Nghẹn ngào nhớ đấng sinh thành trong mùa Vu Lan

Chia sẻ
(VOV5) -   Mùa Vu Lan năm nay các chùa ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khá nhiều hoạt động để các Phật tử về tu tập, dâng hương và hồi hướng công đức cho cha mẹ và những người đã khuất do dịch.

Lễ Vu Lan - Rằm tháng 7 (15/7 Âm lịch) hàng năm luôn được coi là dịp lễ quan trọng với những ai theo đạo Phật, là ngày để tri ân và tưởng nhớ công đức các bậc sinh thành. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mùa Vu Lan năm nay các chùa ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khá nhiều hoạt động để các Phật tử về tu tập, dâng hương và hồi hướng công đức cho cha mẹ và những người đã khuất trong đại dịch Covid-19.

Từ sáng sớm ngày 12/8, hàng ngàn Phật tử đã có mặt tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) để tham dự buổi tu tập và tụng kinh Vu Lan. Khi nghe các sư thầy thuyết giảng về “đạo hiếu” và “ơn nghĩa sinh thành” của cha mẹ, rất nhiều Phật tử đã không kìm được nước mắt. Một số bạn trẻ khóc vì nghĩ lại những hành động nông nổi, làm phiền lòng cha mẹ của mình. Một số Phật tử khác lại ngậm ngùi tưởng nhớ những đấng sinh thành đã khuất. Bà Nguyễn Thị Bình, một người dân ngụ ở quận Gò Vấp về dự lễ, chia sẻ: Dịp Vu Lan thì tôi thường về chùa để dự lễ tri ân công ơn sinh thành của cha mẹ. Mỗi lần như vậy thì tôi lại nhớ đến cha mẹ già của tôi đã mất và tôi rất xúc động. Tôi chỉ mong mình được nhiều sức khỏe để không làm phiền đến người thân và con cái. Chỉ cầu có thế thôi.

Nghẹn ngào nhớ đấng sinh thành trong mùa Vu Lan - ảnh 1

Nhiều người về chùa dâng hương, lễ Phật trong ngày Rằm tháng 7. Ảnh: VOV

Không chỉ chùa Hoằng Pháp mà nhiều ngôi chùa khác ở Thành phố Hồ Chí Minh đều đón rất đông Phật tử, người dân về dâng hương, dự lễ, nghe giảng kinh. Giữa những vội vã, xô bồ của cuộc sống thường nhật thì Vu Lan dường như trở thành một ngày để mọi người lắng lòng mình lại, cùng nghĩ suy về “chữ hiếu” và “đạo làm con”. 

Ông Nguyễn Văn Hảo, một người dân ngụ ở Quận 3 cùng các con về chùa Pháp Hoa dâng hương, chia sẻ: Những người mà bố mẹ đã qua đời thì đó là một sự mất mát vô cùng to lớn. Tôi cũng vậy thôi, bố mẹ tôi đã ra đi cách đây mấy chục năm rồi và người mẹ của các con tôi cũng vừa mới ra đi. Giờ đây chúng tôi không có ước mơ gì cao sang cả, chỉ mong được một ngày gặp bố mẹ thôi, nhưng không còn nữa.

Mùa Vu Lan năm nay cũng là “giỗ đầu” của các nạn nhân đã tử vong trong đại dịch COVID-19, vì thế bên cạnh các hoạt động Vu Lan báo hiếu, nhiều chùa lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh như Việt Nam Quốc Tự, Vĩnh Nghiêm, cũng tổ chức lễ cầu an, cầu siêu cho người đã khuất, nhất là những nạn nhân mất vì COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu