Những cô gái Việt ở Đài Loan say mê làm từ thiện

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều cô dâu Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) còn say mê với các hoạt động từ thiện với mong muốn giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia làm việc ở nước sở tại, nhiều cô dâu Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) còn say mê với các hoạt động từ thiện với mong muốn giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Cứ vài năm, chị Trần Bạch Phượng, sống ở Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) lại dành thời gian trở về  thăm quê hương, thăm gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh.  Nhưng chuyến đi về Việt Nam mới đây lại khá đặc biệt. Chị Phượng cùng đi với các anh chị em ở thành phố Cao Hùng để làm từ thiện như phát cháo, phát quà ở môt số khu vực tại Hà Nội, rồi xây tặng bể nước, tặng quà cho bà con ở vùng cao Hà Giang. Hành trình khá vất vả tới các vùng sâu, vùng xa, mang quà và tiền hỗ trợ bà con đã cho chị có những cảm nhận sâu sắc về việc tham gia các hoạt động từ thiện. Chị Phượng chia sẻ:“Ban đầu muốn biết về hoạt động của Hội. Tôi thấy, các chị em lập được hoạt động từ thiện này thì tôi  ngạc nhiên muốn tham dự để hiểu tâm huyết của chị em. Tôi hiểu không phải chị em giàu có mới đi làm từ thiện,  mình thấy khâm phục khi các chị làm từ thiện bằng mồ hôi, bàn tay, mua bán từng chén xôi để làm từ thiện.  Mình suy nghĩ rất nhiều sau chuyến đi này, tìm biện pháp để vận động thêm, bao gồm cả người Đài, không cần nhiều mà góp sức cho hoạt đông ngày càng phát triển”.

Những cô gái Việt ở  Đài Loan say mê làm từ thiện - ảnh 1 Hội trao tặng anh Nguyễn Văn Chung 30.000 Đài tệ do gia đình anh bị cháy nhà. Ảnh: vieclamdailoan.vn

Những việc làm của các chị đã giúp đỡ cho người dân ở những vùng còn khó khăn, rồi bị ảnh hưởng do thiên tai tại Việt Nam. Còn ở Đài Loan, các chị cũng sẵn sàng trợ giúp cho những người gặp khó khăn về kinh tế hay những chị mới sang tìm việc. Chị Phan Mỹ Hạnh kể:“ Chúng tôi làm từ thiện hỗ trợ trong hoàn cảnh nào đó. Tôi nhớ là có 1 chị chồng mất mặc dù qua rất lâu không biết làm giấy chứng minh. Chúng tôi đến đó quyên góp tiền hỗ trợ và giúp làm giấy tờ. Chị nói không biết làm thế nào. Chúng tôi  tới các quán ăn  Việt nam, quyên góp hỗ trợ cho chị và hỗ trợ tinh thần”.

Với phương thức gắn kết thông qua các buổi tụ họp vì một mục tiêu chung là làm việc thiện cứu người, Hiệp hội các cô giáo ở Chương Hóa, do chị Lý Hỷ Yến làm hội trưởng đã thực hiện khá nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ những người Việt có hoàn cảnh khó khăn ở Đài Loan và cả ở Việt Nam. Với các chị, giúp được mọi người là niềm hạnh phúc lớn lao:“Hội tổ chức tới các quán ăn Việt Nam nhiều công đồng Việt, dán báo ở đó để quyên góp thu rồi chuyển về và có phiếu và mình công bố giúp được nhiều.  Mình làm được việc gì giúp cộng đồng mình rất vui. Mình giúp 1 người họ nói cám ơn mình cảm thấy rất vui hãnh diện”.

Làm việc thiện là niềm vui, niềm say mê, mong muốn đươc đóng góp công sức cho mọi người nhưng đồng thời, các chuyến từ thiện cũng giúp cho các chị cảm nhận, trải nghiệm được khá nhiều về cuôc sống của bà con ở quê hương.  Đúng như chia sẻ của chị Trần Bạch Phượng:“ Cảm thấy đi thế này hoc thêm cách làm việc ở Việt Nam, thâm nhâp vào từng khu vực thấy sự thiếu thốn của từng khu vực, kết hợp để làm cho chương trình ngày một phát triển. Nên đi vừa để học hỏi vừa để đóng góp phần nhỏ bé vào các hoạt động”.

Cho dù chỉ là những đóng góp nhỏ thôi nhưng nhìn thấy quà được trao tận tay tới người dân, được nghe một lời cảm tạ đầy chân tình của bà con là món quà vô giá cho những cô dâu Việt ở  Đài Loan yêu từ thiện. Để các chị lại có thêm nghị lực cho các chuyến hành trình tiếp theo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu