Vũ Minh Vương – Việt Nam đâu chỉ hình chữ S

Minh Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Được đào tạo thanh nhạc chính quy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sở hữu một chất giọng tenor ấm, vang, sáng, tinh tế và truyền cảm, Vũ Minh Vương có khả năng thể hiện nhiều phong cách âm nhạc. Trước khi trở thành ca sĩ và nhạc sĩ chuyên nghiệp, Minh Vương cũng đã có một thời gian trải qua các công việc, ngành nghề khác nhau chỉ để nuôi dưỡng niềm đam mê khát khao cháy bỏng và sự tận hiến với âm nhạc.

(VOV5) - Được đào tạo thanh nhạc chính quy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sở hữu một chất giọng tenor ấm, vang, sáng, tinh tế và truyền cảm, Vũ Minh Vương có khả năng thể hiện nhiều phong cách âm nhạc. Trước khi trở thành ca sĩ và nhạc sĩ chuyên nghiệp, Minh Vương cũng đã có một thời gian trải qua các công việc, ngành nghề khác nhau chỉ để nuôi dưỡng niềm đam mê khát khao cháy bỏng và sự tận hiến với âm nhạc. 

Vũ Minh Vương – Việt Nam đâu chỉ hình chữ S - ảnh 1


Nghe nội dung chi tiết tại đây:


 Là nhóm trưởng nhóm nhạc Dòng thời gian – một nhóm nhạc gồm 4 thành viên hát theo phong cách Opera Pop, từ lâu ca sĩ Minh Vương đã ấp ủ dự định về một Album của riêng mình và chủ xoay quanh chủ đề đất nước Việt Nam, con người và dân tộc Việt Nam. Sau một thời gian thai nghén, mới đây Minh Vương đã cho ra mắt Album “Việt Nam đâu chỉ hình chữ S”. Album chỉ vỏn vẹn có 3 tác phẩm là: Việt Nam đâu chủ hình chữ S ( Minh Vương); Dấu chân Người lội suối chiều mưa (Vũ Văn Viết);Tình ca (Phạm Duy) nhưng là một sự sâu chuỗi tổng hòa mang đậm dấu ấn Việt, văn hóa Việt và con người Việt Nam. Minh Vương bộc bạch: Mọi người vẫn thường nói Việt Nam hình chữ S nhưng với Minh Vương trong cái uốn cong hình chữ S ấy bao gồm cả hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ từ Bắc vào Nam. Vì thế Minh Vương đã ấp ủ và viết nên ca khúc này như một lời nhắc gửi về chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước chúng ta ở hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Vũ Minh Vương – Việt Nam đâu chỉ hình chữ S - ảnh 2


Nghe Album Việt Nam đâu chỉ hình chữ S, bạn sẽ khá bất ngờ với chính tác phẩm cùng tên trong Album bởi sự phá cách trong sáng tạo nghệ thuật của Minh Vương. Từ một ca sĩ hát với phong cách Opera Pop chuyển sang viết và hát Rock đầy ấn tượng. Nói về sự bứt phá này, Minh Vương tâm sự: Với một tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ, khi viết Vương cũng không nghĩ mình sẽ chon viết theo phong cách âm nhạc nào? cấu trúc âm nhạc ra sao? nhưng rồi khi lời ca cất lên từ nhiên chất Rock tuôn chảy và Minh Vương viết ra, hát lên như một lẽ tự nhiên từ đáy lòng mình. Vương dành một tình yêu thiêng liêng, sâu thẳm từ đáy lòng mình cho 2 tiếng Việt Nam.

Với “Việt Nam đâu chỉ hình chữ S” Vũ Minh Vương đã “nhập vai” xuất sắc một Rocker chính hiệu, thể hiện được khí phách của tuổi trẻ Việt Nam, tiếng lòng của dân tộc Việt Nam trước mọi hiểm họa xâm lăng. Về ý tưởng để ra mắt 1 Album chỉ gồm 3 ca khúc mang đậm hồn Việt, Minh Vương cho biết: Ngoài tác phẩm Việt Nam đâu chỉ hình chữ S để khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng thì khi nói tới Việt Nam là nói tới Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - danh nhân văn hóa thế giới. Vì thế Minh Vương đã chọn ca khúc: “Dấu chân người lội suối chiều mưa” của nhạc sĩ Vũ Văn Viết. Một ca khúc rất mực giản dị, mộc mạc như tiếng lòng, như tình cảm tha thiết của đồng bào, của dân tộc Việt Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Bên cạnh đó, nói tới Việt Nam là nói tới lịch sử ngàn năm văn hiến với những chiến công hiển hách trong lịch sử cùng một nền văn hóa truyền thống lâu đời và mang một phong vị riêng của người Việt Nam. Và tác phẩm Tình ca của Phạm Duy đã gói gọn được điều mà Minh Vương muốn gửi gắm, muốn thông qua âm nhạc gửi một thông điệp đến mợi người trong đó có giới trẻ ở trong nước và ở cả nước ngoài rằng: Trong sự phát triển và hội nhập cũng không tránh khỏi sự xâm lăng của văn hóa, trong đó có âm nhạc, vậy là những người trẻ, chúng ta hãy biết trân trọng những giá trị của truyền thống lịch sử, văn hóa ngàn đời mà cha ông ta đã tạo dựng nên, từ đó tiếp thu cái mới để phát huy những nét đẹp trong văn hóa, trong cốt cách và tâm hồn của người người Việt Nam. Hãy giữ lấy sự trong sáng của tiếng Việt, bơi ngôn ngữ là tiếng lòng là hồn cốt của mỗi người mang trong mình dòng máu lạc hồng./.

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu