Lan tỏa yêu thương ở ngôi trường hạnh phúc

Vũ Miền
Chia sẻ
(VOV5) - Trong “Ngôi trường Hạnh phúc” này, từ cán bộ quản lý đến giáo viên, học sinh đều được nói lên suy nghĩ, có điều kiện sáng tạo, phát huy năng lực cá nhân.

Nghe âm thanh bài tại đây:

 

Lấy cảm hứng từ mô hình “Happy School” của UNESCO, mô hình “Trường học Hạnh phúc” được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2019 đã nhanh chóng được nhân rộng trong nhiều cơ sở giáo dục. Dựa trên 3 tiêu chí là: yêu thương, an toàn, tôn trọng, trường Tiểu học Hà Khẩu ở thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã thành công trong việc xây trường học hạnh phúc, giúp học sinh cảm thấy háo hức hơn khi được đi học.

Lan tỏa yêu thương ở ngôi trường hạnh phúc - ảnh 1Cô Hiệu trưởng Nguyễn Bích Thủy mong muốn lan tỏa tình yêu trường, yêu lớp tới mỗi học sinh và giáo viên của nhà trường. Ảnh: VOV

Từ năm học 2019 – 2020 đến nay, mỗi ngày học mới ở trường Tiểu học Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đều bắt đầu với niềm hứng khởi, không khí chào hỏi vui tươi, những cái ôm ấm áp, cái đập tay thân thiện giữa cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Bích Thủy và các giáo viên trong trường với mỗi em học sinh trước khi bước vào cổng trường. Hoạt động này diễn ra tất cả các ngày trong năm học, giúp cô trò gần gũi.

 Cách khởi động ngày mới này đã mang lại hiệu quả về tinh thần cho các em học sinh. Em Đào Hải Nam, Phạm Hoàng My, học sinh lớp 5, chia sẻ: "Những ngày mưa con thấy cô Hiệu trưởng đứng ở hành lang của nhà trường để đón các con. Con đi học thì chưa thấy cô vắng bao giờ. Sáng việc đầu tiên con đến trường là đập tay và chào cô. Con nghĩ sẽ cố gắng học tính kiên trì của cô."
"Ngày nào cô Hiệu trưởng cũng chào đón chúng con lúc đến trường và tạm biệt chúng con lúc ra về. Con cảm thấy các cô rất thân thiện và yêu thương chúng con. Con cảm thấy mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui."
Lan tỏa yêu thương ở ngôi trường hạnh phúc - ảnh 2Trường tiểu học Hà Khẩu là một trong những trường đầu tiên của cả nước triển khai Mô hình trường học hạnh phúc. Ảnh: VOV

Việc đón các học sinh được cô Nguyễn Bích Thủy duy trì từ hơn 10 năm nay tại các trường cô đảm nhiệm vai trò quản lý, trước cả khi mô hình “Trường học Hạnh phúc” được triển khai. Đây cũng là cách để cô Nguyễn Bích Thủy lan tỏa tình yêu trường, yêu lớp tới mỗi học sinh và giáo viên trong trường. Nếu cô Hiệu trưởng vắng mặt, các thành viên trong Ban giám hiệu, giáo viên chào đón các em.

Cô Nguyễn Hương Nhung, giáo viên Trường Tiểu học Hà Khẩu, cho biết: "Đây là hình ảnh rất đẹp, tạo động lực để chúng tôi thay đổi, học hỏi theo. Và chúng tôi cũng bền bỉ thay đổi mỗi ngày không chỉ trong dạy học mà còn trong các hoạt động vui chơi, lắng nghe, chia sẻ với học sinh. Cô Hiệu trưởng như người chị gái, hướng dẫn chúng tôi hàng ngày để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Ngoài việc quan tâm, ân cần với học sinh, trong mỗi tiết học, các giáo viên trường Tiểu học Hà Khẩu luôn động viên, khích lệ học sinh phấn đấu học tập. Sự yêu thương, tôn trọng và tận tâm giảng dạy của các giáo viên với những phương pháp dạy học tích cực đã khơi dậy sự hứng thú cho các em học sinh.

Em Trần Đỗ Bảo Châm, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Hà Khẩu, chia sẻ: "Chúng em rất thoải mái trong học tập, không bị áp lực. Các thầy cô luôn ân cần dạy dỗ chúng em.

Ở trường Tiểu học Hà Khẩu, trong nhiều năm liền không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. Trong “Ngôi trường Hạnh phúc” này, từ cán bộ quản lý đến giáo viên, học sinh đều được nói lên suy nghĩ, có điều kiện sáng tạo, phát huy năng lực cá nhân.

Theo cô Nguyễn Bích Thủy, ngôi trường hạnh phúc trước tiên phải xuất phát từ tình yêu thương. Trường học hạnh phúc là nơi giáo viên, nhân viên và học sinh có môi trường học tập, làm việc vui vẻ, thoải mái. Điều quan trọng nhất là người đứng đầu phải làm gương, thay đổi ý thức trên tinh thần “Yêu thương, An toàn, Tôn trọng”. Cô Nguyễn Bích Thủy cho rằng:

"Để gần gũi và hiểu các con hơn thì không có gì bằng hành động. Do đó, nhận thức của Hiệu trưởng thay đổi thì các giáo viên khác cũng thay đổi. Thay đổi từ quá trình dạy học, đến cách đánh giá và nhận thức của các cô. Thành quả sau nhiều năm thực hiện mô hình “Trường học Hạnh phúc” là các con hạnh phúc, các lớp học hạnh phúc và ngôi trường hạnh phúc."

Với các phụ huynh, việc con em mình được học trong một môi trường tràn đầy tình yêu thương, sự tôn trọng và an toàn giúp họ luôn yên tâm khi gửi con đến trường. Các phụ huynh học sinh Trường học tiểu học Hà Khẩu, cho biết: "Ngày nào con tôi cũng thích đến trường. Đây là ngôi trường an toàn, thân thiện với học sinh. Chúng tôi rất yên tâm khi gửi con đến trường."

"Việc này nên nhân rộng ra các trường khác để tạo động lực cho các con mỗi ngày đến trường."

Là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên của cả nước triển khai mô hình "Trường học hạnh phúc" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, đến nay, trường Tiểu học Hà Khẩu đã gặt hái nhiều thành công.

Hiện, nhà trường vẫn không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực ứng xử và đạo đức nghề giáo, chú trọng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho giáo viên và học sinh, mang tới một môi trường học tập và làm việc vui vẻ, thoải mái.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu