Quỳnh Hợp và Thành phố ngàn hoa

Chia sẻ
(VOV5) - Những ca khúc của chị - với những nỗi niềm sâu lắng được gửi gắm trong đó – sẽ khiến những người chưa từng tới Đà Lạt cũng phải yêu mến thành phố này, và những người đã tới rồi thì mong được quay trở lại.

Với 7 album đã phát hành gồm những ca khúc viết về Đà Lạt, có thể nói nhạc sĩ Quỳnh Hợp là người đã góp phần phác họa vẻ đẹp của phố núi mộng mơ bằng âm nhạc. 

Quỳnh Hợp và Thành phố ngàn hoa - ảnh 1

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

"Tôi đến Đà Lạt lần đầu tiên năm 1989, khi ấy vừa cưới xong. Đà Lạt lúc ấy còn hoang sơ lắm. Tôi may mắn được đi hầu khắp các danh thắng của Đà Lạt. Sau đó bẵng đi 10 năm tôi mới trở lại. Khi ấy mua 1 tập 100 bài thơ tình viết về Đà Lạt tại một sạp sách vỉa hè, tôi về khách sạn, ngồi vào cây đàn piano và viết luôn bài Đà Lạt ơi mãi thành nỗi nhớ – đó là bài hát đầu tiên viết cho Đà Lạt, một ca khúc trữ tình, viết theo cái tứ của bài thơ có khổ cuối là “Đà Lạt ơi mai thành nỗi nhớ, Mai em về mang Đà Lạt về theo”…

Tiếp sau ca khúc thuở ban đầu ấy, đến nay nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã có rất nhiều ca khúc viết riêng cho vùng đất lãng mạn này. Những sáng tác ấy được chị đưa vào 7 album, có cái viết chung, cũng có cái là toàn bộ các ca khúc của chị. Những cái tên album rất tình tứ như Đà Lạt thành phố ngàn hoa, Lạc giữa phố hoa, Em có về Đà Lạt, Lưu luyến Đà Lạt hoa, Mai em về mang Đà Lạt về theo, và gần đây nhất là Đà Lạt cuối đông. Những ca khúc của chị - với những nỗi niềm sâu lắng được gửi gắm trong đó – sẽ khiến những người chưa từng tới Đà Lạt cũng phải yêu mến thành phố này, và những người đã tới rồi thì mong được quay trở lại...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu