Cầm tay em nói mùa thu thần tiên

Nguyễn Trương Quý
Chia sẻ
(VOV5) - Nếu là một tập thơ về Hà Nội, nên có một bài của Phan Đan. Nếu là một album nhạc về HN, nên có Trăng chiều của Đặng Hữu Phúc . Và Ái Vân thì dĩ nhiên rồi!

Đặng Hữu Phúc dù đã viết nhiều tác phẩm lớn hơn, mất công hơn, nhưng các "phác thảo mùa thu" thời cuối bao cấp vẫn cứ được người ta nhớ nhất. Ái Vân dù không phải giọng ca xuất chúng theo tiêu chí hàn lâm hay kiểu nữ hoàng nhưng vẫn làm người ta nhớ nhất ở những bài ca nhẹ nhõm khói sương.

Cầm tay em nói mùa thu thần tiên  - ảnh 1Ái Vân được đánh giá là ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu của Việt Nam nửa sau thế kỷ 20. Chị từng đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden (Đức) năm 1981 - Ảnh tư liệu 

Nghe âm thanh tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu