Hà Nội: Bánh chưng tình thương lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng lũ

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Các phật tử và tình nguyện viên, từ người già đến trẻ, đều hăng hái tham gia vào công việc gói bánh chưng.

Trước tình trạng mưa lũ, lụt lội trong những ngày qua, hàng trăm phật tử và tình nguyện viên, trong đó có nhóm thiện nguyện An Vui, đã tập trung tại chùa Đình Quán, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để cùng nhau gói bánh chưng, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc đang gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ.

Hà Nội: Bánh chưng tình thương lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng lũ - ảnh 1Các bác cao tuổi hướng dẫn các bạn trẻ cách gói bánh chưng truyền thống tại chùa Đình Quán sao cho đều, đẹp, vuông vắn, thể hiện tình cảm dành cho đồng bào vùng sạt lở đất.

Không khí tại chùa Đình Quán mấy hôm nay thật sự nhộn nhịp, tất bật. Các phật tử và tình nguyện viên, từ người già đến trẻ, đều hăng hái tham gia vào công việc gói bánh chưng. Người rửa lá dong, người vo gạo, người nấu đậu xanh thơm phức, người gói bánh. Nhà chùa tổ chức hoạt động này nhằm gửi tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời đến bà con miền núi đang gặp khó khăn.

Hà Nội: Bánh chưng tình thương lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng lũ - ảnh 2Mọi người cùng nhau vo gạo, đãi gạo để gói bánh chưng tại chùa Đình Quán.Ảnh: Lan Phương

Tình nguyện Hoàng Anh Thư cho biết khi biết tin có hoạt động gói bánh chưng ở chùa giúp đỡ những người gặp nạn, Thư tham gia ngay: "Rất đông người đến đây phụ giúp. Xung quanh, mọi người rất có tinh thần. Ai cũng rất tập trung, chung tay làm. Em thấy không khí rất vui mà cũng rất cảm động. Em xót xa khi thấy những ngày qua, nhiều người bị thiệt mạng, mất tích, tài sản, nhà cửa bị gió bão, lũ lụt cuốn đi hết".

Hà Nội: Bánh chưng tình thương lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng lũ - ảnh 3Những bạn trẻ định hình những miếng đậu xanh để chuẩn bị cho công đoạn gói bánh. Ảnh: Lan Phương
 

Không chỉ có người trẻ, những người cao tuổi cũng nhiệt tình tham gia. Bà Lưu Thị Hồng Việt, 65 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đến chùa từ 4 giờ sáng, tham gia vào khâu vo gạo để nấu bánh chưng: "Người dân vùng lũ nhận được chiếc bánh của mình, kể cả ít hay nhiều, đấy là tất cả tấm lòng của mình, mình cảm thấy rất xúc động. Sẻ chia được cho đồng bào vùng lũ lụt, mình cảm thấy lương tâm mình rất thoải mái. Vui, ý nghĩa. Vì mình đã góp một phần sức nhỏ bé của mình để ủng hộ đồng bào. Đó là cái tâm của mình."

Hà Nội: Bánh chưng tình thương lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng lũ - ảnh 4Không khí nhộn nhịp tại chùa Đình Quán khi rất đông người dân và tình nguyện viên cùng tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Lan Phương

Trong những ngày qua, từ chùa Đình Quán, hàng nghìn chiếc bánh chưng đã được vận chuyển đến đồng bào bị lũ ở Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang.

Hà Nội: Bánh chưng tình thương lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng lũ - ảnh 5Những chiếc bánh chưng đã được gói xong và xếp ngay ngắn trên các kệ, sẵn sàng gửi đến đồng bào vùng lũ lụt. Ảnh: Lan Phương

Trong những lúc khó khăn, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam vẫn luôn được toả sáng và phát huy mạnh mẽ. Mỗi chiếc bánh chưng không chỉ là món quà vật chất mà còn là chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, là nguồn động viên tinh thần đối với đồng bào vùng lũ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu