Lời của mùa xuân

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Mùa xuân không chỉ là một khoảnh khắc thời gian tiếp nối xoay vần, mà còn là thời điểm mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống con người.

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng Giêng - tháng đầu tiên của năm mới Nhâm đần. Trong không gian còn vấn vương lạnh giá, nhưng hơi ấm của mùa xuân cùng với những cơn mưa giăng rắc đã làm cho cây cỏ nảy mầm, sinh sôi, tháng của chồi non, lá xanh, và cả những nụ hoa bắt đầu khoe sắc. BTV Bảo Trang sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những cảm xúc đầu năm qua ca khúc.

Lời của mùa xuân - ảnh 1
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Ra đời cách đây 3 thập kỷ, đến nay Lời tỏ tình của mùa xuân của nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn là bài hát được nhiều người tìm nghe mỗi khi mùa xuân về, bởi những ca từ và giai điệu tràn ngập tình yêu tuổi trẻ, yêu đời, tình yêu quê hương đất nước. Ca khúc đã đưa người nghe tới những hình ảnh thật thơ, thật tình, thật đẹp: Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm./ Mùa xuân hái nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng./ Mùa xuân rất hiền, lặng уên ngồi nghe tôi hát… Và rồi, trong khung cảnh nên thơ và căng tràn sức sống, ta sẽ như nghe thấy “mùa xuân hát ở trong lòng. Ðất nước với sức sống mới, như chim én baу trên trời cao”.

Nếu như trong Lời tỏ tình của mùa xuân, tấm chân tình của một người dành cho nửa kia mà đến độ xuân về mới dám ngỏ, thì trong bài hát xuân lãng mạn của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh, chúng ta đã thấy sự thăng hoa tình yêu trong độ xuân về. Khúc xuân có thể xem là lời tỏ tình ngọt ngào, tươi sáng và đầy ý nghĩa.

Lời của mùa xuân - ảnh 2

Mùa xuân mang đến những điều tươi mới, nhưng đồng thời cũng gợi lên nhiều cảm xúc, suy tư cho con người khi đất trời chuyển giao. Cũng viết về những nét xuân, nhưng ca khúc Tháng giêng của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh lại mang một triết lý với cuộc đời.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh cho biết: "Năm 2011, nhà thơ Nguyễn Văn Hoan tặng tôi tập thơ. Nhìn cái tiêu đề của bài Tháng Giêng, tôi thấy rất tò mò. Đối với mỗi người thì cảm xúc tháng giêng lại khác nhau. Tháng Giêng mọi người thường đi lễ chùa, và trong câu cuối của bài thơ “Vô vi vô thường, sắc không huyền không”là một mệnh đề của Phật giáo. Khi đi lễ chùa đầu xuân, trong tôi đã nảy ra những giai điệu, tuôn ra tự nhiên như một dòng sông vậy".

Lời của mùa xuân - ảnh 3

Mùa xuân không chỉ là một khoảnh khắc thời gian tiếp nối xoay vần, mà còn là thời điểm mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống con người. Tiết trời, thiên nhiên, lòng người đều như muốn gửi đến với chúng ta những thông điệp có ý nghĩa đối với cuộc sống. Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học cũng muốn gửi gắm trong ca khúc xuân của mình một lời chúc đẹp đẽ, để mùa xuân sẽ trở thành mùa của những thông điệp hy vọng, thông điệp yêu thương.

Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học chia sẻ: "Tôi viết ca khúc Lời kinh Mẹ Việt Nam thay cho lời chúc phúc gửi đến mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc. Ca khúc được viết dựa trên làn điệu dân ca VN, mang chất riêng về cuộc sống làng quê người Việt, như một lời kinh người mẹ VN luôn đùm bọc chở che mọi người, cho một năm mới đầy yêu thương và an lành".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu