Nguyễn Hồng Nhung mang thanh xuân trở lại với album Mộc 2

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Tuổi thanh xuân của mình quá đẹp và có quá nhiều kỉ niệm. Và cái tên “Ký ức của thanh xuân” đã được lựa chọn, bao gồm những ca khúc mang đến cho mọi người hoài niệm về những ký ức đẹp đẽ...

Với công chúng yêu nhạc cả ở trong nước và nước ngoài, ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung được yêu mến bởi sở hữu một giọng hát đặc biệt, nồng nàn và giàu cảm xúc. Thành công với những show diễn trong cộng đồng người Việt ở nhiều nước, đặc biệt là Mỹ - nơi cô đang sinh sống, mấy năm trở lại đây, Nguyễn Hồng Nhung dành thời gian trở lại quê hương, hội ngộ khán giả trong một số chương trình lớn nhỏ.

Trước sự yêu mến và tình cảm từ quê hương, năm 2019 Nguyễn Hồng Nhung đã cho ra mắt album Love Song Vol.1 – Mộc, là một dự án tâm huyết của cô sau thời gian dài xa xứ. Để rồi tháng 3 này, cô lại trở về với album Mộc 2 – vẫn là những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng mà chất chứa tâm sự và trào dâng cảm xúc.

Nguyễn Hồng Nhung mang thanh xuân trở lại với album Mộc 2 - ảnh 1Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung 

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

BTV Bảo Trang: Hồng Nhung thân mến, đã 5 năm để cho ra đời sản phẩm Mộc 2. Thời gian dài như vậy, chắc hẳn em đã ấp ủ Mộc 2 với rất nhiều cảm xúc?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Khi em làm album Mộc 1 thì đó là một sự tình cờ khi em và nhạc sỹ Vĩnh Tâm gặp nhau ở Mỹ, hai anh em muốn thử với dòng nhạc acoustic. Đối với em, để hát dòng nhạc này là một thử thách bởi vì sẽ chỉ có tiếng hát của mình thôi, gắn liền với 1 nhạc cụ duy nhất chứ không được bất cứ nhạc cụ điện tử nào che lấp. Anh Vĩnh Tâm sẽ thêm tiếng đàn vào cho dày hơn, và hai anh em truyền cho nhau mạch cảm xúc.

Nguyễn Hồng Nhung mang thanh xuân trở lại với album Mộc 2 - ảnh 2Trong sự giản dị đơn sơ, chữ "Mộc" lại chất chứa rất nhiều sự đâm chồi nảy lộc, cũng như sự thăng hoa trên con đường ca hát.

Trên tinh thần như vậy, album Mộc 2 được làm với sự quyết tâm. Em thấy rằng album Mộc 1 đã may mắn được khán thính giả đón nhận rất nhiều, nên em đã về Việt Nam và mời anh Vĩnh Tâm vào phòng thu. Chỉ trong 3 ngày, hai anh em đã chọn bài, biên tập và cùng nhau làm việc. Trong album này, quý khán thính giả sẽ thấy một Nguyễn Hồng Nhung – cô Mộc (cái tên mọi người đã yêu mến đặt tên cho em) – có một sự già dặn hơn nhiều qua những ca khúc mà em đã lựa chọn để truyền tải cảm xúc của mình trong đó.

BTV Bảo Trang: Và tại sao lại vẫn là Mộc? Có điều gì đó ẩn sâu trong chữ “Mộc” đó phải không?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Thứ nhất, em sinh năm 1981 là mạng Mộc. Chữ “mộc” cũng làm cho em cảm thấy rất giản dị, đơn sơ. Tuy nhiên, trong sự giản dị đơn sơ đó lại chất chứa rất nhiều sự đâm chồi nảy lộc, cũng như sự thăng hoa trên con đường ca hát. Em không nghĩ rằng sẽ phải đạt được thành công nào đó với album “Mộc”, nhưng thật may mắn khi album “Mộc 1” đã được khán thính giả rất yêu thương. Những bài hát như Xin lỗi, Muộn màng là từ lúc, Chiếc lá mùa đông, Thuyền tình trên sóng, Sao vẫn còn mưa rơi... đều là những ca khúc đã đi vào trong lòng người nghe từ rất lâu rồi, nhưng được thổi hồn bằng chất liệu âm nhạc khác. Thay vì có những nhạc cụ điện tử hay phách, trống, đàn... để dày dặn hơn thì chỉ có duy nhất giọng hát của cô Mộc, và tiếng đàn ghita rất tình của nhạc sỹ Vĩnh Tâm. Với riêng em, tiếng đàn của anh Vĩnh Tâm là tiếng đàn tình nhất, hay nhất và đôi khi còn tạo áp lực cho những ca sỹ hát cùng vì anh ấy đàn quá hay. Vì thế nên những ai đã yêu thương giọng hát cô Mộc và tiếng đàn của nghệ sỹ Vĩnh Tâm trong album Mộc 1 – Love songs, em hy vọng sẽ thấy trong album Mộc 2 – vẫn là tiếng đàn đó, vẫn là tiếng hát của cô Mộc nhưng có sự trải nghiệm hơn qua những bài hát chọn lọc hơn, với chủ đề sâu hơn một chút.

Nguyễn Hồng Nhung mang thanh xuân trở lại với album Mộc 2 - ảnh 3"Giọng hát của em đã được trải nghiệm qua năm tháng, qua những biến cố, những vui buồn thăng trầm trong cuộc sống"...

BTV Bảo Trang: Bảo Trang còn nhớ trong album Mộc 1, Hồng Nhung có chia sẻ rằng em muốn xây dựng hình tượng “người đàn bà hát tình ca”. Mà Bảo Trang thấy Hồng Nhung rất đẹp, hiện đại và phong cách rất trẻ trung. Thậm chí Bảo Trang có thể gọi là “thiếu nữ hát tình ca” được đó!

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Xin cảm ơn chị đã khen tặng em. Em nghĩ rằng nghệ sỹ thì ai cũng muốn có được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Giọng hát của em được khán giả thương yêu bởi vì mọi người thấy em hát tình cảm và luôn luôn hết mình. Cho dù nhạc phẩm đó sôi động hay êm dịu thì em vẫn cố gắng thể hiện vai trò của người dẫn chuyện, là sự kết nối giữa nhạc phẩm và khán giả. Giọng hát của em đã được trải nghiệm qua năm tháng, qua những biến cố, những vui buồn thăng trầm trong cuộc sống. Tất cả đã khiến em nghĩ rằng cuộc sống phải chậm lại, để rồi cảm nhận được tác phẩm một cách sâu sắc hơn vì chỉ có mình mới hiểu được giọng hát của mình từng trải như thế nào, để khán giả có thể cùng nhịp đập với mình và cùng hiểu về tác phẩm đó.

BTV Bảo Trang: Vậy album Mộc 2 có gì khác với Mộc 1?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Album Mộc 1 là một sự tình cờ và mình muốn thử với “love songs” là những câu chuyện tình hết sức gần gũi. Thế nhưng áp lực sau thành công của album Mộc 1 là đến Mộc 2 sẽ phải làm thế nào để có sự khác biệt, sẽ phải hay và tự bản thân mình phải hài lòng. Album Mộc 2 có tựa đề là “Ký ức của thanh xuân”, là vì khi em và anh Vĩnh Tâm ngồi chọn ra những bài hát mà khi những nốt nhạc cất lên làm em nhớ lại một khoảng thời gian nào đó, khi mình đang ở nơi ấy, đang học trường ấy... Tuổi thanh xuân của mình quá đẹp và có quá nhiều kỉ niệm. Và cái tên “Ký ức của thanh xuân” đã được lựa chọn, bao gồm những ca khúc mang đến cho mọi người hoài niệm về những ký ức đẹp đẽ.

Nguyễn Hồng Nhung mang thanh xuân trở lại với album Mộc 2 - ảnh 4"Nghĩ đến cảm xúc khi được đứng hát tại quê nhà, nhất là Hà Nội – nơi em được sinh ra và có cả một trời kỉ niệm, một trời ký ức..."

BTV Bảo Trang: Bảo Trang nghĩ rằng đời sống âm nhạc hải ngoại hiện tại cũng đang rất sôi động. Vậy mà Hồng Nhung vẫn cất công về quê hương làm show, phát hành album nữa?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Đời sống của em ở Mỹ khá ổn định. Em may mắn được khán giả hải ngoại rất yêu thương. Thế nhưng mỗi lần có các bạn ca sĩ từ Việt Nam sang, thì trong em lại dậy lên niềm khao khát được hát cho khán giả ở trong nước và làm điều gì đó nhiều hơn nữa.

Trước mùa dịch em đã có album Mộc 1, rồi Dự án của Phong... Rồi em nghĩ, sau 3 năm mình không quay trở lại Việt Nam thì khán giả có quên mình hay không? Đó là một động lực để giúp cho em thu xếp quay trở lại mà hiện thực hóa ước mơ, sự đam mê và cho sự nghiệp của bản thân mình. Em mong muốn được lan tỏa sản phẩm của mình đến với những khán giả ở khắp nơi trên thế giới nói chung, và khán giả ở tại Việt Nam mình nói riêng.

BTV Bảo Trang: Và nay đã được đứng trên quê hương, và hát. Hẳn rằng sẽ có nhiều những nỗi niềm...

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Hiện tại em rất nóng lòng vì chỉ còn vài ngày nữa thôi em sẽ được đưa sản phẩm của mình – đứa con tâm huyết của mình đến với tất cả những khán thính giả của em, và những ai yêu dòng nhạc acoustic. Chỉ là tiếng đàn ghita rất tình và giọng hát của cô Mộc đã cố gắng gửi gắm trái tim của mình ở trong đó. Nghĩ đến cảm xúc khi được đứng hát tại quê nhà, nhất là Hà Nội – nơi em được sinh ra và có cả một trời kỉ niệm, một trời ký ức ở đó... Chắc chắn sẽ rất xúc động. Hôm ấy sẽ có bạn bè, gia đình, người thân, những người lâu năm đã không được gặp, và cả những khách mời đặc biệt nữa. Mong rằng mọi người sẽ đến ủng hộ Nguyễn Hồng Nhung vào đêm 23/3 tại phòng trà Sky Line Hoàng Cầu, Hà Nội, và đêm 24/3 tại phòng trà Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn những chia sẻ của Hồng Nhung, và mong sớm gặp lại Nhung trong sự kiện ra mắt album Mộc 2 sắp tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu