Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đón Tết Tân Sửu

Thường trú Pháp + Thường trú Trung Quốc
Chia sẻ
(VOV5) - Trong tình hình dịch bệnh, Sứ quán vẫn tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng để bà con Kiều bào được cảm nhận một cái Tết đầm ấm và vui vẻ”.

Cộng đồng người Việt tại Pháp  đón Tết nguyên đán Tân Sửu một cách rất khác so với mọi năm. Lễ hội mừng năm mới với quy mô lớn tại thủ đô Paris của cộng đồng người Việt không thể diễn ra do các quy định về y tế để phòng chống dịch Covid-19.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đón Tết Tân Sửu - ảnh 1Chợ Tết châu Á ở thủ đô Paris. (VOV)

Ông Bùi Thanh Tùng, người Việt sinh sống tại ngoại ô thủ đô Paris, cho biết đêm giao thừa, gia đình ông không đi thăm bạn bè, chỉ gọi điện thoại chúc mừng năm mới”. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại khu vực thành phố Marseille và Aix-en-Provence, chia sẻ , năm nay Hội  chỉ tổ chức gói bánh chưng với tất cả các sinh viên và cộng đồng người Việt tại Aix-Marseille. Các hoạt động khác như tổ chức bữa ăn ngày Tết hay hoạt động văn hóa văn nghệ năm nay không có”. Trong khi đó, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) dự kiến tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giải trí theo hình thức trực tuyến liên tục trong những ngày tới để người Việt ở Pháp có thể cảm nhận được không khí Tết đang về.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đón Tết Tân Sửu - ảnh 2Hoạt động gói bánh chưng do Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh tổ chức. (VOV)

Với cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, năm nay tiếp tục là một cái Tết đặc biệt. Cố gắng tổ chức gặp gỡ cho người Việt xa quê vào dịp Tết là việc làm được Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc hết sức quan tâm. Nhưng do dịch bệnh, quy mô hoạt động buộc phải thu hẹp. Đại biện lâm thời Phạm Thanh Bình cho biết Đại sứ quán vẫn tổ chức Tết cộng đồng tuy nhiên với hình thức tiết kiệm, an toàn, vui tươi, lành mạnh, đảm bảo đúng các yêu cầu liên quan. Nhiều bà con rất mong được tham gia hoạt động năm nay, tuy nhiên không thể thực hiện được do những quy định liên quan đến đi lại và cách ly.

Chị Nguyễn Thị Thu Giang, người Việt sống tại Bắc Kinh, chia sẻ năm nay là năm thứ hai chị trải qua cái Tết trong tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh. “Vì đã lâu rồi chưa được trở về quê hương nên cảm giác nhớ nhà càng nhiều hơn. Tuy nhiên cũng may là trong tình hình dịch bệnh, Sứ quán vẫn tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng để bà con Kiều bào được cảm nhận một cái Tết đầm ấm và vui vẻ”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu