Vui xuân trên cao nguyên Mộc Châu

CTV Nguyễn Bình Phương/VOV.VN
Chia sẻ
(VOV5) - Đến với Mộc Châu (Sơn La) vào một ngày cuối đông, đầu xuân, du khách được hòa mình vào không khí trong lành và sắc mầu cuộc sống của vùng cao nguyên với những triền núi trắng hoa mơ, hoa mận.

Rời khỏi phố phường náo nhiệt, những ngày giáp Tết, đến với cao nguyên Mộc Châu, du khách sẽ được hưởng bầu không khí trong lành, yên ả được tô điểm bởi những bạt rừng hoa mận trắng tinh khôi... Hoa mận đang nở trắng rừng ở cao nguyên Mộc Châu tạo nên khung cảnh đẹp như trong phim ngôn tình.

Những đứa trẻ vùng cao khoác trên mình quần áo sặc sỡ, vô tư vui đùa bên những cây mận đang nở hoa trắng muốt.

Nhiếp ảnh gia Bình Phương cho hay, năm nào anh cũng phải dành thời gian để lên Mộc Châu vào những ngày giáp Tết để ngắm hoa và sáng tác. Dù công việc bận rộn nhưng anh phải sắp xếp thời gian từ rất sớm để có thể thoải mái sáng tác và nô đùa cùng lũ trẻ, ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu này.

Hoa mận là loài hoa đặc trưng ở vùng cao nguyên Mộc Châu. Lúc này, hoa mận nở ở khắp mọi nơi, trên các con đường từ bản làng đến ruộng nương. Tuy nhiên, mùa hoa mận rất mau tàn, chỉ nở rộ trong khoảng 2-3 tuần.

Giữa tiết trời lạnh giá, trẻ em mặc những bộ cánh sắc màu nô đùa hồn nhiên tạo thành một bức tranh vô cùng rực rỡ, mang đặc trưng vùng cao.

Những ngày đầu năm 2023, miền bắc giá lạnh, hanh hao, cũng là lúc những tâm hồn lãng mạn, yêu thiên nhiên mơ về cao nguyên đầy hoa thơm trái ngọt. Đến Mộc Châu là đến với những cung đường đẹp như cổ tích, nơi trăm hoa đua nở, lộc biếc đầy cành, nơi những cô bé người Mông hóa thân như những nàng xuân với nụ cười rạng ngời, báo hiệu xuân đã về./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu