Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu

Hoàng Xuân
Chia sẻ
(VOV5) - Sau thành công của chương trình Hiến máu tình nguyện "Xuân Yêu thương" (tháng 2/2017), ngày 13/8 các cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994, tiếp tục tổ chức chương trình hiến máu "Hạ Hồng" tại Bệnh viện Việt Đức, góp phần trong nỗ lực xoa dịu nỗi đau cùng người bệnh.
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 1Đo huyết áp trước khi hiến máu. Ảnh: Mỹ Trà 

Là tuyến đầu cấp cứu của các bệnh viên trên cả nước, hơn bao giờ hết Bệnh viện Việt Đức, luôn trong tình trạng thiếu máu điều trị cho các bệnh nhân, đặc biệt là thời điểm nghỉ hè của học sinh, sinh viên, một trong những lực lượng chủ yếu trong những đợt hiến máu tình nguyện. Sau khi tìm hiểu thực tế và được sự giới thiệu của các thành viên đang công tác tại Bệnh viện, Nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994, đã quyết định chọn Bênh viện Việt Đức là nơi tổ chức chương trình Hiến máu có tên gọi Hạ Hồng. Đây là chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 2 trong năm, nằm trong những hoạt động thiện nguyện thường niên của nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994.   

Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 2 Hơn 600 đơn vị máu đã được nhóm cung cấp tới Bệnh viện Việt Đức trong ngày 13/8. Ảnh: Mỹ Trà

Hơn 600 đơn vị máu đã được Nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 cung cấp tới Bênh viện Việt Đức trong ngày 13/8. Ngoài ra, họ còn dành tặng cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng...

Anh Nguyễn Đức Hiệp, đại diện Hội cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 cho biết: "Thông qua các phương tiện truyền thông, tìm hiểu thực tế và đặc biệt là các bạn của chúng tôi đang công tác trong ngành Y nói chung và các bạn đang làm việc tại Bệnh viện Việt Đức nói riêng, chúng tôi hiểu rằng, tình trạng thiếu máu hiện nay là rất trầm trọng nếu không muốn nói là rất khan hiếm. Với hơn 10.000 thành viên, hoạt động hiến máu được tổ chức một năm hai lần, những cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 chỉ mong muốn góp một phần nhỏ của mình trong nỗ lực cùng với ngành Y hạn chế phần nào sự khan hiếm máu trong điều trị cũng như chia sẻ với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn".

Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 3Ảnh: Mỹ Trà 

Thạc sĩ, bác sĩ Vi Quỳnh Hoa - Trưởng khoa Trung tâm truyền máu đánh giá cao hoạt động Hiến máu nhân đạo của các cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994. Hoạt động ý nghĩa này góp phần giảm tải phần nào sự thiếu hụt máu trong điều trị ở bệnh viện Việt Đức.

Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 4 Ảnh: Mỹ Trà

Được thành lập cách đây hơn 1 năm, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 đã và đang nỗ lực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội, cộng đồng. Có thể kể ra đây như hoạt động Hiến máu nhân đạo phối hơp với Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức hồi tháng 2 vừa qua với tên gọi Xuân Yêu Thương, hay hoạt động làm sạch Hồ Tây, trao tặng thùng rác, góp phần bảo vệ môi trường của thủ đô vừa được tổ chức hồi tháng 6 vừa qua. Bên cạnh đó, nhóm cũng tổ chức những hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn của nhóm.

Một số hình ảnh trong buổi hiến máu:

Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 5
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 6
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 7
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 8
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 9
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 10
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 11
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 12
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 13
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 14 Nụ cười rạng rỡ sau khi nhận những con thú bông ngộ nghĩnh - quà của bệnh viện tặng những người tham gia hiến máu.
Người Hà Nội sinh năm 1976 rủ nhau đi hiến máu - ảnh 15

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu