Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Trong không khí rộn ràng ấm áp đó, dường như ai cũng cũng tươi vui, phấn chấn hơn, cố gắng hoàn tất công việc để chuẩn bị bước sang năm mới 2024, với nhiều mong mỏi và khát vọng tươi sáng, hạnh phúc, thuận lợi, bình an.

Cách Hà Nội hơn 100km, tỉnh Nam Định được mệnh danh là xứ sở của các Nhà thờ. Tại đây có hơn 700 nhà thờ công giáo, với lối kiến trúc độc Á- Âu đan xen độc đáo. Mỗi một công trình đều có câu chuyện lịch sử và phong cách kiến trúc riêng. Để phát huy hơn nữa lợi thế về du lịch, nhiều năm qua, tỉnh Nam Định triển khai nhiều sản phẩm du lịch, trong đó loại hình được du khách ưa thích nhất là du lịch tâm linh và khám phá di sản thành Nam. 

 Dịp này, du khách đến với Nam Định nhiều hơn bởi họ thích được chiêm ngưỡng các nhà thờ cổ trong diện mạo lung linh sắc màu của Giáng sinh và không khí vui tươi chào đón một năm mới an lành.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:           

Vốn là nơi tập trung đông nhất người theo đạo Thiên Chúa giáo, khu vực các huyện vùng biển như Ninh Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy... của Nam Định với hàng trăm nhà thờ lớn nhỏ với nhiều kiến trúc cổ điển theo phong cách Gothic, baroque... được xây dựng công phu, hoành tráng...
 Nhận thấy được tiềm năng du lịch rất lớn của các địa phương, Ecohost là đơn vị tiên phong tại Nam Định đang xây dựng thành công nhiều chương trình du lịch Thành Nam thời gian qua. Đặc biệt, dịp gần đến Giáng sinh, Ecohost đưa rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến với các huyện Hải Hậu, Xuân Trường....khi triển khai các tour ngắn ngày như Lạc bước giữa trời Âu, Đường về xứ Đạo, Cung đường Di sản thành Nam….
Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh    - ảnh 1Không khí Giáng sinh trên các con phố ở Nam Định. Ảnh: Trần Đăng Tú

Tour Hành trình về xứ đạo sẽ đưa du khách đến với nhiều nhà thờ nổi tiếng, tráng lệ, đa dạng lối kiến trúc Âu- Á đan xen tài tình và rộn ràng không khí Giáng sinh nơi đây. Dịp này, tất cả các nhà thờ ở Nam Định trở nên rực rỡ như được khoác một tấm áo choàng mới lóng lánh sắc màu. Một không khí tươi vui, ấm áp, hân hoan rực rỡ tràn ngập các nẻo đường, ngõ xóm trong cộng đồng giáo dân.

Anh Đỗ Đức Chung admin Page Nam Định Đất và Người đồng thời là hướng dẫn viên các tour du lịch Ecohost cho biết, khoảng tầm nửa tháng trước Giáng sinh, những giáo xứ đã bắt đầu vận động bà con giáo dân sửa sang nhà cửa, treo đèn kết hoa, làm tiểu cảnh, hoạt cảnh mô phỏng quá trình Chúa Jesus giáng trần: Mỗi dịp Giáng sinh về, bà con giáo dân ở các huyện ven biển như Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường.... là những nơi có số lượng giáo dân rất đông đảo nên đây là dịp lễ hội kỳ nghỉ rất lớn đối với bà con người dân địa phương. Trên các con đường xung quanh các nhà thờ, bạt ngàn lồng đèn ông sao cỡ lớn được treo để chào mừng dịp lễ đặc biệt của người theo đạo công giáo này. Không khí vui tươi phấn khởi ngập tràn khắp nơi."

Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh    - ảnh 2Sinh hoạt dịp cuối tuần ở Nhà thờ Hưng Nghĩa. Ảnh Hà Linh

Một điểm đến du khách không thể bỏ qua khi tới Nam Định là Nhà thờ Hưng Nghĩa (huyện Hải Hậu). Nhà thờ trông như một lâu đài cố tích, luôn khiến người ta phải trầm trồ trước lối kiến trúc Gothic độc đáo. Ẩn mình trong vẻ đẹp đầy ma mị dịp này, nhà thờ bỗng trở nên lộng lẫy nguy nga trong ánh đèn của Giáng sinh. Và đến đây, dường như ai cũng hào hứng check in để có được những bức ảnh "thần thánh". Nhà thời Hưng Nghĩa cũng là một trong những điểm ghi hình cưới được yêu thích nhất của các đôi trai gái.

Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh    - ảnh 3Bé gái tham gia lớp học cuối tuần ở Nhà thờ Hưng Nghĩa. Ảnh Hà Linh

Bạn Hà Minh, một bạn trẻ đến từ Hà Nội chia sẻ: “Em thật sự bất ngờ vì Nam Định có nhiều nhà thờ Đẹp đến thế. Không khí chào đón Giáng sinh có lẽ vui vẻ nhất. Mỗi nhà thờ đều có nét đẹp kiến trúc riêng, nhưng em ấn tượng bởi Nhà thờ Hưng Nghĩa. Nó giống như một tòa lâu đài kỳ bí, ma mị y như trong câu chuyện Harry Potter vậy. Em nghĩ, Nam Định sẽ thu hút được nhiều hơn du khách đặc biệt là các bạn trẻ thích phong cách độc đáo kiểu châu Âu”.

Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh    - ảnh 4Du khách thích thú check-in ở nhà thờ Phạm Pháo.

Nhà thờ Phạm Pháo (xã Hải Minh) với vẻ đẹp kiêu sa hài hòa độc đáo đậm nét văn hóa Á- Âu những ngày này cũng bừng sáng sắc xanh hơn bởi đèn, hoa lóng lánh, âm nhạc mừng sinh nhật Chúa Giesu. Bên những hang đá được bố trí xung quanh nhà thờ xứ hay tại gia đình, bà con quây quần hoàn tất cho đêm lễ đón mừng Giáng sinh. Du khách đến đây, ai cũng đều cảm nhận rõ sự ấm áp vui tươi, hân hoan phấn khởi khi cùng trải nghiệm tour du lịch cộng đồng, đạp xe rong ruổi khám phá.

Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh    - ảnh 5Đoàn du khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Ecohost (Hải Hậu). Ảnh Hà Linh

Khi chọn lưu trú tại tại khu nghỉ dưỡng Ecohost (Hải Hậu) du khách không chỉ đươc được khám phá những công trình kiến trúc nhà thờ độc đáo, ngôi chùa, đền cổ…mà còn được đến thăm các làng nghề truyền thống nổi tiếng địa phương.

Anh Saiseau Camille và chị Christine Vampire, du khách Pháp chọn tour du lịch Ninh Bình - Nam Định là điểm đến Việt Nam đầu tiên, để cảm nhận không khí chuẩn bị Giáng sinh tại Việt Nam: "Trước khi đến đây, tôi đã xem nhiều hình ảnh về Việt Nam. Đặc biệt, bố tôi từng ở Việt Nam và kể cho tôi rất nhiều về đất nước các bạn. Đến Nam Định, tôi được ở Ecohost, một ngôi nhà kiểu Pháp nhưng rất tiêu biểu của người Việt. Về ẩm thực thì tôi thích tất cả các món ăn nơi đây. Sáng nay, tôi đã đến thăm những nhà thờ và thấy rằng, nhà thờ ở đây khác với bên Pháp, bởi lối kiến trúc đan xen kiểu châu Âu, rất nhiều người đặc biệt là trẻ em. Không khí vui tươi và rất sống động.”

Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh    - ảnh 6Anh Saiseau Camille đến từ Toulouse, Pháp lưu trú tại Ecohost- khu nghỉ dưỡng còn lưu giữ kiến trúc Pháp cổ. - Ảnh Hà Linh

ến đây dịp này thật náo nhiệt bởi có rất nhiều người ngoài đường phố. Tôi ấn tượng bởi nụ cười và sự thân thiện của người dân Đến giờ, tôi chưa có gì phàn nàn cả. Tôi thích nơi này, từ con người cảnh vật khiến tôi rất hào hứng. Sau này có dịp trở lại, tôi thích được đến nhiều nơi hơn, xa xôi hơn để xem tìm hiểu thêm về cuộc sống của con người và đất nước Việt Nam”. - Chị Christine Vampire chia sẻ.

Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh    - ảnh 7Nhà thờ Báo Đáp ở Hồng Quang, Nam Trực. Ảnh Đăng Tú

Dịp này, các Nhà thờ Khoái Đồng, Báo Đáp, nhà thờ Xương Điền, giáo xứ Pharo, Nhà thờ Đổ, Nhà thờ Lớn.…cũng là những nơi diễn ra buổi lễ hội có thể nói là đông vui nhất cả nước, với nhiều nghi thức và của rất  nhiều con chiên khắp mọi miền tụ hội. Nơi đây luôn mang đến cho du khách cảm giác một ngày Chúa ra đời thực sự đông vui náo nhiệt, mà ít điểm đón giáng sinh nào có thể sánh được.

Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh    - ảnh 8Một góc nhà thờ Phú Nhai. Ảnh Hà Linh

“Chúng ta có thể cảm nhận bầu không khí tràn ngập giáng sinh trên khắp các phố phường với những giáo xứ như phái đồng hay tại khu vực nhà thờ lớn và các giáo xứ. Một bầu không khí đón giáng sinh rộn ràng tấp nập hân hoan. Tất cả đều rực rỡ sắc màu khi mùa Giáng sinh về. Bởi đây là dịp đoàn tụ của những người con theo Công Giáo ở khắp mọi miền, trở về đón mùa thánh lễ, cùng bên nhau, chia sẻ niềm an vui, hi vọng dưới ánh sáng Hồng Ân của Thiên Chúa”. - Anh Đỗ Đức Chung hướng dẫn viên Ecohost nói: 

Đường về xứ Đạo, ấm áp mùa Giáng sinh    - ảnh 9Không khí Giáng sinh 2023 ở Nam Định. - Ảnh Đăng Tú/ Ecohost

Giáng sinh là một lễ kỷ niệm lớn của người Công giáo. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, Noel đã trở thành lễ hội của cả tất cả mọi người. Sum họp và an lành, hân hoan là cảm nhận của nhiều người khi hòa trong dòng người đổ về các nhà thờ - nơi tổ chức các hoạt động Giáng sinh. Trong không khí rộn ràng ấm áp đó, dường như ai cũng cũng tươi vui, phấn chấn hơn, cố gắng hoàn tất công việc để chuẩn bị bước sang năm mới 2024, với nhiều mong mỏi và khát vọng tươi sáng, hạnh phúc, thuận lợi, bình an.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu