Xung đột giữa Israel - Iran đang là vấn đề nóng, với những diễn biến khó lường từ cả hai phía. Hiện nay, có khoảng 700 người Việt đinh cư và sinh sống, học tập, làm việc tại Israel. Những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam tại đây tuân thủ nghiêm những cảnh báo và khuyến cáo an ninh của chính quyền nước sở tại. Tính đến nay, chưa ghi nhận công dân Việt Nam nào bị thương trong bom đạn khốc liệt.
Bà Trương Thị Hồng – tức Hồng Shuranys, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel gửi về quê nhà những thông tin về cộng đồng người Việt nơi đây, cũng như những chia sẻ về tình cảm của một người gắn bó với quê hương thứ hai của mình.
Bà Trương Thị Hồng - Hồng Shuranys trong chuyến thăm quần đảo Trường Sa tháng 4/2025 |
Nghe âm thanh tại đây:
Tôi là Trương Thị Hồng, một trong 700 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Israel. Hôm nay, năm 2025, đánh dấu tròn 22 năm tôi đến với mảnh đất mà tôi gọi là quê hương thứ hai, thân yêu của mình. Trong suốt thời gian đó, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chiến, có cuộc ngắn ngày, có cuộc kéo dài. Năm 2003, khi mới đến đây, đến năm 2006, tôi trải qua cuộc chiến với Hezbollah tại Li Băng. Khi ấy, tôi sống ở thành phố Nahariya, chỉ cách biên giới Li Băng 10 km. Tiếp đó, năm 2014, là cuộc chiến với nhóm vũ trang Hamas tại Palestine. Đến năm 2023, một cuộc chiến kéo dài hơn 20 tháng với Hamas vẫn đang tiếp diễn. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Israel và Iran có thể nói là nguy hiểm và căng thẳng nhất, không chỉ đối với người dân Israel nói chung, mà còn với cộng đồng người Việt tại đây, cũng như bản thân tôi.
Hiện tại, tôi sống ở một thành phố cách Tel Aviv hơn 20 km. Nhà tôi có phòng tránh bom, nhưng những khu chung cư được xây cách đây hơn 30 năm chỉ có hầm tránh bom. Vào đêm ngày 13, khi Iran tấn công, toàn bộ người dân được khuyến cáo ở gần phòng tránh bom và chuẩn bị nhu yếu phẩm. Gia đình tôi và cộng đồng người Việt cũng không ngoại lệ, chúng tôi đã chuẩn bị một số nhu yếu phẩm cần thiết. Tất cả người dân Israel đều cài ứng dụng cảnh báo trên điện thoại, được báo động trước 10 phút. Khi còi báo động vang lên, chúng tôi có đủ thời gian để chạy xuống hầm tránh bom. Cuộc chiến vẫn đang rất căng thẳng. Tôi đang nói chuyện với các bạn, nhưng không biết khi nào còi báo động sẽ vang lên, hay tên lửa từ Iran sẽ bắn đến. Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng để chạy vào phòng tránh bom.
Bà Hồng Shuranys trong những ngày yên bình tại Israel |
Tháng 3 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cùng cộng đồng người Việt đã thành lập Hội người Việt Nam tại đây. Tôi rất may mắn được bà con tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Hội được thành lập để hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như hiện nay. Chúng tôi luôn đoàn kết để cùng nhau vượt qua gian nan.
Tôi và cộng đồng người Việt luôn biết ơn Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ Lý Đức Trung, người đã tận tình hỏi thăm, động viên và kịp thời cung cấp thông tin cần thiết qua nhóm WhatsApp của cộng đồng người Việt tại đây, giúp mọi người nắm bắt tình hình và chuẩn bị các phương án ứng phó. Cách đây vài ngày, Đại sứ quán đã tổ chức đợt 1 và đợt 2 để đưa công dân Việt Nam rời khỏi Israel, qua Ai Cập để bay về Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tiếp tục kêu gọi bà con đăng ký hỗ trợ nếu cần rời khỏi vùng chiến sự.
22 năm sống tại đây, tôi đã trải qua nhiều khó khăn. May mắn thay, tôi có gia đình chồng, đặc biệt là bố mẹ chồng, luôn gọi điện hỏi thăm và động viên tôi tranh thủ ra ngoài, tránh rocket và tên lửa, để giải tỏa tâm lý, không suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều. Tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, chiến tranh sẽ kết thúc, và hòa bình sẽ sớm trở lại. Tôi hy vọng mối quan hệ giữa Việt Nam và Israel ngày càng gắn bó, cùng nhau phát triển và thịnh vượng. Bản thân tôi muốn trở thành một cầu nối để đưa hai nước xích lại gần nhau, làm những điều tốt đẹp nhất cho cả hai quốc gia. Đó là mong muốn lớn nhất của tôi.