Mã A Lềnh và khát vọng của những đứa trẻ miền sơn cước

Nguyễn Vũ Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Nhà văn Mã A Lềnh là người con của dân tộc Mông, ở tuổi gần 80, ông vẫn sáng tác đều cho thiếu nhi.

Trong gia tài đồ sộ gồm hơn 30 đầu sách đủ các thể loại: truyện ngắn, tự truyện, bút ký, thơ, sưu tầm nghiên cứu của ông, có không ít cuốn dành riêng cho thiếu nhi. Đơn cử như các tập truyện “Dấu chân trên đường”, “Thằng bé củ Mài”, ‘Làng mình”, “Tình ca trên núi”vv…Ông đoạt giải A cuộc thi truyện ngắn do báo TNTP và NXB Kim Đồng tổ chức.

Điều dễ dàng nhận thấy trong các sáng tác của nhà văn Mã A Lềnh là những điều quen thuộc, bình dị, khắc họa nét đẹp văn hóa độc đáo cùng sự mộc mạc, đáng yêu của con người miền núi. Bằng tình yêu và sự thấu hiểu, nhà văn đã ca ngợi khát vọng đến trường, ý chí vươn lên của những đứa trẻ nơi miền núi cao. Phóng viên VOV5 trò chuyện với nhà văn Mã A Lềnh về những sáng tác dành riêng cho thiếu nhi của ông. 

Mã A Lềnh và khát vọng của những đứa trẻ miền sơn cước - ảnh 1Nhà văn Mã A Lềnh 

 Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu