Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại trong nước, thu hút sự quan tâm đặc biệt của hơn 6,5 triệu kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Từ nước CHLB Đức xa xôi, cộng đồng người Việt tại đây cũng đang hướng về ngày hội lớn của dân tộc với niềm tin và kỳ vọng. Ông Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đức - Việt toàn CHLB Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười, chia sẻ về niềm tin và kỳ vọng của kiều bào đối với kỳ bầu cử lần này.
Ông Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đức - Việt toàn CHLB Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười. |
Nghe âm thanh tại đây:
Là một công dân Việt Nam sống xa quê nhưng tôi cũng như đại bộ phận những người Việt Nam ở Đức luôn hướng về quê hương Việt Nam yêu thương. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, trước thềm của Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, chúng tôi coi đó là “ngày hội non sông” của đất nước. Chúng tôi háo hức chờ đợi và tin tưởng chắc chắn rằng thông qua kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này, trên cơ sở bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín được quy định trong Hiến pháp và Luật Bầu cử, mọi cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng để đại diện cho quyền lợi của tất cả mọi người dân Việt Nam.
Nhìn lại quá trình phát triển của Quốc hội, tôi thấy Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều mốc son lịch sử, từ Tổng tuyển cử năm 1946, Quốc hội khóa I đã ban hành Hiến pháp năm 1946 cho tới Quốc hội Khóa 6 năm 1976, khi Nhà nước ta chính thức mang tên CHXHCN Việt Nam, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, Thủ đô Hà Nội và việc đổi tên Thành phố Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội quyết định. Cũng trong kỳ họp Quốc hội khóa VI, bản thân tôi đã được dịch cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cuộc tiếp những nhà báo nước ngoài. Đó là một vinh dự lớn đối với tôi.
Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước chúng ta vừa trải qua một thời kỳ cải cách hành chính một cách sâu rộng, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang được đẩy mạnh và phát triển đáng kể, Quốc hội là biểu tượng của sự thống nhất ý chí và lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, bao gồm cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Trong suốt những kỳ bầu cử Quốc hội từ năm 1946 tới nay, Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống Quốc hội hoạt động liên tục 80 năm. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành của nền chính trị và Nhà nước Việt Nam. Đây cũng là niềm tự hào lịch sử của tất cả những người dân Việt Nam.
Pano tuyên truyền bầu cử được đặt ở nhiều khu vực tại Thành phố Hà Nội nhằm tuyên truyền, cổ vũ cử tri tích cực tham gia ngày bầu cử. Ảnh: Lệ Chi |
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng những đại biểu Quốc hội và HĐND sau khi trúng cử nhiệm kỳ bầu cử lần này sẽ tiếp tục vận dụng tư duy đổi mới để hành động vì một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, đồng thời phát huy vai trò quan trọng của HĐND các tỉnh trong xây dựng và phát triển đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và quản trị quốc gia trong thời đại số.
Trên cương vị những người con xa Tổ quốc, chúng tôi luôn xác định: Kiều bào không chỉ là cầu nối văn hóa - kinh tế mà còn là một phần của cộng đồng chính trị dân tộc.
Việc theo dõi, quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến của kiều bào chúng tôi cho các kỳ bầu cử Quốc hội giúp cho việc tăng cường sự gắn bó với quê hương, thúc đẩy trách nhiệm công dân và góp phần xây dựng Việt Nam phát triển, dân chủ và hội nhập.
Như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã phát biểu trong buổi gặp mặt với kiều bào tại “Xuân Quê hương”: “Kiều bào xa quê hương nhưng không xa Tổ quốc”. Trên tinh thần đó, hơn 6,5 triệu kiều bào trên toàn thế giới luôn đồng hành cùng Tổ quốc thân yêu của mình.
Dù sống xa Tổ quốc, kiều bào tại CHLB Đức nói riêng và trên toàn thế giới nói chung vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước với tất cả niềm tự hào và trách nhiệm công dân.
Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp 2026 - 2031 là dịp để cử tri trong nước lựa chọn những đại biểu xứng đáng, là thời điểm để cộng đồng người Việt ở nước ngoài khẳng định sự gắn bó không thể tách rời với quê hương. Như lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng từng nhắn gửi: "Kiều bào xa quê hương nhưng không xa Tổ quốc", câu nói ấy đang được chính những người con đất Việt trên khắp thế giới thể hiện bằng hành động thiết thực mỗi ngày.