Câu chuyện về trung tâm HOPE ở TPHCM

Lệ Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Trung tâm này vừa đi vào hoạt động cách đây ít ngày, dưới sự quản lý, hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Hùng Vương.

 Mỗi đứa trẻ sơ sinh là một thiên thần nhỏ đều đáng yêu thương và nâng niu. Thế nhưng, đại dịch COVID19 khiến cuộc sống của những thiên thần bé nhỏ ấy chịu nhiều thiệt thòi. Tại TPHCM, nhiều bé mới sinh ra nhưng đã không được gần gũi vòng tay âu yếm bởi mẹ của các em không may… dướng tính với SARS-COV-2 . Một trung tâm đặc biệt được hình thành đã mang lại hơi ấm và những tiếng ru ngọt ngào trong những ngày thiên thần phải xa mẹ.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 
Đây là âm thanh ghi tại Trung tâm H.O.P.E – nơi chăm sóc bé sơ sinh có mẹ mắc COVID19 tại TP.HCM và một số bé khác đủ điều kiện xuất viện nhưng gia đình chưa đến đón được vì giãn cách xã hội. Trung tâm này vừa đi vào hoạt động cách đây ít ngày, dưới sự quản lý, hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Hùng Vương.
PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc bệnh viện cho biết: “Những trẻ được qua trung tâm là trẻ đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Về góc độ bệnh lý sơ sinh thì các bé hoàn toàn bình thường. Nếu các trẻ này mà mẹ không phải là F0 thì các bé sẽ được da kề da và bú mẹ sớm.”

Trung tâm trưng dụng cơ sở vật chất của Trường mầm non Họa Mi 2, ở quận 5– cách bệnh viện Hùng Vương không xa. Do nhân lực bệnh viện không đủ đáp ứng nên đã phải huy động thêm nhiều tình nguyện viên. 25 người mẹ thứ hai của các bé là: giáo viên mầm non, tiếp viên hàng không, sinh viên, nhân viên văn phòng… Có nhiều người chưa từng một lần làm mẹ nhưng đến đây với các bé bằng cả tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình như người thân.

  Câu chuyện về trung tâm HOPE ở TPHCM - ảnh 1Trung tâm H.O.P.E có khoảng 40 tình nguyện viên trở thành những người mẹ “đặc biệt” đang ngày đêm chăm sóc những trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm COVID-19 trong giai đoạn gia đình chưa có khả năng đến đón. Ảnh tienphong.vn

“Bé sinh ra mà không được gặp mẹ, nghe như vậy thấy thương quá. Đó là động lực lớn nhất để em đăng ký tham gia ngay và không cần suy nghĩ gì cả. Ở đây ai cũng làm việc 200% công suất. Tất cả mọi người đều thay nhau phụ, bạn nào bận thì người ở ngoài sẽ phụ. Lúc các bệnh viện đưa các bé sang đây, nhìn thấy chỉ muốn nhào vô ôm liền, thương quá, hoàn cảnh quá đáng thương rồi!”

Những tình nguyện viên tại đây đều được các y bác sĩ hướng dẫn tỉ mỉ cách chăm sóc những thiên thần này. Cảm giác chăm sóc bé sơ sinh trong điều kiện đặc biệt chắc chắn là một trải nghiệm khó quên trong đời mỗi người!

Trải qua 1 đợt dịch này mình mới thấm. Trước giờ là giáo viên mầm non, em nghỉ ở nhà 4 tháng. Vào đây thì đeo khẩu trang vừa chăm sóc các bé, vừa phải nói chuyện trao đổi với các bạn thì rất là khó chịu. Thế rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó. Các thiên thần sinh ở Trung tâm HOPE được ngon giấc trong những chiếc nôi màu xanh màu hồng. Tã và bỉm rồi sữa công thức sẽ được bệnh viện chuẩn bị hoặc do những nhà hảo tâm ủng hộ. Thứ mà các bé thiếu duy nhất chỉ là vòng tay và bầu sữa mẹ. Đón con tại Trung tâm HOPE cách đây 4 ngày chị Lê Thị Lan là một F0, nhập viện hôm 7/8 không giấu nổi sự xúc động

"Khi mà bác sĩ nói là bé sẽ được chăm sóc bên trung tâm thì em rất là yên tâm để điều trị bệnh. Hiện tại 2 mẹ con đều khỏe mạnh, sức khỏe ổn định. Bé tên là Lê Tấn Tài. Giờ chỉ mong sao hết dịch để mẹ bầu sau đây không còn phải xa con nữa."

HOPE trong tiếng Anh có nghĩa là hi vọng. HOPE không chỉ mang đến hi vọng cho chị Lê Thị Lan mà là của các bà mẹ sinh con trong hoàn cảnh dịch COVID19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay. Hi vọng, sẽ không còn những tiếng khóc tìm mẹ của con trẻ khi chào đời, để các con sẽ luôn được đùm bọc trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu