Giữ đảo đá giữa trùng khơi

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Những người lính trẻ tuổi nơi đảo xa mang trên vai trách nhiệm lớn lao: canh giữ từng tấc biển, từng vỉa san hô của Tổ quốc.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:

 

Giữa trùng khơi của quần đảo Trường Sa, đảo Đá Thị là một cột mốc sống, vững vàng giữa biển cả. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, những người lính hải quân vẫn ngày đêm bám trụ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc sống và nhiệm vụ nơi đây giúp tôi rèn bản lĩnh, ý chí và niềm tin sắt đá của những người lính đảo.

Giữ đảo đá giữa trùng khơi - ảnh 1Chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: daibieunhandan.

Nhiệm vụ thiêng liêng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu

Thượng úy Mai Vũ Thanh Nguyên, Chỉ huy trưởng đảo Đá Thị, với giọng nói đầy tự hào giới thiệu về hòn đảo mình đang công tác: "Đảo Đá Thị được thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 1988. Trải qua hơn 36 năm xây dựng và phát triển, đảo đã nhiều lần được khen thưởng, đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng vào các năm 2017, 2018 và 2019, đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến vào năm 2022 và năm 2024. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, giữ vững chủ quyền biển đảo, đóng vai trò là chốt tiền tiêu bảo vệ và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc."

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Chính trị viên đảo Đá Thị, quê Hưng Yên, đã gắn bó với đảo được vài năm. Dõi mắt nhìn ra khơi xa với ánh mắt sáng ngời, anh chia sẻ về tình cảm đặc biệt mà mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo gắn bó với mảnh đất thiêng liêng này. Đặc biệt khi có đoàn công tác từ đất liền ra thăm, anh cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ giữa tiền tuyến và hậu phương: "Ngay từ đầu, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Thị đã xác định bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ thiêng liêng. Khi được đón đoàn công tác ra thăm và động viên, chúng tôi rất vinh dự và xúc động. Đó là tình cảm gắn kết quân dân, là hơi ấm đất liền thấm đẫm nơi đầu sóng. Với quyết tâm của đơn vị, chúng tôi sẽ giữ chắc tay súng, ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc."

Giữ đảo đá giữa trùng khơi - ảnh 2 Chiến sĩ canh gác tại nhà văn hóa đa năng đảo Đá Thị. Ảnh: kinhtedothi. 

Ở đảo Đá Thị, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, trực gác được thực hiện nghiêm túc. Những người lính trẻ tuổi mang trên vai trách nhiệm lớn lao: canh giữ từng tấc biển, từng vỉa san hô của Tổ quốc. Ông Võ Văn Bộ, ở Cần Thơ, lần đầu ra thăm đảo, cho biết: "Tôi thật sự ấn tượng với ý chí kiên trung, dũng cảm của các chiến sĩ trẻ. Họ sống giữa biển trời mênh mông, nhưng luôn vững vàng. Tình yêu quê hương, đất nước chính là sức mạnh lớn nhất để các anh bền bỉ giữ đảo."

Giữ đảo đá giữa trùng khơi - ảnh 3Chiến sĩ đảo Đá Thị chăm sóc vườn rau xanh. Ảnh: baokhanhhoa.

Các cán bộ chiến sĩ ở đảo Đá Thị còn giỏi trong sản xuất, tự chủ hậu cần, cải thiện bữa ăn hằng ngày. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: "Ngay từ ngày đầu ra đảo, chỉ huy xác định công tác tăng gia sản xuất là nhiệm vụ quan trọng. Hiện đảo có ba vườn rau, diện tích 44m², 24m² và 10m², trồng các loại như rau muống, mồng tơi, rau dền, rau thơm... Chúng tôi phân công nhau chăm sóc, luân canh hợp lý để luôn có rau xanh trong bữa ăn."

Ngoài rau xanh, đơn vị còn nuôi lợn, gà, vịt góp phần cải thiện bữa ăn, tạo thêm nguồn dinh dưỡng tại chỗ. Những vườn rau nhỏ, giàn giá đỗ, những bể nước mưa tích trữ... tất cả là kết tinh của mồ hôi, ý chí và sáng tạo của những người lính nơi đây.

Đời sống vật chất tuy còn khó khăn, nhưng tinh thần thì luôn đầy ắp niềm tin, tiếng cười và tình cảm đồng đội. Buổi chiều là thời gian tập thể thao: bóng bàn, chạy bộ, tập gym. Buổi tối là giờ thư giãn, đọc sách và hát cho nhau nghe. 

Từ đất liền – tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng

Mỗi năm, đều có các đoàn từ đất liền ra thăm đảo Đá Thị. Những chuyến hải trình ấy mang theo quà tặng, đồng thời, còn chở nặng tình cảm của đất liền tới những chiến sĩ nơi tuyến đầu. Những cái bắt tay, những cái ôm siết chặt là minh chứng cho hậu phương luôn hướng về tiền tiêu. Bà Cao Minh Trúc, Chủ tịch công ty Luật BD và Cộng sự, bày tỏ: "Được đặt chân lên đảo là ước mơ từ lâu. Tôi tin rằng, ai đã từng đến đây đều mong muốn góp phần để Trường Sa mãi vững vàng."

Giữ đảo đá giữa trùng khơi - ảnh 4Tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ, bà Cao Minh Trúc, Chủ tịch công ty Luật BD và Cộng sự, bày tỏ niềm xúc động về ý chí kiên cường của các chiến sĩ nơi đây. Ảnh: Lan Phương.

Chiến sĩ trẻ Lê Văn Trường Huy, mới 20 tuổi, quê Đồng Nai, bẽn lẽn, ngại ngùng khi được hỏi thăm. Huy nói dự định cuối năm nay Huy sẽ được về phép thăm nhà, thăm ba mẹ. Huy mong mọi người ở đất liền luôn hướng về đảo xa. Những lời nói chân thành và giản dị ấy càng khiến người nghe xúc động. Bởi sau những nụ cười, người lính nơi đảo xa vẫn mang trong tim nỗi nhớ nhà, nhưng trên hết là ý thức trách nhiệm thiêng liêng.

Giữ đảo đá giữa trùng khơi - ảnh 5Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao quà đến cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị năm 2025. Ảnh: sggp.

Giữa biển cả bao la, tại đảo Đá Thị, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang từng ngày bám trụ, từng đêm vững tay súng, hiên ngang giữa trùng khơi, giữ vững lòng quả cảm, ý chí sắt đá và tinh thần đoàn kết.

Dẫu Trường Sa có xa, nhưng trong trái tim của những người dân đất Việt, nơi ấy chưa bao giờ xa. Chúng ta, những người ở hậu phương, luôn hướng về Trường Sa, hướng về đảo Đá Thị bằng tất cả niềm tin yêu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu