Việt Nam tiếp tục không có ca mắc mới Covid - 19

Chia sẻ
(VOV5) -Bắt đầu từ 23/04 trừ 2 huyện là Mê Linh và Thường Tín, các quận huyện khác ở Hà Nội dừng giãn cách xã hội.

Tính đến sáng 23/4, tròn 1 tuần liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID 19. Tổng số ca mắc từ trước đến nay vẫn là 268 trường hợp, trong đó đã có 223 bệnh nhân COVID 19 được công bố khỏi bệnh và chỉ còn 45 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là kết quả sau 3 tuần cao điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp chiều 22/4, bắt đầu từ ngày hôm nay, trừ 2 huyện là Mê Linh và Thường Tín, các quận huyện khác ở Hà Nội dừng giãn cách xã hội. Rất nhiều người dân Thủ đô đã trở lại với nhịp sống thường nhật.

Việt Nam tiếp tục không có ca mắc mới Covid - 19 - ảnh 1 Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh TTXVN

Ngày 23/04, chị Đinh Hồng Thơm ở khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội dậy sớm hơn mọi ngày: "Điều đầu tiên tôi muốn làm hôm nay là được ra ngoài tập thể dục. Vì mấy tuần vừa rồi tôi phải tập thể dục trong nhà, thấy bí bách lắm, giờ đi ra ngoài hít thở không khí trong lành mà chỉ đi ra ngoài nhìn thấy mọi người thôi tôi đã thấy rất vui rồi."

Còn với anh Nguyễn Hồng Phong, nhân viên bán bảo hiểm Manulife ở quận Cầu Giấy, chọn cho mình việc đầu tiên là đi chỉnh trang lại đầu tóc:"Trước tiên tôi phải đi cắt tóc đã bởi vì từ tết đến giờ hạn chế ra ngoài mà cũng không thể tự cắt cho mình được. Trước khi đến công sở tôi muốn hình thức bên ngoài mình thật trọn vẹn vì suốt thời gian qua tôi chỉ làm việc tại nhà."

Có lẽ vui nhất là lũ trẻ. Không ngạc nhiên chút nào khi mới sáng sớm đã có lác đác bóng trẻ xuống sân chạy nhảy, đá cầu:"Việc đầu tiên con muốn làm là đá cầu với các bạn ạ vì chơi đá cầu rất vui mà lâu rồi con mới được chơi với các bạn. Em Minh Tuấn nhà ở Long Biên nói.

Còn Thu An ở quận Cầu Giấy chia sẻ "Con chỉ muốn chuẩn bị sách vở, quần áo để đi học rồi. Con mong sớm được đi học, con nhớ thầy cô nhớ các bạn"

Những thói quen hàng ngày, những việc tưởng chừng dễ dàng thực hiện, nhưng sau vài tuần cách ly xã hội đã trở thành niềm ao ước, mong mỏi từng ngày của không ít người dân Thủ đô.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu