Cô gái Việt xinh đẹp lấy bằng Thạc sĩ ở tuổi 21

Ngọc Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Lê Hoàng Diệu Linh sinh ra và lớn lên ở Ucraina. Năm 2006, Diệu Linh trở về Việt Nam, học lớp 10 ở trong nước. Bằng nỗ lực không mệt mỏi, sau khi ẵm hai bằng đại học, Linh đã hoàn thành xuất sắc chương trình thạc sĩ của Đại học Nữ hoàng Mary, London ở tuổi 21.

(VOV5) - Lê Hoàng Diệu Linh sinh ra và lớn lên ở Ucraina. Năm 2006, Diệu Linh trở về Việt Nam, học lớp 10 ở trong nước. Bằng nỗ lực không mệt mỏi, sau khi ẵm hai bằng đại học, Linh đã hoàn thành xuất sắc chương trình thạc sĩ của Đại học Nữ hoàng Mary, London ở tuổi 21.

Cô gái Việt xinh đẹp lấy bằng Thạc sĩ ở tuổi 21 - ảnh 1
Diệu Linh và bà Jennifer Murray, phụ trách sinh viên của trường Đại học Nữ hoàng Mary, London.


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Ngôi nhà nhỏ nằm trong khu tập thể dành cho giáo viên trường chuyên Nguyễn Huệ ở quận Hà Đông, Hà Nội gợi cho Lê Hoàng Diệu Linh nhiều kỷ niệm. Chính nơi đây hàng đêm từng in bóng cô miệt mài học tập. Cũng chính nơi đây đã đong đầy tình yêu thương, niềm tin của ông bà nội, sự đồng hành của người cha dành cho Linh trong mỗi chặng đường vượt cấp của sự nghiệp học hành.

Tốt nghiệp phổ thông loại giỏi khi mới 16 tuổi do thành tích học tập tốt được vượt hai lớp khi học tiểu học, Diệu Linh lọt vào tốp 10 thí sinh có kết qủa cao nhất trong kỳ thi đại học vào Học viện Luật Odessa. Với thành tích này, Diệu Linh được nhận học bổng chính phủ và được tuyển thẳng vào trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Kể từ đó, Linh đồng thời theo học cả 2 trường, ở 2 nơi rất xa nhau là Odessa và Hà Nội. Linh tâm sự học cùng một lúc ở cả hai trường Đại học ở hai nước khác nhau là điều không hề dễ dàng trong việc hoàn thành bài vở và trả thi đầy đủ các học kỳ với kết quả tốt: “Em lúc nào cũng thiếu thời gian học. Em phải tập trung vào các môn và sự tập trung của mình phải chia đều ra hai trường. Và rất khó để chọn thời gian sang bên kia thi cử vì lịch nghỉ ở Việt Nam và ở Ucraina khác nhau”.

Với tư duy học tập đúng đắn bằng phương pháp tự nghiên cứu học hỏi thêm cộng với tố chất thông minh sẵn có, Diệu Linh đã có kết quả tốt nghiệp đại học ngoạn mục với hai tấm bằng loại giỏi. Không dừng lại ở đó, cô gái xinh đẹp Lê Hoàng Diệu Linh chỉ mất hơn một năm để hoàn thành chương trình Thạc sĩ của đại học Nữ hoàng Mary, London ở tuổi 21. Thành công này của Linh bắt nguồn từ suy nghĩ: học cho mình chứ không phải học cho ai và phải quyết tâm phấn đấu làm bằng được những gì mình thích và say mê. Cuối cùng Linh đã đạt được điều mình mong muốn.

Cô gái Việt xinh đẹp lấy bằng Thạc sĩ ở tuổi 21 - ảnh 2
Lê Hoàng Diệu Linh đoạt danh hiệu Á khôi 2 trong cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2009.


Trong quá trình học tập, Linh biết cách phân chia thời gian hợp lý.  Điều đó cũng tạo nên những thành công nhất định. Vốn là người thích được thử sức trong nhiều lĩnh vực và có quyết tâm với những gì mình theo đuổi, từ lợi thế thông thạo 5 ngoại ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ucraina, tiếng Pháp, ngay từ thời còn là sinh viên, Linh đã làm phiên dịch cho nhiều đoàn cấp cao quốc tế khi đến Việt Nam. Đó là phiên dịch cho đoàn Sankt Petersburg do Phó thị trưởng làm trưởng đoàn nhân dịp sang dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội, phiên dịch cho đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Ucraina năm 2010 và nhiều đoàn ngoại giao Ucraina khác, phiên dịch ca-bin cho nhiều hội thảo quốc tế quan trọng. “Thanh niên là tương lai của đất nước. Nên tất cả tương lai của đất nước đang nằm trong tay chúng em. Vì thế chúng em phải cố gắng học tập và tiếp tục yêu nước như bây giờ để có thể quay về Việt Nam và đóng góp một phần phát triển Việt Nam thành một đất nước mạnh hơn”- Linh bộc bạch.

Cô gái Việt xinh đẹp lấy bằng Thạc sĩ ở tuổi 21 - ảnh 3
Linh (bìa phải) làm phiên dịch trong đoàn đại biểu cấp cao Quốc Hội Ucraina do ngài Litvin Vladimir dẫn đầu sang thăm Việt Nam năm 2010.


Trong quá trình học thạc sĩ tại London, thay vì đi chơi với bạn bè sau giờ học, Diệu Linh dành thời gian làm việc cho tổ chức từ thiện quốc tế NASA với vai trò phát ngôn viên chính thức. Công việc bao gồm liên lạc với các công ty và doanh nhân từ nước Anh và xứ Wales để quyên góp làm từ thiện cho các nước đang phát triển. Linh tâm sự, trải nghiệm trong công việc mới đã cho Diệu Linh cơ hội được tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội đồng thời thông cảm hơn với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nói về đứa cháu nội, thế hệ thứ ba của gia đình, bà Lê Thị Sinh cho biết: “Cháu ngoan. Đi học về đến nhà là ngồi vào bàn học. Học đêm nhiều. Linh hiếu thảo lắm. Tháng đầu tiên được lĩnh học bổng sinh viên, Linh nói, bà ơi, cháu biếu ông bà 500.000đ. Thương lắm. Nhưng tôi là bà cháu thì không lấy tiền của cháu”.

Ông Lê Ngọc Trung, năm nay đã ngoài 80 tuổi thì tâm sự: “Linh hiếu thảo lắm. Cháu là niềm hi vọng của chúng tôi. Các cháu là người Việt Nam, chắc chắn sau này các cháu sẽ có ích cho Tổ quốc, cho dân tộc ta. Vì đấy là nguồn chất xám dồi dào. Tổ quốc mình cần những lực lượng này. Các cháu sẽ là thế hệ giúp đất nước Việt Nam phát triển giàu mạnh hơn”.

Với Diệu Linh, tương lai vẫn đang ở phía trước nhưng cô tâm sự vào một ngày không xa cô sẽ trở về Việt Nam làm việc trong lĩnh vực ngoại giao để góp sức cho quê hương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu