Le vietnamien du tourisme: Leçon 18: Le musée de la sculpture Cham à Danang

VOV
Chia sẻ
(VOVWORLD) - Rendez-vous à Danang pour découvir le musée de la sculpture Cham
Le vietnamien du tourisme: Leçon 18: Le musée de la sculpture Cham à Danang - ảnh 1

Mots nouveaux : sơ đồ tổng thể, bản đồ, trưng bày, khu thánh địa, tháp, niên đại, con công, trụ giả, hiểm trở.

 

Conversation

Hoa : Đến Viện bảo tàng Chăm pa rồi đấy ! Chúng ta vào đi.

Frank : Bây giờ, ta vào đâu trước ?

Hoa : Vào phòng lớn trước xem sơ đồ tổng thể về các vị trí có kiến trúc Chăm.

Frank : Ồ ! Bản đồ tổng thể to quá ! Tôi sẽ phải xem kĩ một chút để có cái nhìn tổng quát về các vị trí có kiến trúc Chăm.

Hoa : Bây giờ, ta đi vào gian số 1 nhé.

Frank : Đây là gian trưng bày các tác phẩm của khu di tích Mỹ Sơn có phải không ?

Hoa : Vâng. Đúng thế. Mỹ Sơn là khu thánh địa của người Chăm. Đó là một tổng thể phong phú nhất của nghệ thuật Chămpa. ở đó có nhiều đền, tháp và rất nhiều bia kí có niên đại liên tục nhiều thế kỉ.

Frank : Bức tượng lớn giữa phòng đứng trên lưng một con công kia là tượng gì chị nhỉ?

Hoa : Đó là tượng thần Skanda, một vị tướng của đội quân thần thánh và là con của thần Shiva. Nào, ta đi vào phòng tiếp theo.

Frank : Phòng này trưng bày các tác phẩm của Trà Kiệu. Trà Kiệu một thời là kinh đô của vương quốc Chămpa đúng không ạ ?

Hoa : Vâng. Đúng thế. Ta đi tiếp vào các phòng sau đi, đang có đông người xem lắm và có chị hướng dẫn viên du lịch đang thuyết minh nữa. Chỉ còn hai phòng nữa thôi. Một phòng trưng bày các tác phẩm của Đông Dương, trung tâm phật giáo của Chămpa. Phòng cuối cùng là các tác phẩm của tháp Nam và Bình Định từ thế kỉ thứ 10 đến thế kỉ 14.

Frank : Chị có thể nói cho tôi biết về các tác phẩm điêu khắc được không ?

Hoa : Các tác phẩm điêu khắc của Chămpa rát tiêu biểu như tượng thần hủy diệt Shiva, thần sáng tạo, thần bảo tồn vũ trụ, các vũ nữ Apsara ngoài ra còn có tượng của các vị thần khác như tượng chim thần, bò thần. Các bức tượng này được sáng tạo bởi nguồn cảm hứng đích thực trước cuộc sống, tất cả được biểu đạt theo cái đẹp của cơ thể và tinh thần. Ồ về văn hóa nghệ thuật Chămpa thì phong phú lắm.

Frank : Chị Hoa à, tôi thật sự muốn đi thăm Mỹ Sơn một chuyến.

Hoa : Ồ được thôi, mai hay ngày kia, chúng ta sẽ đi nhưng đường đi còn hiểm trở và khó khắn lắm.  

 

 

Commentaires