Người về từ Wernigerode

Mạnh Quỳnh
Chia sẻ
(VOV5) - Lê Quang Vinh được biết tới trong cộng đồng người Việt Wernigerode như một đầu bếp giỏi “đazinăng”, một tài xế taxi, một hướng dẫn viên du lịch bán thời gian nhiệt tình, sôi nổi.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 
"Cứ mỗi độ tết đến, xuân về cũng là lúc những người con xa hương có dịp được trở về đoàn tụ, sum họp với gia đình, quê hương nguồn cội nơi họ sinh ra và lớn lên."
Đây là chia sẻ của anh Lê Quang Vinh người Việt sống tại vùng Wernigerode, CHLB Đức. Anh là một hướng dẫn viên du lịch bán thời gian cho người Việt, đã định cư hơn ba chục năm ở Đức, vừa trở về thăm quê nhà nhân dịp năm mới sắp đến. 
Người về từ Wernigerode - ảnh 1Anh Lê Quang Vinh từ Đức trở về tham dự chương trình Xuân quê hương tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Lê Quang Vinh được biết tới trong cộng đồng người Việt Wernigerode như một đầu bếp giỏi “đazinăng”, một tài xế taxi, một hướng dẫn viên du lịch bán thời gian nhiệt tình, sôi nổi và chu đáo, và cũng là một tay máy nghiệp dư nhưng chụp phong cảnh đẹp.

Người về từ Wernigerode - ảnh 2Wernigerode được ví như "thị trấn sắc màu của vùng núi Harz" - Ảnh: Lê Quang Vinh

Anh cho biết: "Tôi có đam mê chụp ảnh, du lịch và khám phá. Nghề chính của tôi có thể là nghề khác nhưng nghề hướng dẫn viên du lịch thì rất thân quen với tôi, bởi vì tôi hiểu nước Đức rất nhiều. Ví dụ khách du lịch từ Việt Nam qua Đức họ sẽ nhờ tôi vừa chạy taxi vừa làm hướng dẫn viên du lịch, đó là sở thích và trở thành nghề của mình".

Người về từ Wernigerode - ảnh 3Cũng như nhiều người Việt định cư trên đất Đức, anh Vinh rất năng động. Lòng yêu thích du lịch, khám phá và sở thích chụp ảnh cũng giúp trong những công việc anh làm, để được gặp gỡ nhiều người Việt hơn cho thỏa nỗi nhớ quê hương.

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cuộc sống của anh và cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước sở tại cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Vinh cho biết: “Khi có dịch Covid chính phủ không cho khách đến ăn ở các nhà hàng, nhưng người Việt thì rất nhanh nhạy, họ quyết định chuyển đổi từ việc bán hàng tập trung sang giao hàng đến tận nhà cho khách, ai cần ăn uống gì thì sẽ đưa đến tận nhà.

Lúc đó tôi có nghề chạy taxi, đã quen thuộc với giao thông và đi lại ở Đức nên tôi làm thêm nghề taxi đưa đồ ăn đến từng nhà cho khách hàng.”

Người về từ Wernigerode - ảnh 4Vùng Wernigerode mùa đông qua "mắt ảnh" từ điện thoại Lê Quang Vinh

Anh Lê Quang Vinh và gia đình sống ở vùng Wernigerode cổ kính, nơi được ví như “thị trấn sắc màu của vùng núi Harz” nằm ở tây nam Halberstadt,  bên sông Holtemme, một địa danh du lịch nổi tiếng nhờ cảnh sắc kỳ thú, những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, lâu đài cổ, kiến trúc truyền thống đầy màu sắc.

Thành phố Wernigerode cũng kết nghĩa với thành phố Hội An. Anh Vinh cho biết, trước dịch, cứ hai năm một lần sẽ có đoàn Việt Nam sang giao lưu tại Wernigerode. Hằng năm, tại thành phố cũng tổ chức cuộc thi âm nhạc quốc tế với khoảng 120 quốc gia tham dự.

Người về từ Wernigerode - ảnh 5Nơi anh Vinh và gia đình ở là một địa danh du lịch nổi tiếng của CHLB Đức - Ảnh: Lê Quang Vinh

Anh Vinh cho biết: "Tôi dẫn khách du lịch Việt Nam. Tôi thường quảng cáo trên mạng thông qua facebook hoặc zalo nên rất nhiều người biết. Vì thế khi mọi người đến vùng Hatz nổi tiếng về du lịch của nước Đức này, có thể nhờ tôi hướng dẫn hoặc ngủ và ăn uống tại nhà tôi.

Tôi luôn có phương châm phục vụ cộng đồng người Việt là chính, không phải vì kinh tế, mà là tấm lòng của tôi khi xa quê hương. Khi có người Việt đến thăm nước Đức thì mình sẽ giúp đỡ họ, tạo điều kiện và giới thiệu với họ về nước Đức".

Người về từ Wernigerode - ảnh 6Khi hướng dẫn du khách thăm Wernigerode, anh Vinh còn có niềm vui chụp ảnh để giới thiệu với bạn bè trên mạng xã hội - Nắng mùa thu ngập tràn vùng Hart/ Ảnh: Lê Quang Vinh

Anh Lê Quang Vinh nói, anh làm những công việc này vì rất thích gặp gỡ, giao lưu với người Việt. Anh chia sẻ: "Mỗi người Việt Nam xa quê hương, ai cũng có một nỗi nhớ nhà. Bên đó cộng đồng người Việt không ở tập trung một vùng mà họ ở rất xa nhau. Mỗi khi có người Việt nào đó đến mà đến thăm gia đình thì mình cảm thấy rất tự hào và sung sướng. Vì vậy, người Việt sang thì tôi đều giúp đỡ như cho họ ở trong nhà, nấu ăn cho họ những món ngon, đưa đi chơi. Đây là những sự giao lưu thôi chứ nghề chính của tôi vẫn là nghề taxi, nấu ăn ..v.v Nghề hướng dẫn viên du lịch chỉ là để giao lưu và gặp mọi người là chính".

Người về từ Wernigerode - ảnh 7Cảnh sắc thiên nhiên Wernigerode  - Ảnh: Lê Quang Vinh

Như đa số người Việt định cư tại Đức, luôn linh hoạt thích nghi, và rất chịu thương chịu khó, cuộc sống đời thường của gia đình anh Vinh tại Đức rất bình yên. Hơn nữa, những món ăn trong gia đình luôn giữ được hương vị Việt, bởi tay nghề đầu bếp của gia chủ.

Khoảng thời gian hai năm covid, không thể trở về quê hương, mỗi dịp Tết đến anh Vinh lại nấu cho gia đình món ăn đặc trưng của ngày Tết cổ truyền, thậm chí còn đầy đủ hơn khi ở Việt Nam, và khiến bạn hữu trầm trồ khi khoe trên facebook những mâm cỗ mình đã làm.

Người về từ Wernigerode - ảnh 8"Ông già Noel" ở nhà làm ruốc trong những ngày dịch covid 19 - Ảnh: FB nhân vật

Anh cho biết: "Tôi rất ham mê nấu nướng, đi lại và mua sắm hay chụp ảnh…Tôi thường xuyên đưa lên mạng những bức ảnh đẹp hoặc nấu những món ăn ngon, tôi có thể làm được tất cả các món ăn Việt Nam ví dụ như bánh cuốn, bánh bao, ruốc … tất cả những thứ mà phụ nữ Việt Nam làm được".

Anh Vinh cho biết trước khi có dịch, năm nào anh cũng trở về Việt Nam để thăm bố mẹ, bạn bè và người thân. Năm nay, sau gần 3 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhờ có chính sách nới lỏng đi lại của các quốc gia mà anh lại có dịp đoàn tụ gia đình, đón tết Nguyên đán.

Và một nơi anh rất vui được đến, đó là Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi mà anh là thính giả trung thành mấy chục năm qua.

Người về từ Wernigerode - ảnh 9Khi về nước, anh thường ghé thăm 45 Bà Triệu, địa chỉ quen thuộc của Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh: Mạnh Quỳnh

Anh Vinh chia sẻ: "Khi ở Đức tôi vẫn thường xuyên nghe Đài đặc biệt là chương trình Dành cho đồng bào xa tổ quốc, có những thông tin rất bổ ích giới thiệu về những người Việt Nam ở nước ngoài, ở tất cả các nước trên thế giới mà trọng tâm là giới thiệu bà con kiều bào mà tôi cũng là một người như thế. Đài Tiếng nói Việt Nam năm nào tôi cũng đến. Năm nay tôi rất cảm động khi trở lại Đài và được tham dự chương trình Xuân quê hương".

Những năm tháng sống ở Đức, Đài Tiếng nói Việt Nam như một nhịp cầu giúp anh luôn nắm được thông tin về quê hương, đất nước, giúp anh phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà ở nơi đất khách quê người.

Và sau mấy năm đẵng đằng không được thăm quê, niềm vui giản dị của anh lần này, không chỉ là không khí Tết, mà sẽ cố gắng ghi lại được những phong cảnh đẹp trên quê hương đất nước và khi trở về Đức sẽ giới thiệu với bạn bè để mọi người cũng biết về những cảnh đẹp của Việt Nam. 

Một số ảnh cảnh sắc vùng Wernigerode do Lê Quang Vinh chụp từ điện thoại:
Người về từ Wernigerode - ảnh 10Mùa hoa táo. Những vườn táo tại ngoại ô thành phố Wernigerode tràn ngập một màu trắng - Ảnh: Lê Quang Vinh
Người về từ Wernigerode - ảnh 11Con đường mùa đông - Ảnh: Lê Quang Vinh
Người về từ Wernigerode - ảnh 12Đến với Wernigerode du khách sẽ mê hồn với vẻ đẹp đầy quyến rũ của thành phố hơn ngàn năm tuổi - Ảnh: Lê Quang Vinh

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Bùi thanh Đông

Cảm ơn về thông tin. Tôi là người Việt đã từng học tiếng Đức từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1978 tại Deutzentrum tại Mühlental... Xem thêm