Tôi yêu quê hương, yêu tiếng Việt

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Ước mong của cô học trò là được trở về  để hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Việt bởi em luôn tâm niệm, Việt Nam là quê hương và người Việt phải biết tiếng Việt.

Trong hành trình trại hè Việt Nam 2018 dành cho thanh niên kiều bào tổ chức mới đây, có một gương mặt nữ sinh khá ấn tượng bởi sự tự tin và cởi mở. Đó là Ngọc Ánh, học sinh người Việt tại Ba Lan. Ước mong của cô học trò là được trở về  để hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Việt bởi em luôn tâm niệm, Việt Nam là quê hương và người Việt phải biết tiếng Việt.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Gặp Ngọc Ánh và nghe những chia sẻ của em, nhất là cách nói chuyện cởi mở, nhanh nhẹn và đầy tự tin, không nghĩ cô bé mới 16 tuổi, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ngọc Ánh tâm sự: được biết về chương trình trại hè, em xin cha mẹ để đăng ký tham gia. Điều cô học trò mong muốn là tham gia trại hè sẽ giúp em nói tiếng Việt tốt hơn : Em rất thích gặp người Việt. Trại hè là nơi rất tốt cho em để được sử dụng tiếng Việt, giao lưu với người Việt. Em là người Việt cũng mong muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam vì Việt Nam đất mẹ của em

Ở Ba Lan, Ngọc Ánh cũng không biết được nhiều thông tin ở quê hương. Học tại trường Mỹ, hầu như không có học sinh người Việt, nên việc giao lưu và sử dụng tiếng Việt là không thể. Vì vậy, tham dự trại hè là cơ hội để Ngọc Anh nói tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt,  điều mà  bố mẹ em  cố gắng gìn giữ trong gia đình. Ngọc Ánh chia sẻ:Trước khi đi, em nói bố mẹ ơi con đi như thế này thì con sẽ học được tiếng Việt  để về nói chuyện với bố mẹ dễ hơn. Bố mẹ em thì nói tiếng Việt. Nhưng em nói với các anh  của em thì cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Ba Lan. Trong gia đình em vẫn cố gắng giữ  văn hóa Việt Nam, bố mẹ em muốn điều này và em cũng vậy. Hai năm trở lại đây, em thèm được về Việt Nam, để được gặp bạn bè, người thân

Tôi yêu quê hương, yêu tiếng Việt - ảnh 1

Trong trường học, Ngọc Ánh cũng muốn kết bạn  với những bạn bè, anh chị là người Việt. Đặc biệt, cô học trò luôn cảm thấy thực sự hào hứng khi kể về các hoạt động Ngày văn hóa Việt Nam tại Ba Lan mà em tham gia để quảng bá hình ảnh cho quê hương mình:10 người Việt liên hoan cùng nhau, nghỉ cùng nhau và rủ nhau về Việt Nam. Em rất thích ngày văn hóa Việt Nam. Người Việt mặc áo dài, mang đồ ăn, mang cờ. Nhiều người thích thăm bàn Việt Nam vì nhiều đồ đẹp, nhiều màu sắc, áo dài đẹp

Thèm về Việt Nam, cô học trò Ngọc Anh đã dần cảm nhận được sự gần gũi của quê hương. Đổi lại, tình yêu sâu sắc với quê mẹ là động lực để em muốn khám phá nhiều hơn nữa về quê hương. Tham gia trại hè, đi không mệt mỏi bất chấp thời tiết nóng bức, hoặc chưa thích nghi với giao thông phức tạp ở Việt Nam, nhưng Ngọc Ánh vẫn luôn cảm thấy phấn chấn khi được đi, được tìm hiểu về các vùng, miền của đất nước. Cố gắng nghe mọi hướng dẫn cho dù tiếng Việt trong giao tiếp vẫn là trở ngại, nhưng Ngọc Anh vẫn thực sự cảm thấy vui vì khám phá thêm được nhiều điều mới mẻ từ vẻ đẹp của các danh thắng đến những nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa và ẩm thực ở mỗi nơi. Niềm khát khao được trở về  lớn dần theo năm tháng và ngày càng sâu nặng để em hiểu rõ giá trị của hai tiếng quê hương và tự hào khi mình là người Việt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu