Tháng 10 với Ký ức Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Nguyễn Thành Trung kể về Hà Nội qua ly trà đá vỉa hè, qua buổi sáng cà phê phố, qua nỗi cô đơn của người lạ giữa phố quen, hay những hoài niệm về một Hà Nội cũ đã lùi vào dĩ vãng.

Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, Hà Nội vẫn giữ cho mình những khoảng lặng – nơi ký ức, âm thanh và cảm xúc đan xen, tạo nên một dòng chảy văn hóa không ngừng nghỉ. Chính từ mạch nguồn ấy, album “Ký ức Hà Nội” ra đời như một lời tri ân lặng lẽ mà sâu sắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung  - một người không chuyên viết nhạc, nhưng lại mang trong mình một tình yêu âm nhạc sâu sắc, và một tình yêu Hà Nội vô cùng tha thiết. Album gồm nhiều ca khúc viết về Hà Nội, về con người, về những nỗi niềm của một thời và cả những rung cảm của hiện tại. Những ca khúc được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ với những sắc thái riêng – nhưng tất cả đều có điểm chung: đó là sự chân thành và tình yêu dành cho Thủ đô.

BTV Bảo Trang sẽ cùng quý vị đến với album này qua những chia sẻ của NSƯT Hoàng Tùng - một người bạn của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, một ca sĩ và cũng là giám đốc sản xuất âm nhạc của album “Ký ức Hà Nội”.

Nghe âm thanh chương trình tại đây: 
Ca khúc “Hà Nội cũ” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, qua tiếng hát của Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng - là một bản nhạc mang đậm chất hoài niệm, như lời thủ thỉ của người đã gắn bó trọn tuổi thơ với những con phố cổ, những mái ngói xưa, và cả những ký ức không thể gọi tên. Ca khúc từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện, nhưng trong album lần này, NSƯT Hoàng Tùng đã chọn hát lại bằng chính phong cách âm nhạc của anh: tự sự, gần gũi và đầy cảm xúc.

Với album “Ký ức Hà Nội”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không tô vẽ Thủ đô bằng những biểu tượng lớn lao hay những câu chuyện hào hùng. Anh kể về Hà Nội theo cách riêng – qua ly trà đá vỉa hè, qua buổi sáng cà phê phố, qua nỗi cô đơn của người lạ giữa phố quen, hay những hoài niệm về một Hà Nội cũ đã lùi vào dĩ vãng.

Không gian âm nhạc của “Ký ức Hà Nội” được thể hiện qua nhiều giọng hát khác nhau – từ những nghệ sĩ gạo cội như NSND Mai Hoa, cho đến những giọng ca trẻ như Hồng Duyên, và đặc biệt là NSƯT Hoàng Tùng – người không chỉ góp giọng trong album, mà còn giữ vai trò là giám đốc sản xuất âm nhạc, cùng đồng hành với Nguyễn Thành Trung trong suốt quá trình thực hiện dự án. NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ: "Có thể nói rằng đây là một sản phẩm rất đa dạng màu sắc và nhiều ca khúc có thể chạm đến trái tim người nghe. Hoàng Tùng có hát hai tác phẩm là “Hà Nội cũ” và “Cô đơn giữa Hà Nội”. Với ca khúc “Hà Nội cũ”, Nguyễn Thành Trung đã mời nhiều nghệ sĩ hát rồi, nhưng Hoàng Tùng lại hát bài này với đúng phong cách của mình, pop ballad tự tình một chút. Còn với bài “Cô đơn giữa Hà Nội”, nói lên tiếng nói của một người sinh ra và ở Hà Nội, nhưng có đôi lúc anh ấy cảm giác rất cô đơn giữa chính mảnh đất của mình, không nói lên được tiếng nói của mình. Hoặc những bài như “Cà phê phố” - một bài hát mà nghe xong cảm giác rất ấm áp. Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa với giọng hát alto rất trầm ấm, đã lột tả được hồn cốt của tác phẩm này. Hoặc là những bài hát rất gần gũi như “Trà đá vỉa hè”, được ca sĩ Hồng Duyên hát với tâm thế mang tính chất của xẩm"...

"Đặc biệt nữa, trong album này có một bài hát do con gái của Nguyễn Thành Trung hát. Đâu đó có thể thấy rằng có chỗ chưa chuẩn chỉ, nhưng tôi nói với Trung rằng đây sẽ là kỷ niệm của bạn – một kỉ niệm quý giá bởi con gái bạn không phải là ca sĩ, cháu đang hát với một tâm thế của người con dành cho người cha. Và đó là kỷ niệm!".

Âm nhạc trong “Ký ức Hà Nội” không ồn ào, cũng chẳng cần những hòa thanh cầu kỳ. Nó được viết ra từ ký ức, từ tình cảm thật, từ trái tim – và vì thế, nó chạm vào người nghe theo cách rất tự nhiên. Có thể bạn không sinh ra ở Hà Nội, nhưng khi nghe những giai điệu này, bạn sẽ thấy mình đâu đó trong đó – trong nỗi nhớ, trong sự đồng cảm, hay trong một khoảnh khắc mà Hà Nội từng lướt qua cuộc đời bạn.

Dưới bàn tay hòa âm phối khí của nhạc sĩ Dương Đức Thụy và sự kết hợp hài hòa giữa các phong cách – từ pop ballad, tự sự, dân gian đương đại đến nhạc nhẹ truyền thống – “Ký ức Hà Nội” trở thành một hành trình âm nhạc nhiều màu sắc, nhưng vẫn nhất quán ở một điểm: đó là tình cảm chân thành.

NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ: "Sau khi album này được đưa ra công chúng, với cái vai trò là người hát trong cái album này, đồng thời là giám đốc sản xuất âm nhạc, Hoàng Tùng khá hài lòng về sản phẩm lần này của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Anh là một người cũng khá cầu toàn và kỹ tính. Anh không đồng ý thay một vài từ ngữ trong ca khúc, nhưng vẫn để cho những ca sĩ, nhạc sĩ phối khí thỏa sức sáng tạo và thay đổi để mang tới chất lượng tốt nhất của sản phẩm. Đấy là điều mà chúng tôi mong muốn!".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu