sinh ra và lớn lên bên đó, cho cả những người bản sứ quan tâm đến tiếng Việt.

PV: Cuộc sống của gia đình bà bên Ba Lan như thế nào?

Bà Đoàn Thị Hồng Loan: Hồi mới sang chúng tôi buôn bán ở chợ sân vận động. Sau đó, chồng tôi và một số người đã xây dựng Trung tâm thương mại cho cộng đồng người Việt ở Ba Lan, có cả hợp tác với người các nước lập các trung tâm thương mại.

Thời gian gần đây khó khăn hơn. Người Việt chủ yếu bán buôn, gần đây tổ chức thêm mô hình bán lẻ ở các quận, huyện ở khắp Ba Lan.

PV: Xin cảm ơn bà.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu