Nguyễn Phi Hùng: “Hãy cùng nhau tạo ra những phép màu có thật trong cuộc sống“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Những trái tim hồng không chỉ những đội ngũ nơi tuyến đầu mà còn là những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng".
Khi nhắc tới ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, người yêu nhạc sẽ lập tức nhớ đến giọng hát nồng nàn và đầy cảm xúc của anh qua những ca khúc như "Tình đơn côi", "Mưa tuyệt vọng", "Vắng cha", "Dáng em", "Chân tình", "Nhớ gấp ngàn lần hơn"… Ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt từ rất sớm, và cho đến hiện tại, Nguyễn Phi Hùng vẫn lấy trọn cảm tình của công chúng bởi những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc và trái tim vì cộng đồng.
Nguyễn Phi Hùng: “Hãy cùng nhau tạo ra những phép màu có thật trong cuộc sống“ - ảnh 1Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng
Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Với ca khúc Cảm ơn nhé thanh xuân của tôi, Nguyễn Phi Hùng đã hát về những tháng ngày không quên, “khi bàn chân ta đi qua từng góc phố con đường, trao nhau bao niềm hy vọng cho đêm tối tan đi”. Đó cũng là những tháng ngày mà anh đã cùng với các thành viên trong đội nghệ sĩ tình nguyện đem sức mình hỗ trợ các bệnh viện dã chiến.

Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: "Trong những giai đoạn khó khăn của đất nước, tôi luôn xem mình là một chiến sĩ chung sức với các tổ chức khác đem lại những chia sẻ về vật chất và tinh thần cho những y bác sỹ cũng như bệnh nhân đang điều trị ở các khu cách ly. Đó là cách thể hiện trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, và hơn nữa tôi luôn có sự hưng phấn trong công việc thiện nguyện, vì mình kết nối được những tấm lòng và cuộc sống có ý nghĩa hơn".

Trong đợt dịch covid 19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, Nguyễn Phi Hùng là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia làm thiện nguyện. Anh đã kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung tay, góp sức để chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vừa là cầu nối, Nguyễn Phi Hùng còn trực tiếp tặng quà cho người dân ở nhiều địa bàn tại TP.HCM. Anh cũng tham gia biểu diễn ở nhiều khu cách ly, bệnh viện dã chiến để khích lệ tinh thần các y bác sĩ và người bệnh có thêm sức mạnh để chiến thắng COVID-19.

"Các y bác sĩ và những người nơi tuyến đầu đang phải ngày đêm căng mình chống dịch. Tận mắt nhìn thấy sự vất vả của họ, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước những hi sinh ấy. Vì vậy mà tôi gạt qua tất cả những khó khăn mình gặp phải, để tiếp tục cùng đồng hành với các nhóm thiện nguyện. Nụ cười của các y bác sĩ hay những vẫy tay của các bệnh nhân chính là nguồn động lực để tất cả các thành viên trong đoàn thiện nguyện cảm thấy tin tưởng hơn, và chính họ đã truyền năng lượng cho chúng tôi tiếp tục dấn thân đến những nơi khác đang cần sự chung tay, khích lệ về tinh thần" - Nguyễn Phi Hùng tâm sự.

Sài Gòn những ngày bão giông/ Bên nhau vững tin một lòng/ Để bao nụ cười nước mắt/ Thành lời ca vang mãi trong lòng… Những ca từ trong ca khúc Sài gòn gửi những niềm thương do Nguyễn Phi Hùng sáng tác và thể hiện, như lời nhắn nhủ của anh gửi tới những người dân thành phố Hồ Chí Minh – nơi anh đã gắn bó hơn 20 năm qua. Và cùng với ca khúc này, Nguyễn Phi Hùng cũng sáng tác nhiều ca khúc khác với mong muốn gieo năng lượng tích cực, niềm tin chống dịch qua âm nhạc.

Nguyễn Phi Hùng cho biết: "Những bài hát mà tôi viết đều xuất phát từ những trải nghiệm thực tế. Những niềm tin mà tôi gửi gắm vào bài hát là những niềm tin mà tôi đã thấy qua những lần tiếp xúc với các y bác sỹ. Điều kiến tôi nhớ nhất là lúc các y bác sỹ nam đều đồng loạt xuống tóc, dành sự tận hiến cho các bệnh nhân. Chính vì vậy nên tôi nhớ đến những nụ cười, nhớ đến những niềm tin đấy và chuyển tải đến bài hát, làm cho mọi người cảm nhận lòng nhân ái rõ ràng nhất. Hầu hết những bài hát tôi viết đều ngợi ca những người nơi tuyến đầu, bên cạnh đó cũng nói lên sức mạnh của đất nước Việt Nam. Đó cũng là truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam, dù ở hoàn cảnh nào cũng đều luôn tin tưởng vào lòng tốt của con người".

Cuộc đời kia đẹp tựa như giấc mơ/ Từng giây phút xin ai chớ hững hờ/ Nào cùng tôi hát vang lên bài ca yêu đời thiết tha… Đó là ca khúc Cảm ơn cuộc đời mà Nguyễn Phi Hùng đã viết và hát trong nhiều chương trình ca nhạc, cũng như trong hành trình thiện nguyện của mình. Đặc biệt, trong những sáng tác gần đây, ca khúc Bao la những trái tim hồng đã được Nguyễn Phi Hùng viết để tri ân những điều mà quê hương thứ hai đã luôn rộng mở, chào đón giúp cho những ước mơ của anh thành hiện thực; đồng thời chuyển tải thông điệp về niềm tin vào sức mạnh của sự san sẻ, sức mạnh của yêu thương để chiến thắng mọi khó khăn.

"Những trái tim hồng không chỉ những đội ngũ nơi tuyến đầu mà còn là những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Tôi gọi đó là những phép màu có thật từ sự yêu thương chia sẻ của mỗi con người dành cho nhau. Nhất là trong giai đoạn khó khăn này, chúng ta đã thấy được những điều cảm động của tình người dành cho nhau. Vì vậy tôi rất tâm đắc bài hát này và trong đầu mình luôn vang lên những điệp khú: Và điều đẹp nhất là có những tấm lòng thắp lên hy vọng xua tan những đêm mùa đông… Chỉ cần chúng ta trao cho nhau tình thương, trao cho nhau sự ân cần chăm sóc thì cũng là lúc chúng ta tạo ra được những phép màu có thật trong cuộc sống này".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu