Bản tình ca mùa thu

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Có những điều đã cũ, nhưng ta không thể nào quên. Có những giây phút thoáng qua, nhưng lại theo ta suốt cuộc đời.

Mỗi khi gió heo may trở mình trên những hàng cây, mỗi khi mặt trời chớm thu trở nên dịu dàng hơn sau tán lá vàng rơi… ấy là lúc mùa thu chạm vào lòng người. Không ồn ào, không náo nhiệt, thu về bằng một cách riêng – thầm lặng mà day dứt, dịu dàng mà khiến trái tim bồi hồi đến lạ. Và trong không gian ấy, âm nhạc cất lời – như một cánh tay dịu dàng níu lấy những hoài niệm, một nhịp tim chung của những người đã từng yêu, từng nhớ, từng lặng im giữa mùa thu.

Chúng tôi gửi tới quý vị những ca khúc của hai nhạc sĩ Trần Lệ GiangĐỗ Phương – những người đã chọn mùa thu làm chất liệu cho âm nhạc của mình: tinh tế, cảm xúc và đầy chất thơ.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Từ Scotland, nhạc sĩ Trần Lệ Giang gửi tới chương trình ca khúc Những cánh đồng mùa thu, qua giọng hát soprano trong trẻo của ca sĩ Đỗ Tố Hoa. Chọn thơ của Bình Nguyên Trang để phổ nhạc, nhạc sĩ Trần Lệ Giang đã tạo nên một bức tranh thu rất đẹp: rộng mở, sâu lắng, đầy chất liệu đời sống mà vẫn nhẹ nhàng như một làn mây trôi.

Nhạc sĩ tâm sự: "Cho đến tận bây giờ, sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên những cánh đồng mùa gặp nơi làng quê mà chị em tôi được cha mẹ cho sơ tán về để tránh bom đạn chiến tranh lúc đó. Mùi rơm rạ, mùi thóc lúa thơm khó tả lắm, mùi yêu thương gần gũi và rất khó quên. Rồi một ngày tôi đọc được bài thơ “Những cánh đồng mùa thu” của thi sĩ Bình Nguyên Trang, thì ký ức đó lại hiện lên rõ mồn một, yêu thương vô cùng. Cảm ơn em vì nhờ có bài thơ ấy mà một ca khúc cùng tên với bài thơ đã được ra đời. Mỗi mùa có một đặc trưng riêng, một niềm yêu thương riêng, nhưng tôi yêu nhất mùa thu với mùa gặt, mùa vàng, mùa ấm no".

Những cánh đồng mùa thu của nhạc sĩ Trần Lệ Giang là một ký ức với sắc vàng rực rỡ của lúa chín, với mùi hương ngai ngái của đồng quê vào vụ gặt, với tiếng gió lao xao trên những cánh đồng mênh mông...

Thu vốn là mùa của những rung động đầu tiên – cái chạm nhẹ của ánh nhìn, cái bối rối của lần đầu tay khẽ nắm, và cả nụ hôn đầu, ngập ngừng mà không thể nào quên. Và mới đây nhất, nhạc sĩ Trần Lệ Giang lại gửi tới người yêu nhạc một bản tình ca thu đẹp đẽ với tựa đề “Nụ hôn đầu - mùa thu”. 

"Mùa thu đến với sắc trời trong xanh, với hương lúa mới nồng nàn. Mùa thu với chiếc lá vàng rơi nhẹ theo làn gió heo may. Chiều thu khi sương giăng lối cũ soi bóng mặt hồ lung linh... Tất cả đã trở nên một bức tranh quyến rũ, là thời điểm cho tình yêu hé nở, để trao nhau lời yêu đầu, nụ hôn đầu. Thu đến – thu đi. Xuân hạ thu đông mùa nối mùa. Bằng tình yêu sắt son chung thủy, với lời hẹn thề sâu nặng, đã làm cho mùa thu trở thành huyền thoại" - nhạc sĩ Trần Lệ Giang tâm sự.

Hai giọng hát Đào Tố Loan và Lê Anh Dũng hòa quyện như tiếng thì thầm của mùa thu đang nói với chính trái tim mình, đưa người nghe trở lại khoảnh khắc mộng mơ nhất của tuổi trẻ – khi mọi cảm xúc còn vẹn nguyên, trong trẻo, và tình yêu còn e ấp như những chiếc lá đầu mùa.

Có những điều đã cũ, nhưng ta không thể nào quên. Có những giây phút thoáng qua, nhưng lại theo ta suốt cuộc đời. Và có những mối tình, chỉ mới bắt đầu đã khiến tim ta đập loạn nhịp – như thể vừa chạm phải mùa thu đầu tiên trong lòng. Và trong không gian của mùa thu đầy lãng mạn, nhạc sĩ Đỗ Phương đã phổ nhạc cho thơ của NSND Ngọc Lan để cho ra đời ca khúc Phút ban đầu. Không ồn ào, không giằng xé mà rất trầm lặng, rất lắng đọng, Phút ban đầu chỉ là một chút bối rối, một chút hoài niệm, và một chút tiếc nuối cho những xúc cảm chưa kịp gọi tên. 

Giọng hát ấm áp và đầy chiều sâu của NSƯT Thanh Tâm đã đưa người nghe đến nơi mùa thu trở thành miền nhớ, trở thành một bản tình ca viết dở, và cũng là nơi khởi đầu của một điều gì đó rất đẹp, rất thật trong tim mỗi người.

Nhạc sĩ Đỗ Phương bày tỏ: "Ca khúc Phút ban đầu đến với tôi như một cơ duyên đẹp. Khi đọc bài thơ của NSND Ngọc Lan, tôi thực sự rung động trước sự tinh tế và lắng đọng trong từng câu chữ. Bài thơ gợi nhớ về những khoảnh khắc đầu tiên – mong manh nhưng rất sâu sắc – của tình yêu. Tôi muốn giữ trọn vẹn cảm xúc đó trong giai điệu: nhẹ nhàng, da diết, có chút hoài niệm. Với “Phút ban đầu”, tôi không chỉ phổ nhạc một bài thơ, mà còn gửi gắm vào đó sự trân trọng với những cảm xúc nguyên sơ, trong trẻo của NAND Ngọc Lan mà ai cũng từng đi qua. Hy vọng ca khúc sẽ là một món quà gửi tới công chúng yêu nhạc trong những ngày mùa thu này".

Cũng với những đồng cảm với cảm xúc của mùa thu, nhạc sĩ Đỗ Phương đã phổ thơ Thái Thăng Long làm thành ca khúc Bến thu. Bài hát như muốn níu giữ những kỷ niệm về Hà Nội, những mùa thu buồn man mát, những bãi sông Hồng lộng gió... Có những cuộc gặp gỡ mà ta gọi đó là bến – bến của một cuộc tình, bến của một đoạn đời, bến của mùa thu cuối cùng ta còn được bên nhau. Giọng hát đầy chiều sâu của Hương Diệp sẽ kể với chúng ta câu chuyện ấy – không cần quá nhiều lời, chỉ cần âm nhạc và những khoảng lặng – đủ để trái tim tự hiểu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu