Tết đoàn viên trên đảo Hòn Khoai

Lan Anh
Chia sẻ
(VOV5) -  Đảo Hòn Khoai nằm ngoài khơi chót mũi Cà Mau. Ở đảo xa, thiếu thốn đủ thứ nhưng Tết của các chiến sĩ hải quân trên đảo lại vô cùng ấm cúng và chan chứa tình cảm.
(VOV5) -  Đảo Hòn Khoai nằm ngoài khơi chót mũi Cà Mau. Ở đảo xa, thiếu thốn đủ thứ nhưng Tết của các chiến sĩ hải quân trên đảo lại vô cùng ấm cúng và chan chứa tình cảm. Tết này, niềm vui dường như được nhân đôi đối với những người lính hải quân của trạm ra đa 595, Tiểu đoàn 551, Bộ tư lệnh vùng 5 Hải quân, khi mà cả trạm được chứng kiến giây phút trùng phùng, hạnh phúc đoàn tụ của gia đình trung úy Nguyễn Thọ Trường.

Tết đoàn viên trên đảo Hòn Khoai - ảnh 1
Một góc nhỏ trên đảo Hòn Khoai


Nghe nội dung chi tiết tại đây:





Còn chưa đầy 10 ngày nữa, không khí của năm mới Ất Mùi đã lan toả đến từng nhà. Lúc này ở quê, gia đình, người thân của các chiến sĩ trạm ra đa 595 đang tất bật chuẩn bị đón Tết nguyên đán. Còn ở trạm ra đa 595, những người lính hải quân cũng đang háo hức chờ đón một mùa xuân mới. Ngày Tết gần kề, công việc trên trạm được phân chia rõ ràng, vừa chuẩn bị Tết, vừa chia kíp trực, rèn luyện và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Lần đầu tiên được ra đảo đón Tết cùng chồng, chị Phan Thị Mến mới thấu hiểu được công việc cũng như tình người nơi đảo xa: “Khi bước chân lên đảo, lên đây gặp anh em trong đơn vị thấy anh em sống vui vẻ hòa đồng. Cuộc sống so với đất liền thì khó khăn, nhưng anh em vui vẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi rất thích cuộc sống ở đây và hy vọng một hai năm nữa sẽ lại được ra thăm chồng. Ra đây dù chưa đến ngày Tết, nhưng thấy anh em trong đơn vị chuẩn bị Tết rất bận rộn và vui vẻ”.

Tết đoàn viên trên đảo Hòn Khoai - ảnh 2
Phút giây hạnh phúc của gia đình anh Trường.


Vợ chồng chị Mến cùng quê Thái Bình. Lấy nhau 17 năm rồi, nhưng phần lớn thời gian trung úy Nguyễn Thọ Trường sống và đón Tết ngoài đảo. Anh Trường cho biết, ngoài này thiếu vắng bàn tay phụ nữ nên anh em trong đơn vị cũng làm hết mọi việc. Bữa cơm dù không ngon, mâm ngũ quả bày chưa đẹp, chưa khéo như vợ làm ở nhà nhưng trong đó chất chứa bao tình cảm của người lính đảo: “Ở đất liền, ngày tết trên bàn thờ tổ tiên không có một số trái cây đặc biệt mà chỉ ngoài đảo mới có như trong rừng có trái gỏi. Trong bờ thường gói bánh trưng bằng lá dong nhưng chúng tôi gói bằng lá chuối rừng Hòn Khoai. Mình đi lấy trước khi gói một ngày rồi luộc lên,lau cho khô mới gói. Các trái cây trên mâm ngũ quả chủ yếu được trồng trên đảo như cam, hồng xiêm, vú sữa, dừa”.   

Sự có mặt của người vợ trẻ và cậu con trai 5 tuổi của trung úy Nguyễn Thọ Trường trên đảo Hòn Khoai những ngày này cũng làm cho những người lính đảo khác cũng cảm thấy vui lây. Tiếng cười nói của trẻ thơ, bóng dáng người phụ nữ tần tảo, chăm lo chuẩn bị cho ngày Tết khiến cho khung cảnh của đảo như thêm phần duyên dáng. Chị Mến cũng không ngờ có ngày mình vượt hàng nghìn cây số ra đảo thăm chồng và ăn tết cùng đồng đội của anh. Bao năm chị cặm cụi, lẻ bóng một mình vừa làm mẹ vừa làm cha, dành tình thương chăm sóc cho 2 cậu con trai. Mỗi khi Tết về, chị Mến không khỏi chạnh lòng: “Trong gia đình những ngày giỗ tết đám cưới chị em đều có chồng bên cạnh còn mình thì lẻ loi. Tết đến anh gọi điện về luôn để động viên vợ con bố mẹ ở nhà. Nhận được những cuộc điện thoại thấy ấm lòng hơn và không thấy buồn nữa. Thường thường anh kể về chuyện mọi người đưa vợ ra đây và mong muốn một ngày nào đó đưa mẹ con em ra đây thăm và lần này đã trở thành hiện thực”.

Cậu con trai 5 tuổi Tài Anh chạy tung tăng quanh sân, hát líu lo. Được gần bố, được ẵm nựng nên miệng cậu lúc nào cũng cười tươi rói. Tài Anh giở thùng quà chuẩn bị từ đất liền mang ra đảo cho bố liến thoắng khoe: “Chỗ này là đảo của bố. Con mang ra đảo cả một thùng quà có nhiều món ngon lắm. Đầu tiên là bánh sinh nhật, kẹo sinh nhật, thạch sinh nhật. Năm nay con được ăn Tết ở biển”.

Còn quà chị Mến mang ra đảo cho chồng lại là những câu chuyện của người thân nơi quê nhà: “Quà quê mang ra cho anh là những câu chuyện ở nhà về chuyện học hành của con. Ông bà nội ngoại hai bên vẫn khỏe mạnh. Cuộc sống ở nhà cũng khá hơn không vất vả như ngày trước. Ở Thái bình có đặc sản là bánh cáy nữa”.

Trung úy Nguyễn Thọ Trường nhìn cậu con trai bé bỏng và người vợ hiền, mặt rạng ngời hạnh phúc: “Tết năm nay tôi vinh hạnh hơn mọi người được đón tết cùng bà xã và con ở đây. Tôi hoàn toàn yên tâm công tác vì có vợ và con ngay bên cạnh. Tôi cũng mong từ những Tết sau, các đồng độ của tôi cùng có vinh hạnh như vậy”.   

Dẫu rằng cuộc sống còn nhiều thử thách, lắm gian nan, nhưng những người giữ đảo vẫn vừng vàng, luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lên hàng đầu. Sự bình yên của biển đảo, đặc biệt tình nghĩa thuỷ chung son sắt của những người vợ nơi quê nhà như tiếp thêm sức mạnh cho các anh vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Những cánh mai vàng nở rực rỡ khoe sắc khắp nơi trên đảo Hòn Khoai, hòn đảo tiền tiêu ở biển Tây Nam Tổ quốc, báo hiệu mùa xuân đã về./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu