Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng và những bài ca của tình yêu thương

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Tôi nghĩ đó là cái duyên, khi mình cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, về người mẹ, về quê hương, về gia đình, về những người công an, bộ đội...
Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng là một người sáng tác đa tài. Bắt đầu viết nhạc từ năm 2028, đến nay anh đã có khoảng hơn 50 ca khúc đề cập nhiều đề tài, nổi bật trong đó là những đề tài về người mẹ, quê hương đất nước, và gần đây là những ca khúc mang chủ đề về sự yêu thương, sẻ chia của cộng đồng trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát.
Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng và những bài ca của tình yêu thương - ảnh 1Nhạc sĩ Bá Hùng

 Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Tôi tự thấy mình là người viết đa thể loại, đa phong cách. Tôiđã học qua Sư phạm âm nhạc, quản lý âm nhạc và quản lý văn hóa - ba chuyên ngành này đều liên quan đến nghệ thuật. Dù không học sáng tác nhưng đã học phân tích tác phẩm, học về hình thức, thể loại nên cũng đã biết được một ca khúc sẽ có cấu trúc như thế nào. Về ca từ, về giai điệu thể hiện được cá tính của bản thân tôi trong một giai đoạn cụ thể. Khi mới bắt đầu viết nhạc, cuối năm 2018, tôi viết về tình yêu và đã có một bài khá nổi tiếng là Dạo này anh thế nào. Sau đó tôi chuyển qua viết về đề tài quê hương đất nước, người chiến sĩ, về anh bộ đội. Tôi nghĩ đó là cái duyên, khi mình cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, về người mẹ, về quê hương, về gia đình, về những người công an, bộ đội. Và tôi viết nhạc với sự vô tư và hồn nhiên nhất thôi.
Ca khúc Lên xe đi về nhà - khúc ca xuân mới nhất của Nguyễn Bá Hùng do ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện:
Có một số người nói tôi sao còn trẻ mà viết nhạc sâu sắc như thế, như một người đã từng trải vậy. Để viết những ca khúc như vậy, đầu tiên mình phải có tình yêu, và sau đó là sự mày mò, tìm hiểu sâu hơn mức thường thức của mọi người. Ví dụ như mọi người đều học lịch sử theo chương trình của Bộ giáo dục, nhưng khi mình yêu lịch sử thì mình phải tìm thêm sách trong thư viện, tìm thêm những video từ những nguồn chính thống để hiểu hơn về những cuộc chiến tranh. Tôi thấy những người chiến sĩ băng qua chiến trường, ngay cả những lá cờ cũng lỗ chỗ những vết đạn... Ông nội tôi cũng là một người lính từng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, và là một thương binh. Từ truyền thống của mình, từ đam mê và lòng yêu nước đã được hun đúc, tôi đã viết những ca khúc về quê hương đất nước". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu