Cửa Lò đẹp xinh qua những khúc hát

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Sự mạnh mẽ của biển, màu sắc rực rỡ của loài hoa cúc biển điểm tô nét đẹp đặc trưng cho vùng biển du lịch Cửa Lò thêm phần hấp dẫn, như lời mời gọi hãy về đây bên nhau...

Cửa Lò là một trong những bãi biển đã được Tổ chức Du lịch Thế giới công nhận là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, với bờ cát trắng trải dài, phẳng mịn và làn nước trong xanh. Nằm cách thủ đô Hà Nội hơn 300 km, Cửa Lò là nơi hai con sông đổ ra biển: đó là sông Cấm ở phía Bắc và sông Lam ở phía Nam. Bãi biển nơi đây đón chào du khách không chỉ bằng dải cát dài phẳng lặng, hay những rặng phi lao rì rào trong gió, hay tiếng sóng vỗ bờ không nghỉ ngày đêm, mà còn bằng vẻ đẹp tráng lệ của thời khắc ban mai, khi bình minh lên và mặt trời ló rạng... Và nơi vùng biển đẹp đẽ ấy cũng là miền nhớ của những người con xa quê...

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Vẻ đẹp của vùng đất này đã đi vào thơ ca và âm nhạc, đặc biệt là những tác giả xa quê như nhạc sĩ Lê An Tuyên, hiện đang định cư tại CHLB Đức. Chị đã có 3 ca khúc viết riêng cho vùng biển này, đó là Cửa Lò Tình yêu và Nỗi nhớ, Về Cửa Lò cùng em (phổ thơ Xuân Việt) và Hương cúc biển (phổ thơ Trần Tiến Dũng).

Nhạc sĩ Lê An Tuyên chia sẻ: "Viết về Cửa Lò, tôi thấy mình như được hóa thân vào dòng chảy của giai điệu sống làm nên chủ đề âm nhạc vừa đậm đà chất Nghệ của quá khứ, đồng thời có một chút đương đại của nhịp sống hiện tại trộn vào thơ ca, làm nên một chân dung Cửa Lò mới thật dễ thương mà kỳ vĩ. Về Cửa Lò cùng anh là một bài thơ hay của nhà thơ Xuân Việt. Cửa Lò là một trong những cửa biển đẹp và hấp dẫn của Việt Nam. Tôi đã được sinh ra và lớn lên từ nơi này. Những con sóng tựa lời ru của mẹ, tựa cung đàn biển, như đảo Mắt, đảo Ngư, đảo Lan Châu sừng sững, căng mình chắn sóng trước bão giông, ồn ã của cuộc đời. Loài hoa cúc biển khoe sắc vàng giữa bãi bờ cát trắng. Bài hát như lời nhắn nhủ, mời gọi, lời ước nguyện của mỗi người – muôn người khi xa quê muốn tìm về với biển quê yêu dấu".

"Hoa và biển cả là 2 đề tài luôn níu giữ tâm hồn tôi, cả những lúc vui – buồn – khổ đau  và kiêu hãnh. Bởi vậy, khi bắt gặp được hình ảnh nào đó trong hiện thực, trong thi ca làm xao động trái tim mình, khi ấy tôi sẽ trở thành con sóng hoài niệm của biển cả để tìm lại khát vọng và tình yêu một cách mạnh mẽ nhất. Sự mạnh mẽ của biển, màu sắc rực rỡ của loài hoa cúc biển điểm tô nét đẹp đặc trưng cho vùng biển du lịch Cửa Lò thêm phần hấp dẫn, như lời mời gọi hãy về đây bên nhau. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng sắc màu quyến rũ của hoa cúc biển, tình người nồng hậu ấm áp tạo nên niềm nhớ với du khách thập phương trong bài thơ Hương cúc biển của thi sĩ Trần Tiến Dũng đã minh chứng điều đó. Âm nhạc chính là đôi cánh làm cho thi ca bay tới niềm cảm xúc hoàn mỹ nhất trong thế giới cái đẹp mà con người luôn muốn có, luôn hướng tới không bao giờ vơi cạn".

Bãi biển Cửa Lò trong chiều dài lịch sử tự nhiên vốn là một bãi biển dài, đẹp với dải cát trắng và ánh nắng vàng. Đó cũng là nơi cư trú của các làng chài và nơi tắm biển, nghỉ ngơi, dạo chơi của cộng đồng dân cư quần tụ. Cửa Lò không chỉ là niềm nhớ của những người con xa quê, mà đó cũng là niềm tự hào của những người đang được sống nơi vùng biển xinh đẹp ấy.

Nhạc sĩ Mạnh Chiến, người con của vùng đất Nghệ An vừa cho ra mắt ca khúc Hương sắc biển Cửa Lò: "Lần này tôi đã tới với Cửa Lò biển quê bằng cái nhìn mới, bằng cảm giác mới. Đồn thời, cũng thông qua những giá trị thăng hoa của mộtt hành phố biển trẻ bát ngát tầng cao, môi trường xanh phủ đầy không gian sống, nụ cười trên đôi môi những cô gái Nghệ quyện chặt vào câu hát giận thương níu hồn tôi vào biển cả. Từ đó, một giọt thăng hoa giá trị đã ra đời. Tôi muốn dâng lên đời sống khúc dư âm về biển cả quê mình để mọi người hiểu thêm, yêu thêm và nghĩ về Cửa Lò bằng những điều tốt đẹp nhất".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu