Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng

Thành Nam - Nguyễn Dương/VOV-Đông Bắc
Chia sẻ
(VOV5) -Tháng 12, hoa Sở nở trắng rừng biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh). Hội hoa Sở rộn ràng du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng loài hoa đặc trưng của núi rừng Đông Bắc.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 1
Cách thành phố Hạ Long hơn 100 km về phía đông bắc, huyện Bình Liêu mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ. Nếu như tháng 10 và tháng 11 là màu vàng của lúa chín thì đến tháng 12, núi rừng biên giới lại khoác lên màu trắng tinh khôi của những bông hoa Sở.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 2
Hoa Sở nở trắng đồi, men theo các con đường vào khắp thôn bản đã trở thành nét đặc trưng riêng của Bình Liêu. Hoa Sở có bông to, màu trắng tinh khôi điểm nhụy vàng, mùi thơm dịu. Hoa sở nở rực rỡ nhất vào mùa đông, khoảng tháng 12 hàng năm.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 3
Hoa Sở nở bung khiến nhiều du khách liên tưởng tới hoa chè nhưng nhìn kĩ thì cánh hoa Sở to hơn, mang màu trắng tinh khôi và hương thơm dịu nhẹ.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 4
Cây hoa Sở được người dân bản địa trồng khắp vườn đồi, xen lẫn với những loại cây ăn quả khác. Hạt Sở được ép ra lấy dầu và đang mang lại giá trị kinh tế cao.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 5
Từ năm 2015, Hội hoa Sở được tổ chức và trở thành một trong những sự kiện du lịch thường niên hấp dẫn của tỉnh Quảng Ninh.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 6
Hội hoa Sở 2020 được tổ chức tại thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, nơi có hoa Sở nở đẹp nhất vùng.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 7
Vào dịp này, đồng bào Tày, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Chỉ tại Bình Liêu nô nức đi hội, khoe trang phục truyền thống rực rỡ đầy màu sắc.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 8
Hội hoa Sở cũng là một trong những dịp lễ hội đặc sắc của vùng cao biên giới Quảng Ninh, tái hiện những nét văn hóa đa dạng của đồng bào nơi đây.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 9
Lễ hội hoa Sở 2020 thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng loài hoa dân dã của núi rừng.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 10
Chị Trần Thị Thanh Mai, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Vùng đất này thật giống một Sapa thu nhỏ, không khí thoải mái, người dân vui vẻ hòa đồng, tôi còn được mượn những bộ trang phục truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số để có thể mặc và chụp ảnh. Hương hoa Sở lan tỏa xung quanh thật dễ chịu. Đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ của tôi".
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 11
Nguyễn Thị Hoa - một sinh viên theo học tại trường Đại học Hạ Long bày tỏ: "Cảnh quan nơi đây rất đẹp, em đã chụp được những bức ảnh rất ấn tượng. Em sẽ thường xuyên lên Bình Liêu để có thể tận hưởng không khí trong lành nơi đây".
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 12
Một chuyến dã ngoại tại rừng Sở đang mang lại cảm giác mới mẻ và thích thú cho du khách khi đến đây.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 13
Thời tiết nắng ấm hiện tại khiến hoa Sở rụng nhiều, tuy nhiên vẻ đẹp vẫn còn nguyên vẹn để du khách có thể thưởng hoa vào ngày chính hội.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 14
Cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc qua những bức ảnh giữa rừng Sở xanh ngát.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 15
Đến với Hội hoa Sở 2020, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao phong phú của đồng bào nơi đây.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 16
Nhiều trò chơi dân gian độc đáo thu hút sự tham gia của nhiều người như tung còn, đánh quay, đẩy gậy, lày cỏ, bịt mắt bắt vịt, chọi chim họa mi,...
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 17
Hội thi tách hạt Sở giữa các bản, làng, xóm mang lại không khí vui vẻ, sôi nổi.
Lên biên cương ngắm hoa Sở nở trắng rừng - ảnh 18
"Bay giữa rừng Sở", hoạt động bay dù lượn giữa núi rừng mênh mông tạo nhiều cảm xúc mới lạ cho du khách khi tham gia Hội hoa Sở năm nay./.   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu