Ngọc Châm chia sẻ chuyện tình của Giai Nhân qua âm nhạc Vũ Thành An

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Trong album đầu tay này, Ngọc Châm thể hiện 4 ca khúc mới của nhạc sĩ Vũ Thành An.

Sau hơn 10 năm đứng sau ánh đèn sân khấu để làm một nhà tổ chức sản xuất các chương trình âm nhạc, Ngọc Châm bất ngờ quay trở lại ca hát với album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “Giai nhân”, gồm 8 ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An. Điều thú vị là trong 8 ca khúc ấy thì có tới 4 ca khúc mới, và 2 trong số đó lại do chính Ngọc Châm viết lời.

Ngọc Châm chia sẻ chuyện tình của Giai Nhân qua âm nhạc Vũ Thành An - ảnh 1

Ca sĩ Ngọc Châm

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Yêu em cong hàng mi / Thương em tươi giọng nói / Chất ngất tiếng cười và đắm duối môi hồng / Thả mắt nhung diễm huyền – Đó là những ca từ sâu lắng mà Ngọc Châm đã gửi gắm thật nhiều cảm xúc khi viết, để rồi vần thơ được chắp cánh bởi âm nhạc Vũ Thành An, trở thành ca khúc Giai nhân – chủ đề của album đầu tay mà Ngọc Châm đã nâng niu thực hiện sau 20 năm bước chân vào con đường nghệ thuật. Ngọc Châm chia sẻ, chặng đường từ khi được hội ngộ nhạc sĩ, rồi sau đó mời được ông về Việt Nam trong một chương trình vinh danh tác giả tác phẩm, cho đến khi được ông nhận là học trò và hỗ trợ ra album Giai nhân – đó chỉ có thể giải thích bằng một chữ “duyên”.

Nữ ca sĩ nhớ lại: "Sau khi đã “bén duyên” với nhạc sĩ Vũ Thành An, ông đã theo dõi công việc của tôi, chứng kiến những thăng trầm của tôi, đọc những vui buồn của tôi. Và khi thấy tôi viết “em không dám tham vọng mà chỉ xin ước vọng”, nhạc sĩ đã rất cảm thông và ông đã phát triển ý thơ đó thành ca khúc “Em không dám tham vọng”.

Trong album đầu tay này, Ngọc Châm thể hiện 4 ca khúc mới của nhạc sĩ Vũ Thành An. Cùng với Giai nhân và Em không dám tham vọng mà quý vị vừa nghe, còn có Hà Nội tôi yêu trái tim khờ và Mùa thu ngày ấy tìm nhau là những bản tình ca mới mà người nhạc sĩ đã tin tưởng giao cho Ngọc Châm thể hiện. 4 ca khúc còn lại, dù không mới nhưng đều mang những ý nghĩa đặc biệt với nhạc sĩ Vũ Thành An.

"Ca khúc Đời đá vàng được lấy làm chủ đề đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ tại Việt Nam. Bản Không tên số 6 là ca khúc đầu tiên Ngọc Châm thể hiện trong đêm nhạc; Không tên 50 là ca khúc không tên cuối cùng nhạc sĩ Vũ Thành An sáng tác năm 1995 và sau 20 năm sau nhạc sĩ mới viết tiếp nhạc tình. Không tên số 7 là ca khúc Ngọc Châm chọn để hát đúng tinh thần, đúng lời bài hát của nhạc sĩ. Vì, Ngọc Châm thấy rằng nhiều ca sĩ đã hát ca khúc này nhưng thường thiếu từ hoặc sai lời, đã làm mất đi tinh thần ca khúc của người nhạc sĩ vốn chắt chiu từng chữ, vô cùng tinh tế, sâu sắc khiến người nghe lay động với từng chữ, từng giai điệu" - Ngọc Châm cho biết.

Ngọc Châm chia sẻ chuyện tình của Giai Nhân qua âm nhạc Vũ Thành An - ảnh 2

Ngọc Châm và nhạc sĩ Vũ Thành An trong buổi ra mắt album Giai nhân

Với Ngọc Châm, để có thể phát hành album Giai nhân là cả một câu chuyện dài với sự nỗ lực nhiều khi tưởng như tuyệt vọng trong quá trình chinh phục chính mình.  Ngọc Châm từng đoạt giải tư cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2002, giải nhì cuộc thi Tiếng hát học sinh thành phố Hà Nội năm 1998. Năm 2009 cô tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và được công chúng yêu mến qua những show diễn dày đặc mỗi đêm. Thế rồi cô chuyển hướng, làm nhà tổ chức sản xuất, và giờ đây lại quay trở về với niềm đam mê chưa lúc nào nguôi.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Phải nói là khó khăn hơn tất cả mọi thứ. Làm Giám đốc, hay nhà sản xuất chuỗi chương trình lại không làm cho mình run, bồi hồi và thấy khó như khi đi vào thu một bài hát. Khi làm kinh doanh đã làm mai một cảm xúc của tôi rất nhiều. Trong phòng thu, có lúc tôi bật khóc vì nghĩ mình không vượt qua được, cảm thấy bất lực. Thế nhưng nhạc sĩ Vũ Thành An đã khuyên tôi phải cố gắng, rồi các bạn bè như nhạc sĩ Minh Đạo, Anh Khoa, Thanh Phương, Khắc Thành đều động viên rất nhiều. Nhờ những lời cổ vũ, động viên ấy mà tôi đã làm được đĩa Giai nhân".

Trong album đầu tay của mình, toàn bộ các ca khúc được Ngọc Châm sắp xếp theo một câu chuyện tình của giai nhân, từ những khát vọng được yêu cho đến những vui buồn, thổn thức trong tình yêu… Và trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầy tâm huyết, người thầy của cô – nhạc sĩ Vũ Thành An đã dành tặng cho cô học trò của mình những lời khen thật xúc động: "Tôi tin rằng ca sĩ Ngọc Châm – người học trò của tôi sẽ tiếp nối tôi không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn trong lĩnh vực bác ái nữa. Tôi rất hy vọng cô ấy đúng là hậu duệ mà tôi tin tưởng. Xin chúc sau khi ra CD này Ngọc Châm sẽ có chỗ đứng vững chắc trong vườn hoa nghệ thuật. Tôi tin điều đó sẽ trở thành hiện thực vì với CD này khi các bạn đã nghe rồi thì sẽ muốn nghe lại nữa"…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu