Chương trình giao lưu nghệ thuật “50 năm hoa lửa Truông Bồn“

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Trong chương trình, cùng với các tiết mục nghệ thuật ý nghĩa, khán giả được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện của các nhân chứng...

Chương trình giao lưu nghệ thuật “50 năm hoa lửa Truông Bồn“ - ảnh 1

Các nghệ sĩ đã làm sống lại một thời hào hùng của dân tộc

Tối 24/10, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Binh dự chương trình Giao lưu nghệ thuật "50 năm hoa lửa Truông Bồn".

Chương trình được Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Báo Đời sống và Pháp luật tổ chức nhằm tưởng niệm 50 năm ngày 13 liệt sĩ thanh niên xung phong (11 nữ, 2 nam) Tiểu đội 2, Đại đội 317 hy sinh (31/10/1968 - 31/10/2018), tại dốc Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, một địa danh nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên mặt trận giao thông vận tải. Họ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, từ 18 đến 22 tuổi, để đảm bảo cho tuyến đường của đoàn xe ô tô chi viện cho chiến trường miền Nam được thông suốt.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “50 năm hoa lửa Truông Bồn“ - ảnh 2

Ca khúc "Miền xa thẳm"  được ca sĩ Trần Hồng Nhung thể hiện

Trong chương trình, cùng với các tiết mục nghệ thuật ý nghĩa, khán giả được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện của các nhân chứng về những kỷ niệm đầy xúc động, hào hùng và sự hy sinh anh cũng của những thanh niên xung phong ngày ấy.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “50 năm hoa lửa Truông Bồn“ - ảnh 3

Các nghệ sĩ cất lên tiếng hát ngợi ca sự hy sinh anh dũng, cao cả qua ca khúc "Huyền thoại Truông Bồn"

Bà Trần Thị Thông, tiểu đội trưởng tiểu đội 2, Đại đội 317, người duy nhất trong tiểu đội còn sống sót sau trận ném bom của Mỹ, chia sẻ: “Những ước mơ năm xưa chúng tôi ước mơ chung với nhau rằng khi hòa bình, Mỹ ngừng ném bom, chúng tôi ước có được sức khỏe dồi dào để về giúp đỡ gia đình, chăm sóc mẹ già, dạy dỗ các em. Cũng như ước mơ hòa bình rồi thì thời gian về sau chúng ta được tình yêu để xây dựng gia đình và nuôi dưỡng hạnh phúc. Nhưng những ước mơ đó bây giờ đã xa vời, càng nghĩ về những ước mơ đó càng thấy xót xa và thương nhớ những người chị em ngày làm, đêm làm mà bây giờ ước mơ không đến được ngày hòa bình bây giờ”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “50 năm hoa lửa Truông Bồn“ - ảnh 4

Câu chuyện của cựu thanh niên xung phong Trần Thị Thông đã khiến nhiều khán giả trong khán phòng không kìm được nước mắt

Nhớ lại những kỷ niệm khi về Truông Bồn, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, cho biết: “Tôi đã 2 lần đi qua Truông Bồn và đều gặp được các cô thanh niên xung phong trong điều kiện mưa bom bão đạn, họ cùng nhau đưa xe qua, cùng nhau lấp hố bom. Tôi không thể nào quên được những hành động của các cô gái, các anh chị thanh niên xung phong Tiểu đội 2, Đại đội 317, đã lấp hố bom bằng những đôi bàn tay, những chiếc cày, chiếc cuốc rất thô sơ để hoàn thành tuyến đường cho xe thông qua. Trong những lúc gian khổ như vậy, giữa mưa bom bão đạn như vậy vẫn có những tiếng cười, tiếng hát”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “50 năm hoa lửa Truông Bồn“ - ảnh 5

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng quà tri ân các gia đình của anh hùng liệt sĩ Tiểu đội 2 - Đại đội 317

Cũng tại buổi giao lưu, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Ban tổ chức trao các phần quà tri ân gia đình của anh hùng liệt sĩ Tiểu đội 2 -Đại đội 317 - Đội 65 – Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu