Lớp học đặc biệt góp nhặt yêu thương

Hương Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Tại ngôi trường Trung học cơ sở An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, có một lớp học đặc biệt. Đó là những học sinh ở đây có độ tuổi từ 6-30 đều bị khuyết tật, thiểu năng. Suốt 15 năm qua, có đến hàng chục học sinh cùng cảnh ngộ đến lớp được học chữ, làm toán, được vui chơi. Điều đặc biệt hơn cả là người dạy dỗ tại lớp học lại là một bà giáo già ở tuổi 80 tên là Hồ Hương Nam, lặng lẽ đến lớp dạy chữ cho các học sinh đặc biệt.

 (VOV5) - Tại ngôi trường Trung học cơ sở An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, có một lớp học đặc biệt. Đó là những học sinh ở đây có độ tuổi từ 6-30 đều bị khuyết tật, thiểu năng. Suốt 15 năm qua, có đến hàng chục học sinh cùng cảnh ngộ đến lớp được học chữ, làm toán, được vui chơi. Điều đặc biệt hơn cả là người dạy dỗ tại lớp học lại là một bà giáo già ở tuổi 80 tên là Hồ Hương Nam vẫn lặng lẽ đến lớp dạy chữ cho những học sinh đặc biệt của mình.






Lớp học đặc biệt góp nhặt yêu thương - ảnh 1
Bà giáo già và lớp học tình thương

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu