Lễ chào cờ đầu tiên năm 2026 trên đảo Hòn Khoai

Huyền Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Lễ chào cờ đầu năm 2026 trên đảo Hòn Khoai (Cà Mau) diễn ra trang nghiêm, xúc động, lan tỏa tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Dưới cái nắng của một chiều mùa khô, lời thề quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc mạnh mẽ cất lên như tiếp thêm tình yêu đất nước cho những người có mặt trong buổi lễ chào cờ đặc biệt diễn ra trên đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.   

Lễ chào cờ đầu tiên năm 2026 trên đảo Hòn Khoai - ảnh 1Lễ chào cờ đầu năm tại Trạm Radar 595 thuộc Trung đoàn 551, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải Quân đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai. Ảnh: qdnd.vn

Đây là buổi lễ chào cờ đầu tiên trong năm 2026 của các chiến sỹ đang công tác tại đảo Hòn Khoai. Buổi lễ đặc biệt hơn mọi lần vì có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân từ khắp mọi miền đất nước, không quản ngại đường xa, sóng lớn, vượt nhiều hải lý mang tình cảm ấm áp ra đảo.

Ông Lê Xuân Giang, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh uỷ Bắc Ninh, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được dự lễ chào cờ ở đảo Hòn Khoai, vùng đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Thực sự lúc này cá nhân tôi rất cảm động. Bản thân tôi nguyên là một quân nhân đã chào cờ ở đơn vị rất nhiều lần. Tuy nhiên, đến với vùng đảo phía Tây Nam của Tổ quốc tôi cảm thấy mình rất vinh dự, tự hào được đặt chân đến hòn đảo này và dự lễ chào cờ trong không khí đầu năm mới khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thực hiện các công tác chuẩn bị nỗ lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.”

Cụm đảo Hòn Khoai là cửa ngõ từ phía Đông đi vào Vịnh Thái Lan với 5 đảo lớn nhỏ, trong đó, đảo Hòn Đá Lẻ là điểm A2, một trong 12 điểm thuộc đường cơ sở của Việt Nam và Hòn Khoai là đảo có diện tích lớn nhất. Trên đảo Hòn Khoai có 4 lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, gồm: Trạm rađa 595, Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Trạm Hải đăng Hòn Khoai, Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai.

Buổi lễ chào cờ đặc biệt đầu năm 2026 diễn ra tại Trạm ra da 595, Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Vào mỗi thứ Hai hằng tuần, Trạm ra da 595 đều tổ chức lễ chào cờ kết hợp thông báo tin tức thời sự và giáo dục chính trị. Nhưng hôm nay, khi có thêm sự góp mặt của các đoàn đại biểu từ đất liền, những người lính xa nhà nhiều năm không khỏi bồi hồi, xúc động.

Thiếu tá Bùi Ngọc Định - Chính trị viên Trạm ra đa 595, chia sẻ: “Chào cờ là một hoạt động thường xuyên của trạm và cũng là hoạt động để giáo dục cán bộ chiến sĩ về một số chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Các lực lượng ra thăm, động viên, chào cờ cũng là một trong những hình thức động viên cán bộ chiến sĩ của trạm trong những ngày thời tiết mùa khô này, đặc biệt trong dịp giáp Tết. Khi các đồng chí ra đảo, gặp các đồng chí cũng như gặp gia đình, người thân của mình.”

Lời thề của chiến sỹ “hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam” không chỉ vang vọng trong lễ chào cờ, còn vang mãi trong tim những người tham dự, để khi rời đảo mỗi người lại thấy khâm phục và tự hào hơn về những người lính đang vững tay súng bảo vệ biển đảo biên cương của đất nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu