Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức

An Phương, An Vy
Chia sẻ
(VOV5) - Trại hè "về nguồn" do Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng Hoà Séc tổ chức cho thanh thiếu niên đã trở thành truyền thống hàng năm. Năm nay Hội kết hợp với Trung tâm Văn hoá Phật giáo bang Sachsen CHLB Đức tổ chức trại hè từ ngày 3 đến ngày 5.8, nhằm tạo cho thanh thiếu niên Việt Nam sinh ra và lớn lên ở xa Tổ Quốc được gặp gỡ, giao lưu tại Dresden- CHLB Đức.
(VOV5) - Trại hè "về nguồn" do Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng Hoà Séc tổ chức cho thanh thiếu niên đã trở thành truyền thống hàng năm. Năm nay Hội kết hợp với Trung tâm Văn hoá Phật giáo bang Sachsen CHLB Đức tổ chức trại hè từ ngày 3 đến ngày 5.8, nhằm tạo cho thanh thiếu niên Việt Nam sinh ra và lớn lên ở xa Tổ Quốc được gặp gỡ, giao lưu tại Dresden- CHLB Đức.

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 1



Ở Đông Âu, người Việt chưa gần gũi nhiều với Đạo Phật nên khi nghe tới Trại hè do 2 tổ chức Phật giáo thực hiện, nhiều bậc cha mẹ không mấy quan tâm, còn bản thân các thanh thiếu niên thì e ngại. Nhưng thực tế, hơn 140 trại viên được khi tham gia trại hè đã có những buổi giao lưu kết bạn, thi đấu thể thao, vui chơi, đua thuyền, đốt lửa trại, đi Thiền hành, học lễ Phật... Đêm lửa trại khi các trại viên nắm tay nhau nhảy quanh ánh lửa và hát bài "Nối vòng tay lớn" đã để lại ấn tượng thật khó quên.

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 2



Đêm liên hoan ca múa nhạc" về nguồn" hoàn toàn chinh phục được trái tim những người đến dự, làm những người bạn Đức thực sự khâm phục bởi Trại đã giáo dục cho thế hệ trẻ xa xứ hướng về cội nguồn đậm hồn dân tộc Việt. Các trại viên đã rất say sưa thể hiện nhiều tài năng: múa Lân, múa Quạt, múa "Đi cấy", múa Nón, nhảy Hip hop, hát, đọc thơ...

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 3


             
Trong ánh nến lung linh trang trọng của đêm hội "về nguồn" thật xúc động khi nghe các Trại viên chia sẻ:  "Tại Trại hè chúng con được quí Thầy hướng dẫn những bước chân đầu tiên chập chững đi vào Đạo Phật. Tại đây chúng con nhận ra rằng: dù ở phương trời nào, dù lớn lên ở Quốc gia nào, dù làm bất cứ nghề gì, chúng con vẫn là những đứa con của Mẹ Việt Nam. Chúng con không quên tiếng mẹ đẻ, chúng con biết lễ Phật như bà như mẹ ở quê hương. Tại đây chúng con càng hiểu rõ hơn: chúng con như cái cây muốn lớn phải có gốc thật sâu, như dòng sông muốn không bị khô cạn và băng mình ra được tới biển lớn, phải có nước tự nguồn thật dồi dào, mạnh mẽ. Tại đây chúng con càng khẳng định: dù có thành công đến đâu, con người cũng không thể trở thành hoàn thiện nếu quên đi cội nguồn của mình".

Một số hình ảnh tại trại hè:

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 4

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 5

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 6

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 7

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 8


                     

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 9

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 10

Về nguồn - trại hè của thanh thiếu niên Việt kiều ở CH Séc và CHLB Đức - ảnh 11

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu