Mang đến niềm vui nhỏ bé từ tấm lòng nhân ái

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Họ càng tỏa sáng khi tâm hồn biết yêu thương, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn và những người mong muốn được giúp đỡ.

Giải thưởng phụ nữ Việt Nam ghi nhận cống hiến của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có những nhà giáo. Các cô luôn đam mê,tận tụy với công việc của mình. Họ càng tỏa sáng khi tâm hồn biết yêu thương, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn và những người mong muốn được giúp đỡ. Hãy cùng Hân My gặp gỡ để hiểu về việc làm của những nhà giáo:

Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Mấy chục năm đứng trên bục giảng, cô giáo Ngô Song Đào, công tác tại  trường THCS xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, luôn yêu và tận tụy với công việc giảng dạy và chăm sóc cho trẻ em. Cũng trong 20 năm qua, với tình thương yêu các em, thương yêu những người có hoàn cảnh khó khăn, cô giáo Song Đào đã kêu gọi bạn bè, gia đình, người thân cùng chung tay giúp đỡ những người nghèo và các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.  Cô giáo Ngô Song Đào chia sẻ về việc làm của mình như sau như sau: Những hoạt động từ thiện xã hội mình làm tới nay 20 năm.  Bản thân vận động người thân, bạn bè, mùa đông mua áo lạnh, màn cho cụ già. Vận động góp tiền nuôi sinh viên nghèo. Rồi đầu năm, có chương trình áo mới ngày khai giảng. Tìm những học sinh mẹ khó khăn không có tiền mua để mua áo cho các em, giúp cho các em có áo mới ngày khai giảng
Mang đến niềm vui nhỏ bé từ tấm lòng nhân ái - ảnh 1Cô Ngô Song Đào với tấm lòng yêu thương trẻ em khó khăn

Hiện nay, cô giáo Ngô Song Đào cùng với một người bạn định cư ở Australia lập nên Quỹ học bổng thành Nhơn đỡ đầu cho hàng chục sinh viên nghèo. Mong muốn cho các em có một ngày khai trường vui vẻ, cô cũng đã có ý tưởng triển khai “ Áo mới ngày khai trường” hàng năm giúp cho các em học sinh được đón năm học mới tràn đầy niềm vui trong tình yêu thương, đùm bọc.

Mang đến niềm vui nhỏ bé từ tấm lòng nhân ái - ảnh 2Cô Phan Thị Sen yêu thương học trò bằng cả trái tim.

Với cô giáo Phan Thị Sen, 25 năm gắn bó với trẻ em khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa, cô luôn tâm niệm phải làm gì để giúp  những em nhỏ thiệt thòi được lớn lên, hòa nhập cộng đồng và có việc làm ổn định. Đó cũng là lý do mà trong những năm qua, cô đã dành trọn tình thương cho những đứa trẻ không may mắn. Cô Phan Thị Sen kể: 24 năm với trẻ khuyết tật nên tôi tâm huyết với các em. Đồng hành với các em lớn tuổi thì tôi cũng cố gắng giúp các em có công việc, thành lập gia đình, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa nhập tốt cộng đồng. Từ đó, xây dựng lòng tin trong các em, và từ lòng tin của các em giúp cho tôi có động lực cho sự nghiệp của mình

Mang đến niềm vui nhỏ bé từ tấm lòng nhân ái - ảnh 3Cô giáo Trần Ly Ly mong muốn hỗ trợ nhiều sinh viên khó khăn trưởng thành trong nghề nghiệp

Với NSUT Trần Ly  Ly, trên cương vị giám đốc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, chị luôn suy nghĩ phải làm sao đào tạo lớp trẻ, nhất là với những em có hoàn cảnh khó khăn, học tốt. NSUT Trần Ly Ly cũng tham gia vào các hoạt động phòng chống ung thư, kêu gọi mọi người đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Bản thân cô cũng luôn giúp đỡ các em sinh viên khó khăn, tạo cho các em có nghề nghiệp ổn định: Tất cả hoạt động từ thiện đều tham gia trong bạn bè, raising hoạt động cho quỹ ung thư vú, tôi là gương mặt đạ diện để huy động quỹ ung thư vú cho phụ nữ và trẻ em. Những hoạt động đóng góp đồ ăn, thức uống mình cũng đóng góp nhưng mình suy nghĩ từ thiện lớn hơn là phải giúp cho các em khó khăn về nghề nghiệp. Đấy mới là cái chiều dài. Ngay trong ngành của mình, những em khó khăn mình cũng giúp trực tiếp.

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, những lời ca nồng nàn tha thiết đã làm rung động trái tim của những người phụ nữ về tình thương, lòng nhân ái và sự đồng cảm, bao dung. Biết yêu thương và sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, với các em nhỏ bất hạnh, các cô giáo, những người đang gieo những hạt mầm mùa xuân luôn tâm niệm làm sao mang đến cho những mảnh đời kém may mắn những niềm vui cho dù là nhỏ bé.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu