Những giai điệu gửi tới Mẹ Cha

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Càng trưởng thành người ta càng thấm thía không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ, không sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha.

Tháng 7 âm lịch cũng là mùa vu lan, mùa báo ân, báo hiếu đối với nhiều người dân Việt Nam, là dịp để mỗi người sống chậm lại, biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn, hướng lòng thành kính đến những người đã có công sinh dưỡng chúng ta. Trong đó, âm nhạc là nguồn cảm hứng và nhắc nhớ thông điệp đầy nhân văn gửi tới mỗi người về tình cảm gia đình, công lao trời bể của mẹ cha. 

BTV Bảo Trang giới thiệu với quý vị một số ca khúc lan tỏa thông điệp về chữ hiếu, về lòng biết ơn đấng sinh thành.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Mùa Vu Lan năm nay, NSƯT Phạm Phương Thảo cho ra mắt MV Cõng mẹ về trời. Đây là ca khúc được phổ từ thơ Khánh Dương, do NSƯT Phạm Phương Thảo viết nhạc và thể hiện. NSƯT Phương Thảo chia sẻ: "Chủ đề về cha mẹ là một chủ đề rất cũ nhưng sẽ không bao giờ phai phôi trong lòng mỗi con người trên trái đất này. Ai còn mẹ còn cha thì nên cố gắng làm được những điều đẹp đẽ dành cho những đấng sinh thành của mình. Tâm tư của Phương Thảo cũng như vậy, và Thảo đã gửi gắm trong sản phẩm âm nhạc lần này".

MV Cõng mẹ về trời của NSƯT Phạm Phương Thảo chuyển tải thông điệp về tình mẫu tử quyến luyến không muốn xa rời. Ca khúc là một tiếng khóc tiễn biệt của người con khi mẹ rời xa nhân thế, nhưng trái ngược với những tâm tư đau đớn, nghẹn ngào là một tâm thế nhẹ nhàng, mang tinh thần giác ngộ của Phật pháp rằng “cuộc đời chỉ là cõi tạm”. Người con hiếu thuận hiện diện trong sáng tác không phải tiễn mẹ về trời mà là “cõng mẹ về trời”, dành hết tình cảm của mình đưa mẹ đi chơi ở một cõi khác, nơi đào nguyên tiên cảnh, ngắm trăng, đón gió, không còn những vất vả tảo tần sương gió. Tuy nhiên, ẩn trong góc nhìn lạc quan, tâm thế nhẹ nhàng lại chính là những day dứt khôn nguôi của người con. Đó là lời nhắn gửi tinh tế, sâu sắc cho những người con hãy biết hiếu thuận khi mẹ cha đang còn sống, nâng niu từng khoảnh khắc tuyệt vời bên cha mẹ, để không bao giờ phải ân hận hay tiếc nuối.

Cũng với tâm trạng nhớ thương quyến luyến đấng sinh thành, nhạc sĩ Lê Thống Nhất có ca khúc Với Cha nơi xa. Nhạc sĩ tâm sự: "Cha tôi mất năm 2012 và tôi đã làm nhiều bài thơ về Cha. Nhưng mãi 9 năm sau tôi mới viết ca khúc “Với Cha nơi xa” như những cảm xúc mà tôi nói với Cha khi bắt gặp những ý thơ của một học trò cũ là bạn Trần Hưng Đại. Từ bài thơ của bạn cộng với những gì tôi nghĩ về Cha tôi, ca khúc đã được hoàn thành. Mỗi người khi mất Cha đều cảm thấy sự mất mát này thật to lớn, đặc biệt là rất thương Mẹ đang còn sống. Cảm giác tuy Cha đi xa nhưng Cha luôn ở gần là cảm giác của rất nhiều người con mất Cha. Đặc biệt là mỗi khi về quê, đi trên những con đường mà Cha ngày trước thường đi qua cùng những kỷ niệm xưa. Hình như người Cha nào đi xa vẫn luôn phù hộ cho những người thân của mình. Ngay những thành công hay gian khó của mình sau này, tôi vẫn cảm thấy như Cha đều biết và chia sẻ,  từ nơi rất xa ấy. Ca khúc không chỉ là tâm sự nói  riêng với Cha tôi mà tiếng lòng của những người con đã mất Cha nói với Cha của mình".

Sống 24 năm ở xứ Nghệ nên nhiều ca khúc của nhạc sĩ Lê Thống Nhất mang đậm âm hưởng âm nhạc của vùng đất này. Và mới đây, ca khúc Nhớ mẹ của ông cũng sâu lắng những nỗi niềm dành cho quê hương, cho mẹ. Nói về ca khúc này, nhạc sĩ Lê Thống Nhất cho biết: "Sau tết năm nay, bạn Bùi Đức Hiền có viết bài thơ “Nhớ Mẹ” với những nỗi niềm về người mẹ đã mất của mình, đặc biệt khi mẹ mất thì bạn mới sang Nga được 15 ngày. Trong bài thơ của bạn có những câu thơ rất hay mà tôi chưa gặp ở bài thơ nào trước đó. Thật bất ngờ khi bạn muốn tôi phổ nhạc. Một khó khăn cho tôi là Mẹ tôi hiện vẫn còn sống và đã 91 tuổi. Thực tế mất Mẹ thì tôi chưa trải qua nhưng những vần thơ của bạn đã tạo cho tôi cảm xúc để phổ nhạc cho bài thơ này. Hình ảnh người mẹ tảo tần đã hiện lên với bao vất vả để “cho con trang vở thơm hồng tuổi thơ” và trên cánh đồng, mảnh vườn quê “mẹ gieo hạt bao ngày gieo cả tương lai”. Kể cả khi con đã trưởng thành rất muốn mẹ ở với mình ở thủ đô nhưng mẹ vẫn cứ ở quê, không xa nổi căn nhà gắn bó với đời mình, mẹ vẫn cứ lo những đức con mặc dù con đã trưởng thành. Nỗi lo cho con, rồi cho cháu như gắn với suốt đời người mẹ. Về ca từ tôi đã thêm một câu kết để bổ sung cho bài thơ: “Nuôi con khôn lớn nên người/ Mẹ dành tất cả cuộc đời vì con”.

Càng trưởng thành người ta càng thấm thía không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ, không sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha. Viết về cha về mẹ, các nhạc sĩ luôn dành những lời ca đẹp nhất. Đặc biệt với những người con xa quê, thì tình cảm với mẹ cha càng trở nên da diết theo nỗi nhớ. Từ CHLB Đức, tác giả Mạnh Đình Quý gửi về quê hương những giai điệu trữ tình trong ca khúc Ơn mẹ. 

Anh Mạnh Đình Quý bày tỏ: "Ca khúc Ơn mẹ được tôi viết dựa trên tình cảm thật dành cho người mẹ của mình. Ngày đó tôi đang đi học xa và trở về nhà thăm mẹ. Lúc đó mẹ đang hái rau ngoài vườn để mai mang ra chợ bán. Mẹ có nói với tôi là lâu lắm rồi mẹ không nghe con hát... Và tôi đã hát cho mẹ nghe một bài dân ca “gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 5 canh chày thức đủ vừa 5”. Sau đó 3 ngày thì mẹ tôi ra đi... Ca khúc này tôi viết với những ca từ như “Con khôn lớn trong tình thương của mẹ, quê hương một đời ru con mãi giấc mơ xanh. Đó là sự biết ơn mẹ và quê hương đã nuôi tôi khôn lớn, đã cho tôi lớn lên, học hỏi và trưởng thành như ngày hôm nay".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu