Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng tinh thần thiêng liêng của kiều bào Thái Lan

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi dấu chân tại nhiều nơi ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Hình ảnh giản dị thân thương của Hồ Chủ tịch đã đi vào tâm trí của các thế hệ kiều bào tại Thái Lan.

Với họ,Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm tự hào dân tộc, mãi mãi là biểu tượng tinh thần thiêng liêng nhất. Học tập và làm theo tấm gương, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt tại Thái Lan ngày càng đoàn kết, phát triển mạnh mẽ cộng đồng, hội nhập với nước sở tại và luôn hướng về quê hương.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Hai mươi năm gần đây, việc đi lại giữa Việt Nam và Thái Lan thuận lợi hơn nên ngày càng có kiều bào Thái Lan trở về nước thăm quê hương thường xuyên hơn. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi trở về thăm Việt Nam, dù làm gì hay đi đâu thì điểm đến thăm viếng đầu tiên của họ bao giờ cũng là những địa danh liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng tinh thần thiêng liêng của kiều bào Thái Lan - ảnh 1Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh HL 

“Đây là lần thứ 11 tôi đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giờ đi du lịch đâu cũng không thích bằng được về Việt Nam và được đến thăm nhà sàn Bác ở thủ đô Hà Nội.Tôi vui lắm nhé vì đã mua được tấm hình Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giap. Cô Vũ Thị Nhuần ở Udon Thani nói, 

“Lần đầu ra thăm lăng Bác, tôi xúc động vô cùng nhất khi được xem các tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những giờ phút cuối đời của Bác. Nhiều chị em trong Đoàn không kìm được nước mắt vì thương Bác”. Chị Ngọc Anh đang sinh sống ở Bangkok, Thái Lan.

“Càng biết thêm nhiều điều về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi càng ngưỡng mộ, biết ơn về công lao, sự hi sinh cho dân tộc của Người. Việt Nam mình may mắn có Chủ tịch Hồ Chí Minh, để có cuộc sống hạnh phúc như ngày nay”. Ông Đặng Văn Kim ở Nakhon Phanom, Thái Lan.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng tinh thần thiêng liêng của kiều bào Thái Lan - ảnh 2Phòng trưng bày Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bản Mạy, tỉnh Nakhon Phanom. Ảnh Vietnamnet

Mảnh đất Nakhon Phanom và Udonthani ở Đông Bắc, Thái Lan từng ghi dấu chân Bác trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Khoảng thời gian 1 năm (1928-1929), Hồ Chủ tịch đến đây để phát triển phong trào yêu nước. Cái tên Thầu Chín trở thành một phần hết sức tự nhiên của cộng đồng người Việt tại Thái Lan khi Người tham gia vào sinh hoạt đời sống, dạy bà con làm ăn, tổ chức lớp học tiếng Việt, hòa hợp với văn hóa sở tại và gìn giữ bản sắc người Việt. Những năm tháng ở Thái Lan, nơi nào chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua thì ở đó, những kỷ niệm về Bác đều được bà con kiều bào trân trọng lưu giữ.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch Hội Thái Việt ở Nakhom Phanom cho biết, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bản Mạy đang gìn giữ nhiều hiện vật quý và những ký ức đẹp về Người với cuộc sống thanh cao, bình dị. “Du lịch tỉnh Nakhom Phanom phát triển mạnh,nhất là kể từ khi có khu di tích lịch sử  Hồ Chí Minh hay gọi là làng Bác Hồ. Nơi đây rất đep, có cổng vào lớn, có cầu, có thác nước, đằng sau là núi. Sống xung quanh các ngôi nhà xanh sạch đẹp của bà con bản Mạy. Không chỉ người Việt mình mà cả người Thái khi đến Nakhon Phanom lễ chùa đều ghé qua khu du lịch làng Bác Hồ. Đây là công trình do Chính phủ Việt Nam xây dựng, cung cấp các hiện vật, tư liệu  hình ảnh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng tinh thần thiêng liêng của kiều bào Thái Lan - ảnh 3Kiều bào Thái Lan về thăm quê hương. Ảnh HL 

Với lòng tôn kính vô hạn, hầu như gia đình người Việt ở Thái nhà nào cũng thờ ảnh Bác. Cứ thành thông lệ, vào mỗi dịp ngày lễ Tết đặc biệt, dù bận rộn đến đâu, bà con ở khắp Thái Lan đều có chuyến đi đến Nakhon Phanom hay Udonthani để thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cô Nguyễn Xuân Oanh ở Nakhon Phanon chia sẻ Vào ngày sinh nhật Bác Hồ, hay ngày Tết chúng tôi ở đây tổ chức to lắm. Mọi người đều bận quần áo dân tộc thật đẹp đến đây  thắp nén hương, tưởng nhớ Bác. Ai cũng thế, mặc dù bận buôn bán làm ăn như thế nào, nhưng dịp này đều tranh thủ đếnmang theo có thể là nén hương, bó hoa, hoa quả. Nhiều  người mang thức ăn ngon đến cúng Bác để tỏ lòng nhớ ơn.”

Ngay từ nhỏ, chị Đỗ Thị Ly được cha mẹ kể câu chuyện, dạy hát về Bác Hồ  kính yêu nên giờ đây hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Việt Nam trở nên thân thuộc. Năm ngoái, lần đầu tiên được tham gia lớp huấn luyện dạy tiếng Việt ở Hà Nội, chị Ly đã sưu tập nhiều tranh ảnh, tư liệu về Bác Hồ, để mang về giới thiệu cho lớp học tiếng Việt ở Thái Lan:

“Việt Nam có được như ngày hôm nay là nhờ công rất lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài giảng về văn hóa về đất nước con người Việt Nam, hình ảnh về Bác chúng tôi chưa có nhiều để giới thiệu cho các cháu. Tuy vậy, chúng tôi cố gắng thiết kế bài giảng bằng các câu chuyện, học hát về Bác Hồ nên, các con vẫn hiểu được đươc về cơ bản Bác Hồ là vị chủ tịch nước thành lập nên đất nước Việt Nam. Lần này về tôi có thêm nhiều hình ảnh Bác để bài giảng sinh động hơn”. Chị Ly nói,

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng tinh thần thiêng liêng của kiều bào Thái Lan - ảnh 4 Bà con kiều bào Việt Nam ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên đến thăm và chúc Tết Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch năm 1960. Ảnh tư liệu. Vietnamnet

Hưởng ứng các phong trào trong nước, hàng năm Tổng hội người Việt tại Thái Lan tổ chức các chương trình  như học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi kể chuyện về Bác Hồ,qua đó giáo dục thế hệ trẻ tình yêu quê hương, nhớ về nguồn cội dân tộc…

Học tập lòng biết ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà con Việt kiều tại Thái Lan luôn nỗ lực đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tuân theo luật pháp nước sở tại, góp sức mình vào sự phát triển của đất nước Thái Lan nhưng không quên giữ gìn, phát huy bản sắc tốt đẹp của văn hoá dân tộc Việt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu