Chương trình "Hoa xuân dâng mẹ" mừng ngày 8/3 trong cộng đồng người Việt tại Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, Hội Người Việt tại LB Nga phối hợp với Hội Phu Nhân – Phu quân ĐSQ Việt Nam tại LB Nga và CLB Văn hóa Việt vừa tổ chức một chương trình văn nghệ rất độc đáo với cái tên thật cảm động “Hoa xuân dâng mẹ”.
(VOV5) - Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, Hội Người Việt tại LB Nga phối hợp với Hội Phu Nhân – Phu quân ĐSQ Việt Nam tại LB Nga và CLB Văn hóa Việt vừa tổ chức một chương trình văn nghệ rất độc đáo với cái tên thật cảm động “Hoa xuân dâng mẹ”.

 Cuộc gặp mặt hướng tới kỷ niệm lần thứ 102 Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3 năm nay được tổ chức trong cộng đồng người Việt tại Mat-xcơ-va có một hình thức rất mới mẻ, thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các bậc phụ huynh là những người vẫn luôn bận rộn với những công việc và cuộc mưu sinh nơi xứ người. Cùng với phần “lễ” để kỷ niệm Ngày mùng 8/3, một chương trình biểu diễn nghệ thuật rất phong phú với những tiết mục đàn, hát, múa v.v… do các em thiếu nhi Việt Nam thực hiện đã làm cho buổi lễ thực sự ấn tượng.

Trong phần lễ, chương trình đã được tổ chức rất bài bản với bài nói chuyện của Chủ tịch Hội Phu nhân – phu quân Đại sứ quán, bà Lê Thị Thanh Loan, về sự ra đời và tồn tại Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 về những nỗ lực của phụ nữ thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng trong việc đấu tranh vì sự bình đẳng.

Chương trình "Hoa xuân dâng mẹ" mừng ngày 8/3 trong cộng đồng người Việt tại Nga - ảnh 1
Chủ tịch Hội Phu nhân - Phu quân ĐSQ nói về truyền thống ngày 8-3 tại Lễ kỷ niệm



Bà Thanh Loan cũng đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các cấp lãnh đạo và các tổ chức hội trong Cộng đồng VN tại LB Nga đối với chị em phụ nữ và đã tạo nhiều điều kiện để chị em vươn lên trong cuộc sống. Nói về chương trình biểu diễn nghệ thuật rất ý nghĩa, lần đầu tiên được tổ chức, bà Lê Thị Thanh Loan bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đại sứ quán, các nhà tài trợ và các bậc phụ huynh đã góp sức để có được. Bà Lê Thị Thanh Loan dành những lời đặc biệt khi nhắc đến đối tượng chính của chương trình nghệ thuật và nói với các cháu như một lời nhắn gửi: “Các mẹ, các cô, các bác rất cảm ơn các con, các cháu đã nhiệt thành chuẩn bị các tiết mục văn nghệ là những đóa hoa tươi thắm, nhiều màu sắc dâng tặng các mẹ, các cô, bác, các chị…, như một lời chúc mừng thiết thực nhất tới các mẹ, những người đã, đang và sẽ mãi mãi dành cho các con tình yêu thương, sự trìu mến và luôn bên cạnh chăm chút các con, nâng bước các con đi suốt cả cuộc đời”.

 Với bài nói chuyện đầy xúc cảm, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng cũng dành tặng cho đông đảo khán giả là những người Việt từng làm ăn, sinh sống nhiều năm ở LB Nga … những cảm nhận của ông về những bài thơ hay, những quan niệm xưa và nay về thân phận và vị trí của người phụ nữ Việt Nam. Nhiều bài thơ hay, nhiều câu thơ kinh điển được ông trích giới thiệu với khán giả đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt.

Chương trình "Hoa xuân dâng mẹ" mừng ngày 8/3 trong cộng đồng người Việt tại Nga - ảnh 2
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng nói chuyện về thơ với Phụ nữ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm


Chương trình biểu diễn nghệ thuật của các cháu thiếu nhi chính là món quà mang chủ đề “Hoa xuân tặng mẹ”. Những bản nhạc được trình tấu bằng đàn piano, ac-cooc-đê-ông, vi-ô-lông, ghi-ta; những bài hát tiếng Nga và tiếng Việt, những điệu múa dân gian Việt Nam hay của nước ngoài… được các cháu say sưa thể hiện đã cuốn hút khán giả cả người lớn lẫn trẻ em từ đầu đến cuối. Nhiều cháu thiếu nhi tham gia biểu diễn là những cháu đang theo học ở các trường của Nga và từng đoạt giải cao tại các cuộc thi nghệ thuật lẫn văn hóa của LB Nga, thậm chí cả ở khu vực. Những thành tích, những nỗ lực của mỗi cháu, những tiết mục văn nghệ được cô Phạm Thanh Xuân, trưởng ban Phụ nữ và Trẻ em của Hội Người Việt tại LB Nga kể trong chương trình nghệ thuật trở thành những lời động viên thiết thực để các cháu hiểu biết thêm về nhau và càng phấn đấu hơn trong thời gian tới.

Chương trình "Hoa xuân dâng mẹ" mừng ngày 8/3 trong cộng đồng người Việt tại Nga - ảnh 3
Hai chị em Diệu An va Diệu Linh song tấu trên cây đàn piano.

Cô giáo Ma-ri-na Vla-đi-mi-rôv-na, giảng viên đàn piano của hai chị em Diệu Ân và Diệu Linh đã rất cảm động khi tới tham dự buổi liên hoan nghệ thuật đặc biệt này và được nhận bó hoa tươi thắm của các bạn Việt Nam trao tặng. Bà cũng rất cảm phục và nhận xét rất chân thành về các học sinh Việt Nam mà bà có dịp tiết xúc và đào tạo: “Trẻ em Việt Nam rất tài năng, thông minh. Các em rất chăm chỉ và luôn đạt được kết quả tốt khiến chúng tôi rất hài lòng khi làm việc với các em”.

Được biểu diễn với những người đồng hương của mình đang sống xa quê, các cháu thiếu nhi ở những độ tuổi khác nhau không chỉ có dịp thể hiện mình, thưởng thức những loại hình nghệ thuật khác nhau của các bạn mà còn được cảm thụ một không gian văn hóa Việt, cảm thụ những truyền thống hết sức tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đó là tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái và con cái đối với cha mẹ.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 diễn ra tại Mat-xcơ-va chính là những thành quả mà các con đạt được và trình diễn với đông đảo các mẹ, các chị, các cô, các bác. Và đúng như tên gọi của chương trình, đó chính là những bông hoa xuân tươi thắm nhất các con dành dâng tặng trong dịp lễ đầy ý nghĩa này./.

 
Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

Chương trình "Hoa xuân dâng mẹ" mừng ngày 8/3 trong cộng đồng người Việt tại Nga - ảnh 4
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và chương trình nghệ thuật Hoa Xuân dâng mẹ tổ chức tại Matxcova

Chương trình "Hoa xuân dâng mẹ" mừng ngày 8/3 trong cộng đồng người Việt tại Nga - ảnh 5
Hội đồng hương Thanh Hóa chúc mừng Hội Phu nhân Đại sứ quán nhân kỷ niệm 8-3

Chương trình "Hoa xuân dâng mẹ" mừng ngày 8/3 trong cộng đồng người Việt tại Nga - ảnh 6
Tiết mục múa nón quai thao của cháu Phương Thảo

Chương trình "Hoa xuân dâng mẹ" mừng ngày 8/3 trong cộng đồng người Việt tại Nga - ảnh 7
Quà tặng các cháu tham gia biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 8-3

(Điệp Anh - phóng viên Đài TNVN tại Mat-xcơ-va, LB Nga)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
yoo chun
hay. very good