Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: Mang nắng đến mùa đông lạnh lẽo

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Những sáng tác của tôi có vẻ như cầu kỳ hơn, có sự gia công nhiều hơn do quá trình tôi nghiên cứu về âm nhạc"...

Hàn Vũ Linh – nhạc sĩ được yêu mến bởi những ca khúc mùa đông đượm chất thơ, chất tình, mới đây vừa cho ra mắt 2 album: Gió trên ô cửa xanhCài nắng vào tóc em. Vẫn lựa chọn 10 ca khúc cho mỗi album - như anh đã từng làm với 3 album trước đây của mình, nhưng lần này Hàn Vũ Linh mang vào ca khúc những cảm xúc đầm hơn, chiêm nghiệm hơn, với những sáng tạo hơn trong âm nhạc…

Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: Mang nắng đến mùa đông lạnh lẽo - ảnh 1Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh

BTV Bảo Trang trò chuyện với nhạc sĩ Hàn Vũ Linh về những tác phẩm mới của anh.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

BTV Bảo Trang: Thưa nhạc sĩ Hàn Vũ Linh, trong những lần trước đến với VOV5, những ca khúc của anh đã được thính giả của chúng tôi rất yêu mến. Trong hai album mới ra mắt, có điều gì mới mẻ hơn không? Ví như ca khúc "Ngày con đến", trong đó có thể thấy những cảm xúc rất khác với Hàn Vũ Linh của những tình khúc ngày xưa!

Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: Tôi rất cảm ơn VOV5 vì đã gợi cho tôi nhớ tới chương trình mà tôi đã lên sóng để chia sẻ ngay trước đêm nhạc Hàn Vũ Linh Concert tháng 1/2018. Đến nay, tôi trở lại với một số sáng tác mới, được sáng tác trong giai đoạn đang giãn cách xã hội. Khi ấy, ở nhà nhiều hơn, và đây là cơ hội để tôi gần gũi với âm nhạc nhiều hơn vì âm nhạc không phải là công việc chính cua tôi. Ca khúc Ngày con đến là một kỉ niệm rất lớn, khi tôi sinh cháu trai năm 2019. Khi đó, ngay tại sân bệnh viện tôi đã viết mấy câu đầu tiên của ca khúc này, nhưng sau đó do bận rộn công việc nên tôi nợ lại sáng tác này để rồi ít lâu mới hoàn thiện. Khi nghĩ về đứa con của mình, cũng như sự lạc quan, chúng ta nhìn lại cuộc sống để thấy rằng không có gì giá trị bằng gia đình, bằng những đứa con của mình. Đó chính là động lực lớn nhất để giúp chúng ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống và đi đến những thành công tiếp theo.

BTV Bảo Trang: Trong hai album mới của anh, có thể thấy một số ca khúc anh đã phổ nhạc cho thơ của những người thân?!

Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: Khi ở nhà và có nhiều thời gian, tôi đã tìm thấy những bản thảo của bố mẹ tôi và ông nội Vũ Khiêu, trong đó có cả những bản nháp nhưng tôi thấy rất hay. Một trong những bài tôi đã phổ thơ của mẹ tôi là bài Bông hoa cô đơn. Mẹ tôi viết bài này khi đang học Tiến sỹ ở Liên Xô cũ. Mẹ tôi có kể lại rằng có lần đi ở trên đường trong một ngày lễ, mẹ tôi đã gặp một bông hồng ai đó đã vứt trên tuyết trắng. Khi ấy mẹ tôi đã gợn lên suy nghĩ về thân phận con người giống như một bông hoa đẹp nhưng bị bỏ quên bên lề cuộc đời. Khi đọc bài thơ này, tôi đã rất xúc động và phổ thành bài hát, giữ nguyên tên bài thơ là Bông hoa cô đơn.

BTV Bảo Trang: Anh có hay phổ nhạc cho thơ không?

Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: Tôi nghĩ thơ luôn là chất liệu vô cùng quý giá cho sự sáng tác của các nhạc sĩ. Tuy nhiên, tôi cũng hơi khắt khe bởi tôi chỉ có thể phổ nhạc cho những bài thơ mà mình cảm thấy sự đồng điệu nhất định. Tôi tìm thấy sự đồng điệu đó trong những bài thơ của những người than thiết trong gia đình mình hoặc những người bạn rất thân, có lẽ do tôi hiểu họ quá rõ nên tôi cũng hiểu luôn hoàn cảnh sáng tác những bài thơ đó để có được sự đồng điệu. Khi viết ca khúc, nếu có muốn sửa điều gì đó từ ý thơ thì tôi cũng xin phép tác giả để bài thơ được lên một tầm nữa.

Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: Mang nắng đến mùa đông lạnh lẽo - ảnh 2

BTV Bảo Trang: Trong list các ca khúc của hai album mới, tôi thấy bài hát có tựa đề là “Hôm nay tiền gạo hết”, lời thơ của Giáo sư Vũ Khiêu. Cái tên bài hát rất lạ và cũng gây tò mò lắm!

Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: Năm ngoái, ông nội tôi là GS. AHLĐ Vũ Khiêu mất. Mọi người đều biết cụ là nhà văn hóa, nhà khoa học, nhưng ít ai biết cụ cũng có những sáng tác thơ. Sau đó tôi dọn nhà của cụ và tìm thấy trong di cảo của cụ có một số tập thơ viết tay, trong đó có bài Hôm nay tiền gạo hết. Bài này lại có kỉ niệm rất lớn trong tài liệu của GS Vũ Khiêu, bởi nó được viết trước bài Phú lương dân chết đói năm 1945. Trong tình cảnh đất nước như vậy, cụ là một nhà trí thức, cụ đã viết bài thơ về hoàn cảnh gia đình mình thôi nhưng đồng thời cũng lại bày tỏ lòng xót thương với nhân dân, với đồng bào. Tôi đọc và rất xúc động, nên đã phổ nhạc và lấy 2 câu trong bài Phú lương dân chết đói để đưa vào bài hát, làm bài hát sinh động hơn, đúng với bối cảnh và hồn thơ của bài thơ của ông nội tôi.

BTV Bảo Trang: Hôm nay tiền gạo hết đã được anh viết mang hơi hướng jazz. Nó thật khác so với những bản tình ca mang thương hiệu Hàn Vũ Linh mà tôi từng biết!

Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: Trong hai album mới này, các bạn sẽ thấy có nhiều điểm khác so với những album trước. Những sáng tác của tôi có vẻ như cầu kỳ hơn, có sự gia công nhiều hơn do quá trình tôi nghiên cứu về âm nhạc. Tôi vẫn viết sao cho dễ nghe, đã tai nhưng đồng thời cũng phải có những đoạn tương đối kén tai người nghe. Tôi cố gắng dung hòa được hai điều đó, tức là một mặt vẫn có kỹ thuật và một chút hàn lâm, nhưng vẫn phải đi vào lòng công chúng, phải để người nghe thấy hay ngay từ câu đầu tiên. Đó cũng là một trong những nguyên tắc mà tôi sáng tác ca khúc.

BTV Bảo Trang: Nếu để nói đến một ca khúc anh đặt nhiều cảm xúc nhất trong hai album mới, thì anh có thể nói đến ca khúc nào?

Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: Ca khúc mà tôi rất tâm đắc là Cài  nắng vào tóc em, bởi đó cũng là thông điệp lớn nhất trong cả hai album lần này của tôi. Tôi đã sáng tác trong thời điểm đại dịch bùng phát và toàn xã hội đều rất khó khăn. Hình tượng khi tôi viết ca khúc này, đó là dù khó khăn đến mấy thì chúng ta vẫn đem đến cho nhau tình yêu, và “cài nắng vào tóc em” chính là hình tượng đem nắng đến giữa một mùa đông lạnh lẽo và cài lên mái tóc của người yêu thương. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn nên nhìn cuộc sống đầy lạc quan để có thể vượt qua tất cả!

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn những chia sẻ rất ấm áp của nhạc sĩ!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu