Le vietnamien du commerce: leçon 7: accueil à l’aéroport

VOV
Chia sẻ
(VOVWORLD) - Cette leçon vous aprend à communiquer quand vous allez chercher quelqu’un à l’aéroport. 
Le vietnamien du commerce: leçon 7: accueil à l’aéroport - ảnh 1

Mots nouveaux:  cử, đón khách, dẫn, hành lí, va li, ý định, đi thăm, danh lam thắng cảnh, danh thắng, khu đô thị cổ, nổi tiếng, phố cổ Hội An, mang đậm nét kiến trúc truyền thống, chùa, đi dọc sông, thuyền, ngắm, xóm làng, xanh biết, vườn cây trái, nơi nghỉ mát, lí tưởng.

Conversation

Minh Tâm: Xin lỗi, ngài có phải là Takeda, giám đốc công ty Mitsui không ạ ?

Takeda: Vâng. Tôi là Takeda đây. Còn cô là ?

Minh Tâm: Tôi là Minh Tâm, nhân viên văn phòng của phân xưởng may Chiến Thắng ở Đà Nẵng. Tôi được công ty cử đến đón ngài.

Takeda: Vậy à ?  Thế thì bây giờ chúng ta đi đâu ?

Minh Tâm: Bây giờ tôi sẽ đưa ngài về khách sạn  Đà Nẵng.

Takeda: Chúng ta sẽ đi bằng gì ?

Minh Tâm: Chúng ta sẽ đi bằng taxi. Thế hành lí của ngài đâu ?

Takeda: Tôi chỉ có mỗi chiếc vali này thôi.

Minh Tâm: Vậy chúng ta đi thôi. Taxi ! Taxi !

Chauffeur de taxi: Ông và cô muốn đi đâu ạ ?

Minh Tâm: Anh cho chúng tôi về khách sạn Đà Nẵng.

Chauffeur de taxi: Vâng. Mời ông và cô lên xe.

Minh Tâm: Vào Đà Nẵng lần này, ngài có ý định đi thăm các danh lam thắng cảnh ở đây không ạ ?

Takeda: Ồ  ! tôi rất muốn vậy. Tôi nghe nói gần thành phố của các bạn có một khu đô thị cổ rất nổi tiếng.

Minh Tâm: Đúng vậy. Đó là phố cổ Hội An. Nó mang đậm nét kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Ở Hội An còn có rất nhiều chùa to đẹp như chùa Phúc Kiến, chùa cầu Hội An, ngoài ra nếu muốn đến thăm Hội An, ngài có thể đi dọc sông bằng thuyền và ngắm những xóm làng xanh biết đầy cây trái hoặc nếu muốn tắm biển ngài có thể đến Cửa Đại. Đó là một nơi nghỉ mát lí tưởng.

Takeda: Thật là thú vị. Có lẽ tôi phải nhờ chị dẫn đi thăm những danh lam đó.

Minh Tâm: Được thôi. Tôi rất sẵn lòng.

Commentaires