Mang hơi ấm cho người vô gia cư trong ngày đông giá lạnh

Kim Thanh- Gia Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Đã từ lâu, cứ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần, những người vô gia cư lại nhận được sự sẻ chia đồ ăn, nước uống từ những tình nguyện viên.

Đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội lạnh tê tái cũng là lúc các nhóm thiện nguyện mang món quà trao đến người vô gia cư, người lao động vẫn đang phải mưu sinh. Những nơi họ đến, mùa đông bỗng trở nên ấm áp..

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

 
Đều đặn vào 10 giờ tối các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, Nhóm thiện nguyện đêm và Nhóm Ấm tụ họp lại phân chia các phần quà gồm quần áo, mì tôm, sữa được phân loại và đóng gói cẩn thận …để mang đến cho những người vô gia cư đang sống tạm bợ trên vỉa hè, bến xe các con phố của thủ đô Hà Nội.

Giữa đêm đông, đường phố Hà Nội vắng tanh, giữa cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt của đợt rét đậm, khi mọi người hạn chế ra đường thì những tình nguyện viên vẫn hăm hở lên đường, tới những góc phố, con đường, nơi có nhiều người vô gia cư đang phải nằm co ro.

Mang hơi ấm cho người vô gia cư trong ngày đông giá lạnh - ảnh 1Nhóm TNV hỏi thăm sức khỏe những người vô gia cư.jpeg

Tới góc phố Lê Duẩn, Nhóm từ thiện trao gói quà cho ông Nguyễn Văn Thịnh, hơn 70 tuổi, quê ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Lên Hà Nội đã được 6 năm, hàng ngày, ông Thịnh đi xin chai nhựa, giấy bìa sống, tối đến mượn vỉa hè làm nơi qua đêm. “Tôi ở nhờ cửa hàng này, họ đóng cửa dọn hàng là tôi trải chăn ra nằm. Tôi cũng không thấy lạnh đâu, có cái chăn này còn đang muốn cắt bớt đi, tôi không sợ rét. Sức khỏe thì lúc nào cũng phải lo nhưng mà giữ gìn được thì càng tốt. Con cháu có nhưng chúng nó nghèo không nuôi được tôi. Từ ngày bà nhà tôi mất, tôi chán, cứ yếu dần chống gậy không nổi, tôi theo mọi người lên Hà Nội thấy khỏe ra, Tết tư tôi mới về thôi”

Sau khi trao quà và dặn dò ông Thịnh giữ gìn sức khỏe, Nhóm thiện nguyện tiếp tục lên đường, đến với những người vô gia cư khác ở các bến xe, gầm cầu, công viên… Đỡ gói quà từ tay tình nguyện viên, bà Nguyễn Thị Phương, quê ở Ba Vì, Hà Nội ánh mắt rưng rưng: “Buổi tối tôi thường nằm bên kia, hôm nay rét quá lại đi sang công viên ngồi, lát lại về bên đó. Tôi ngủ được ít lắm vì rét. Được các cháu giúp đỡ thế này tôi cảm thấy rất vinh dự, ấm áp trong lòng”“Tôi thấy đỡ cô đơn, không phải tủi thân, các cháu đây cũng gần gũi như con cháu gia đình mình.

Mang hơi ấm cho người vô gia cư trong ngày đông giá lạnh - ảnh 2Nhóm từ thiện tặng miếng dán ấm cho người vô gia cư.jpeg

Đã từ lâu, cứ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần, những người vô gia cư lại nhận được sự sẻ chia đồ ăn, nước uống từ những tình nguyện viên. Họ ngồi chờ, chẳng phải chỉ để nhận thực phẩm, mà hơn thế là tấm chân tình vốn hiếm hoi nơi phố thị. Tham gia làm thiện nguyện được 5 năm Đỗ Hương Giang – tình nguyện viên Nhóm từ thiện đêm chia sẻ những cảm xúc khó quên: “Hoạt động thiện nguyện này cho mình nhiều cảm nhận, được thỏa mãn được cái tâm của mình muốn giúp đỡ những người khó khăn, được chứng kiến những hoàn cảnh khác nhau khiến mình cảm thấy cuộc sống của mình quá là may mắn và làm mình có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống của bản thân mình”.

Về tới ga Hà Nội lúc 2h sáng, cũng là thời điểm hai nhóm thiện nguyện chia sẻ niềm vui về chuyến đi. Đêm nay, hơn 50 người vô gia cư đã được nhận thức ăn, quần áo ấm. Với Vũ Trung Anh, Trưởng nhóm Ấm chia sẻ, đã có bao nhiêu đêm như thế, để rồi anh và các thành viên nhóm cũng không nhớ nữa, chỉ biết nhóm đã đi hàng vạn dặm đường trong thành phố, những ngõ ngách tối tăm, gầm cầu, bến xe..., những cảnh đời éo le đều trở nên quen thuộc,thân thương:

 “Mong muốn lớn nhất của tôi là hỗ trợ người vô gia cư một công việc để họ có thể nuôi sống bản thân mình mà không phải phụ thuộc. Nhóm Ấm hy vọng trong thời gian tới sẽ tìm ra phương án phù hợp hoặc công việc phù hợp để hỗ trợ người vô gia cư để họ không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất và mưu sinh vất vả như thế này nữa”.

Mang hơi ấm cho người vô gia cư trong ngày đông giá lạnh - ảnh 3                            Nhóm TNV hỏi thăm sức khỏe những người vô gia cư 3

Các thành viên Nhóm thiện nguyện đêm và Nhóm Ấm trở về nhà khi ngày mới bắt đầu, họ lại tiếp tục công việc thường nhật với một niềm vui, năng lượng mới. Bởi họ đã mang hơi ấm, niềm vui đến cho những người yếu thế…. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm đến không còn người vô gia cư ở thành phố”. Dù mùa đông Hà Nội đang rất lạnh nhưng những nơi nhóm thiện nguyện đến, mùa đông bỗng trở nên ấm áp, thân thương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu