“Con là Châu Anh, học sinh trường THCS Chu văn An, Hà Nội. Đến với triển lãm, con thấy vô cùng xúc động, khi đó con mới hiểu được rằng để có được đất nước Việt Nam bình yên hạnh phúc hôm nay, cha anh của chúng ta trải qua rất nhiều gian lao khó khăn. Con vô cùng ấn tượng với câu chuyện về Lá cờ tổ quốc và giọng nói của Bác Hồ khi đọc Bản tuyên ngôn độc lập trên đài TNVN. Và khi đó thì con tự nhủ sẽ cố gắng để trở thành một người tốt góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp hơn”.
“Tôi rất ấn tượng với cách trang trí thiết kế ở triển lãm. trong đó có gian trưng bày của của Đài TNVN. Một không gian đầy tính nghệ thuật, hiện đại và chuyên nghiệp. Tôi ấn tượng với cái loa-biểu tượng của sóng đài. Rồi trải nghiệm không gian ảo, xúc động được nghe thấy giọng Bác đọc Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình năm 1945. (Anh Liêm Nguyễn, du khách trải nghiệm)
"Có lẽ không phải một mình tôi mà tất cả những người khi bước chân vào cổng chính của sự kiện lần này đều có sự tự hào khi thấy đất nước mình phát triển một cách nhanh chóng như vậy. Bước vào tưngg khu vực từ báo Nhân Dân, đài VOV, VTV rồi đến Tòa nhà Quốc hội đến Ngân hàng Việt Nam. Tất cả gợi tôi một câu hoài niệm rất là lớn về lịch sử Việt Nam cũng như những bước thăng trầm của hành trình 80 năm ở Việt Nam". Anh Đình Thương kiều bào Nhật Bản nói
Một không gian trong Triển lãm. |
Bên cạnh tôn vinh quá khứ, triển lãm còn khơi dậy khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Đoàn kiều bào tiêu biểu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trở về tham dự nhiệm vụ A80 (đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh) tại Triển lãm 80 năm thành tựu phát triển đất nước. Ảnh nvcc |
Với doanh nhân kiều bào Phạm Đình Thương Thương kiều bào Nhật Bản và Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Thanh Liêm - đang sinh sống ở Hàn Quốc, triển lãm cơ hội để mỗi người Việt Nam, dù ở đâu cũng có thể cùng nhau hướng về quê hương, tự hào về dân tộc và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, cùng nhau viết tiếp những trang sử mới.
“Tôi thấy Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển. Như các đã nói đó là Việt Nam mình đang bước vào kỷ nguyên văn mình và chính xác của chúng ta đang vươn mình có tiền rất là nhanh đây cũng là một cơ hội để cho con cờ chúng ta ở nước ngoài quay trở về quê hương cống hiến nhiều hơn cho quê hương đất nước cũng Việt Nam chúng ta là một đất nước Việt Nam rất là Hùng Cường và đang phát triển một cách nhanh chóng và hãy quay trở về Việt Nam hãy nhìn Việt Nam hãy nhìn những cái bức thăng trầm mà rất phát triển của Việt Nam anh nhìn Việt Nam thì bây giờ và đây là cái cơ hội để chúng ta quay về để cầu nguyện cho đất nước và cùng với cái Kỷ Nguyên Vương mình của đất nước và cùng phát triển một đất nước.
“Tôi tin rằng, khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ sáng tạo, chạm đến cảm xúc, sẽ có sức hút mãnh liệt qua đó giúp người dân Việt ở khắp mọi nơi thêm niềm tin vượt qua mọi khó khăn. Đây là một hành trình từ ký ức đến với tương lai, nơi mỗi người dân Việt Nam không chỉ nhìn một chặng đường đã qua và thấy được trách nhiệm của mình để cùng nhau viết tiếp những trang sử mới.Lần trở về này của tôi rất ý nghĩa và cảm xúc khi tham gia diễu hành tại trong đại lễ 2/9 được tham quan triển lãm này”.
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế. |
Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình- Độc lập- Tự do- Hạnh phúc đã thu hút lượng người đông đảo nhất từ trước đến nay. Sự kiện không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử, quảng bá những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực mà còn khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hùng cường. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh gắn kết cộng đồng, là hành trình từ ký ức- hiện tại-tương lai, là dịp để mỗi người dân trỗi lên niềm tự hào và nhìn rõ trách nhiệm để cùng nhau viết tiếp những trang sử mới.