Tối qua (1/9), tại Hà Nội, diễn ra concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng, lan tỏa khát vọng Việt Nam phát triển, hội nhập.
“80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không chỉ là đêm nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là lời tri ân gửi tới các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Ảnh: Hà Phương/VOV |
Tới dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường… cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, cùng đoàn đại biểu cấp cao các nước: Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Belarus, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào…
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước và các lãnh đạo một số nước trên thế giới, các chính đảng và bạn bè quốc tế dự khán chương trình. Ảnh: bvhttdl.gov.vn |
Những giai điệu tại chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng từ đêm dài nô lệ, Cách mạng tháng Tám, đến ngày độc lập 2/9/1945 và chiến thắng Điện Biên và ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 trong chương I "Con đường độc lập - thống nhất". Tới chương II "Khát vọng Tổ quốc": khắc họa tinh thần lao động, dựng xây, khát vọng tuổi trẻ và hình ảnh đất nước thống nhất, phát triển. Chương III "Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ": tôn vinh sức mạnh đoàn kết, những thành tựu to lớn của dân tộc sau 80 năm và niềm tin vào tương lai.
Hơn 20.000 khán giả tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình cùng các nghệ sĩ đã hát vang ca khúc "Tiến quân ca" với hình ảnh cờ đỏ sao vàng hiện diện khắp nơi. Ảnh: bvhttdl.gov.vn |
Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng, khẳng định: "80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: bvhttdl.gov.vn |
Chương trình nghệ thuật đặc biệt hôm nay không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc".