Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước tham gia bầu cử Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhiều kiều bào Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới khi có mặt tại quê hương đã trực tiếp tham gia bỏ phiếu, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong “ngày hội non sông”.
Các cử tri đi bỏ phiếu sớm ngày 15/3 |
Đối với nhiều người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, mỗi lần được cầm lá phiếu bầu cử tại quê hương đều mang ý nghĩa đặc biệt. Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, cho biết việc tham gia bầu cử là vinh dự và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước.
Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân |
Bà chia sẻ: “Đối với tôi, việc cầm lá phiếu đi bầu là một vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Lần này tôi rất may mắn khi đang có mặt ở Việt Nam và được trực tiếp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm triển khai các quyết sách lớn sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, điều đó tạo cho nhân dân niềm tin rằng đất nước sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn.”
Bà Nguyễn Việt Triều: "Tôi cũng mong các đại biểu có khát vọng và quyết tâm tạo ra những bước đột phá để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới" |
Theo bà Nguyễn Việt Triều, việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng là mong muốn chung của cử tri, bởi các đại biểu được lựa chọn sẽ thay mặt nhân dân gánh vác trọng trách trước đất nước: “Đối với tôi, đại biểu được lựa chọn trước hết phải có đạo đức, nhân cách và uy tín trong nhân dân. Bên cạnh đó, họ cần có trí tuệ, năng lực để đảm nhận những nhiệm vụ lớn, đồng thời phải gần dân, lắng nghe và tôn trọng nguyện vọng của người dân. Tôi cũng mong các đại biểu có khát vọng và quyết tâm tạo ra những bước đột phá để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.”
Không chỉ dõi theo các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước từ xa, nhiều kiều bào khi trở về Việt Nam đúng dịp bầu cử đã chủ động thu xếp để trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản, cho biết đã nhiều năm sinh sống ở nước ngoài nên bà ít có điều kiện trực tiếp tham gia bầu cử tại địa phương.
Bà Lê Thương cho biết: “Do sinh sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm nên khoảng 15 năm qua tôi không có điều kiện trực tiếp đi bỏ phiếu tại quê nhà. Tuy vậy, mỗi kỳ bầu cử tôi vẫn luôn theo dõi thông tin qua báo chí và các kênh truyền thông trong nước để cập nhật tình hình. Năm nay rất may mắn khi tôi trở về đúng dịp bầu cử nên cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, được hòa mình vào không khí ngày hội của non sông.”
Vinh dự và tự hào khi được cầm lá phiếu trên tay |
Trong thời gian ngắn về nước, bà Lê Thương đã làm thủ tục chuyển nơi bỏ phiếu từ quê nhà tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị về nơi tạm trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bà kể: “Trong quá trình thực hiện thủ tục, tôi nhận được sự hỗ trợ rất tận tình từ cán bộ địa phương. Do sống ở nước ngoài nên một số thông tin trên hệ thống điện tử chưa được cập nhật đầy đủ, nhưng các cán bộ đã hướng dẫn tôi hoàn tất thủ tục chuyển nơi bầu cử theo hình thức trực tuyến. Nhờ sự hỗ trợ rất trách nhiệm đó, tôi có thể đăng ký bỏ phiếu tại Cầu Giấy và tham gia bầu cử đúng quy định.”
Theo bà Lê Thương, dù sinh sống xa quê hương nhưng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn theo dõi sát tình hình đất nước và quan tâm tới các kỳ bầu cử: “Đối với những người Việt Nam sống xa quê như chúng tôi, khoảnh khắc được trực tiếp tham gia bầu cử mang lại cảm giác gắn bó và gần gũi với Tổ quốc hơn. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của công dân đối với sự phát triển của đất nước.”
Đối với đa số người Việt ở nước ngoài, việc trở về tham gia bầu cử cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, cho biết đây là lần đầu tiên ông được trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu sau nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài.
Lựa chọn người xứng đáng nhất |
Ông tâm sự: “Sau hơn 20 năm sang Nhật Bản học tập, làm việc và định cư, đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp tham gia bầu cử. Trở về đúng dịp ‘ngày hội non sông’, được lựa chọn những người đại diện cho nhân dân, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Với những người con xa quê, mỗi khi đất nước có sự kiện chính trị quan trọng như thế này, chúng tôi luôn mong muốn sắp xếp công việc để trở về thực hiện quyền công dân của mình.”
Ông Nguyễn Duy Anh: "Chúng tôi rất kỳ vọng các đại biểu của nhiệm kỳ mới sẽ có cách nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. |
Theo ông Nguyễn Duy Anh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn mong muốn có nhiều cơ hội hơn để đóng góp cho sự phát triển của đất nước: “Chúng tôi rất kỳ vọng các đại biểu của nhiệm kỳ mới sẽ có cách nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Kiều bào có tri thức, nguồn lực kinh tế và nhiều mối quan hệ quốc tế, nên rất mong có những cơ chế và chính sách thuận lợi để chúng tôi có thể trở về đóng góp cho quê hương, cùng đồng hành với đất nước trong giai đoạn phát triển mới.”
Những chia sẻ của kiều bào trong ngày bầu cử cho thấy, dù sinh sống và làm việc ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn hướng về quê hương, quan tâm tới các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các đại biểu được cử tri lựa chọn.