Dù sống ở đâu, hãy luôn phấn đấu và vươn lên để tự khẳng định mình

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) -Điều quan trọng hãy biết “Đủ” với những gì mình đang có, để được làm những gì mình thích và Đi thật xa rồi trở về. Đó mới là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất”.

Như bao cô gái Việt kết hôn với người nước ngoài và chọn một đất nước thứ hai để sinh sống, chị Trần Nguyễn Phương Loan, việt kiều Malayia đã nỗ lực bằng sự lạc quan và khả năng của mình để sớm thích nghi với cuộc sống mới. Và khi mọi thứ đã ổn định, dù làm công việc gì, Phương Loan luôn nghĩ về quê hương Việt Nam,coi đó là cảm hứng cho những kế hoạch tương lai của mình. Câu chuyện lập nghiệp nơi xa xứ của cô gái quê gốc Sài Gòn này.

Dù sống ở đâu, hãy luôn phấn đấu và vươn lên để tự khẳng định mình - ảnh 1Phương Loan tại chương trình Xuân Quê hương 2019. Ảnh nv cung cấp

Nghe chương trình bài viết tại đây:

Gặp Phương Loan ở Hà Nội, cảm giác ban đầu của tôi là một cô gái có sức hút kỳ lạ bởi phong thái tự tin, duyên dáng và đặc biệt là chất giọng Sài Gòn ngọt ngào. Loan nói, chỉ thích diện áo dài khi có dịp, bởi theo cô khi sống ở nơi có đa dạng nền văn hóa như đất nước Malaysia thì mới thấy trân trọng những gì thuộc về bản sắc riêng, rất Việt Nam của mình...

Phương Loan kể, trước khi bén duyên rồi kết hôn với người chồng gốc Hoa quốc tịch Malaysia, cô từng có một công việc trong ngành khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo chồng về Kuala Lumpur, thời gian đầu với Loan gặp không ít khó khăn. Trong đó việc hòa hợp với nhà chồng cũng như không biết tiếng bản địa là những trở ngại lớn nhất: “Rõ ràng là ban đầu, má chồng không thích và không quen với tiếng Việt, món ăn Việt. Nhưng rồi để phải thích nghi, em dần dần hướng ba má chồng em hiểu về phong tục của Việt Nam, món ăn Việt, âm nhạc Việt, ngôn ngữ Việt, tất nhiên trong khi cố gắng làm sao để có sự hòa hợp nhất có thể.”

Dù sống ở đâu, hãy luôn phấn đấu và vươn lên để tự khẳng định mình - ảnh 2Gia đình nhỏ của Phương Loan. Ảnh nv cung cấp 

Vì thế, cô dành nhiều thời gian để thích nghi cũng như để làm sao nhận được sự cảm mến từ gia đình chồng,trong khi vẫn giữ được những gì thuộc về mình:

“Sự hòa nhập với Malaysia, quốc gia có đông đạo Hồi càng lúc càng dễ và gần gũi hơn sau khi em sinh em bé. Bởi khi đó, em có nhiều cơ hội và thời gian hơn khi cùng với bé học tiếng Malaysia. Đặc biệt em không để cho bé quên tiếng Việt.Mẹ thì dạy bé tiếng Việt, ba thì dạy tiếng Hoa. Bé nhà em hàng ngày vẫn nghe nhạc, hát, múa các bài tiếng Việt và biểu diễn vào mỗi dịp Lễ tết truyền thống trong cộng đồng người Việt.” Cô chia sẻ,

Do được học tập bài bản khi ở Việt Nam nên với Loan không khó để tìm được việc làm phù hợp ở Kuala Lumpur. Hiện cô là chuyên viên tư vấn về ngành nhựa trong công ty của Thổ Nhĩ Kỳ Chemobis SDN BhD phụ trách thị trường Đông Nam Á. Với cô, điều thích nhất là được thường xuyên về Việt Nam công tác, được đến khắp các vùng miền. Mỗi lần trở về như thế, nhận thấy tiềm năng du lịch rất lớn của Việt Nam, vợ chồng cô quyết định mở công ty KZR Kuala Lumpur HomeStay &Transport Services để vừa tạo thêm thu nhập và vừa góp phần quảng bá cho du lịch Việt Nam - Malaysia:

“Hiện tại chúng em đang bắt đầu kinh doanh về du lịch. Em có 3 căn homestay ở Kuala Lumpur. Bên cạnh đó, bọn em cũng tổ chức những tour du lịch lẻ dành cho khách Việt muốn sang Malaysia du lịch hoặc ngược lại với giá cả rất là bình dân. Được đi nhiều em mới thấy tiềm năng du lịch Việt Nam mình rất lớn. Vừa rồi vợ chồng em đi Fanxipăng, Hạ Long, Ninh Bình…Đến đâu ông xã em cũng trầm trồ vì quá đẹp. Anh ấy nói nhất định sẽ tổ chức một tour cho công ty sang Việt Nam.” 

Dù sống ở đâu, hãy luôn phấn đấu và vươn lên để tự khẳng định mình - ảnh 3Để có thêm thu nhập, vợ chồng Loan mở thêm công ty về du lịch KZR Kuala Lumpur HomeStay &Transport Services. 

Loan chia sẻ, cô rất biết ơn ba má chồng dù đã 80 tuổi nhưng vẫn giúp vợ chồng cô quản lý 3 căn Homestay vì vợ chồng cô bận việc hành chính. Rồi năm nào đại gia đình bên chồng cô dù bận rộn hay không cũng sắp xếp du lịch cùng nhau ít nhất một lần. Còn trong gia đình nhỏ của mình, Loan và chồng có quan điểm khá hòa hợp và giản đơn rằng “cái gì không thuộc về mình thì không tranh giành, khi cơ hội đến thì cố gắng hết sức và thất bại cũng không hẳn là điều tồi tệ.”

Dù sống ở đâu, hãy luôn phấn đấu và vươn lên để tự khẳng định mình - ảnh 4Gia đình nhỏ hạnh phúc của Phương Loan. Ảnh nv cung cấp 

Nhớ lại thuở ban đầu sang Malaysia “lạ nước lạ cái”, Phương Loan rất biết ơn những chị em trong CLB Hội phụ nữ Việt tại Malaysia bởi họ luôn ở bên cô những lúc vui buồn. Giờ cuộc sống ổn định, công việc Loan yêu thích khác là làm giáo viên dạy tiếng Việt và tham gia những hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương.

Phương Loan cho biết, sắp tới Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia tạo điều kiện cho mượn phòng để mở thêm lớp học tiếng Việt thứ 3 nữa: “Cộng đồng người Việt bên đây tuy không nhiều rất thân thiện và gắn bó. Đặc biệt là câu lạc bộ Hội phụ nữ Việt Nam, do chị Chang làm Hội trưởng. Chị là người gắn kết đưa các chị em gần gũi nhau, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, duy trì các lớp tiếng Việt. Chị ấy là nguồn động lực lớn cho chúng em tiếp tục hành trình đưa người Việt mình đến gần hơn với văn hóa Malaysia. Đặc biệt, kể từ năm 2016, nhờ UNNNVNVNONN đã tạo điều kiện cho em về học khóa tiếng Việt. Sau hơn 2 tuần về Malaysia, kết hợp với một vài cô giáo khác, em mở 2 lớp học tiếng Việt cho các bé và duy trì đến bây giờ”,

Dù sống ở đâu, hãy luôn phấn đấu và vươn lên để tự khẳng định mình - ảnh 5Dù bận rộn công việc nhưng Phương Loan vẫn dành thời gian dạy lớp tiếng Việt cho con em người Việt tại Malaysia. Ảnh nv cung cấp

Phương Loan  thường đùa với người chồng gốc Hoa của mình rằng “cứ bay bổng với ước mơ của mình đi, nhưng điều quan trọng hãy biết “Đủ” với những gì mình đang có, để được làm những gì mình thích và đi thật xa rồi trở về. Đó mới là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
TS TRAN VAN BINH , Việt Kiều CHLB Đức

Hallo Phương Loan - Christian,Suy nghĩ rất giản đơn, cuộc sống thật bình dị, luôn luôn gần gủi thương mến & giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia những công việc thiện nguyện .... Xem thêm

TS TRAN VAN BINH , Việt Kiều CHLB Đức

Hallo Phương Loan - Christian,Suy nghĩ rất giản đơn, cuộc sống thật bình dị, luôn luôn gần gủi thương mến & giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia những công việc thiện nguyện .... Xem thêm